+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 2/2 ĐầuĐầu 12
Hiện kết quả từ 11 tới 19 của 19

Chủ đề: Duy-an đố nè...

  1. #11
    cattrang's Avatar
    Trạng thái :   cattrang đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 94
    Tên thật:
    Hoài Ân
    Đến từ: Đà Nẵng
    Sở thích: sách và thánh ca
    Nghề nghiệp: lang thang
    Cảm ơn
    750
    Được cảm ơn 570 lần
    trong 108 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi superman Xem bài viết
    Câu 2 trước đi hen.
    Công nhận đúng là câu Mình Thánh Chúa Kito được nói nhiều thật. Nhưng có một số lễ (cái này superman thấy vài lần) linh mục chủ tế không trao mình Thánh Chúa nên các Ngài đâu có nói câu này; đồng thời có một số lễ khác (superman cũng thấy nhiều hơn vài lần ^^) các linh mục hem có nói câu "Mình Thánh Chúa Kito" luôn (chắc có lẽ là nói trong bụng) nên không thể nào tính được câu đấy là câu được nói nhiều lần trong các thánh lễ được.

    Cattrang nghĩ thế này:

    Trường hợp Linh Mục chủ tế không trao Mình Thánh Chúa chỉ xảy ra:
    - hoặc là trong Thánh Lễ đồng tế khi giáo dân tham dự Thánh Lễ không nhiều, và chỉ cần Linh Mục cùng đồng tế, Phó Tế hoặc Thừa Tác Viên Thánh Thể cho giáo dân rước Mình Thánh Chúa là đủ
    - hoặc là Linh Mục chủ tế là Linh Mục đã già và không thể đứng lâu, cần Linh Mục đồng tế, Phó tế hoặc các Thừa Tác Viên Thánh Thể giúp trao Mình Thánh Chúa cho giáo dân

    Trường hợp Linh Mục chủ tế không nói câu Mình Thánh Chúa Kitô thì cattrang nghĩ là không phải vậy đâu. Vì trong Nghi thức Thánh Lễ có viết rõ:
    Chủ tế cung kính rước Máu Thánh. Rồi cầm đĩa hoặc chén đựng Mình Thánh đi đến từng người rước lễ, nâng bánh thánh lên một chút và nói:
    - Mình Thánh Chúa Kitô.
    Người rước lễ thưa:
    - Amen.

    Tham khảo tại: https://www.catholic.org.tw/vntaiwan/...nghithuc10.htm


    Thân mến,
    cattrang

    ...Con như hạt cát trắng
    Trôi dạt giữa lòng biển xa..........


  2. 3 thành viên đã cảm ơn cattrang vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (23-03-2012),smiles (23-03-2012),theresa Nguyen (23-03-2012)

  3. #12
    Ja. Minh Tuan's Avatar
    Trạng thái :   Ja. Minh Tuan đã thoát
    Tham gia : Feb 2012
    Bài gửi : 1
    Tên thật:
    Gia-cô-bê Nguyễn Minh Tuấn
    Đến từ: Long Thắng
    Sở thích: Thánh ca, xem phim, thể thao
    Nghề nghiệp: học sinh
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn 13 lần
    trong 3 bài viết
    em doan cau hoi thu 2 la: ''chua o cung anh chi em'' phai khong

  4. Thành viên đã cảm ơn Ja. Minh Tuan vì bài viết này:

    theresa Nguyen (23-03-2012)

  5. #13
    Trạng thái :   Nasis đã thoát
    Tham gia : Feb 2012
    Bài gửi : 6
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Lương Khánh Vy
    Đến từ: Giáo Xứ Vườn Chuối - Sài Gòn
    Sở thích: Suy tư
    Nghề nghiệp: Y tá
    Cảm ơn
    231
    Được cảm ơn 106 lần
    trong 22 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi superman Xem bài viết
    oa oa oa, hôm qua định trả lời mà sếp đuổi zìa, hôm nay lên có quá trời người trả lời luôn

    Nhưng dù gì thì mình cũng có câu trả lời khác ^^.

    Câu 2 trước đi hen.
    Công nhận đúng là câu được nói nhiều thật. Nhưng có một số lễ (cái này superman thấy vài lần) linh mục chủ tế không trao mình Thánh Chúa nên các Ngài đâu có nói câu này; đồng thời có một số lễ khác (superman cũng thấy nhiều hơn vài lần ^^) các linh mục hem có nói câu "Mình Thánh Chúa Kito" luôn (chắc có lẽ là nói trong bụng) nên không thể nào tính được câu đấy là câu được nói nhiều lần trong các thánh lễ được.

    Nên superman đồng ý với Mầm là câu được nói nhiều nhất là

    Giờ tới câu 1 nè:
    Đúng là đọc Sáng thế Đoạn 6 và 7 thì chả thấy nhắc đến các loài sống dưới nước gì cả nên chắc Smiles đúng, hì hì.

    Nhưng hôm qua ngồi suy luận và tìm hiểu thì superman nghĩ còn có 1 loài nữa không được đưa lên tàu là loài ve sầu.
    Vì theo Kinh thánh thì Đại hồng thuỷ xảy ra vào [FONT=Arial][SIZE=2] (St 7, 11) mà theo khoa học thì vòng loài ve sầu chỉ trồi lên mặt đất vào mùa hè, trước đó từ khi còn là ấu trùng, chúng nó phải nằm sâu trong lòng đất để hút nhựa cây và mạch nước để sống. Nên vào khoảng tháng 2 thì chúng nó chưa lên được nên ông Nô ê vì không thấy mặt mũi tụi nó đâu đã quên đem lên tàu ^_^, hì hì.

    Nguồn trích dẫn thì superman quên link rồi, nhưng chắc vào Wiki tìm thì thấy vòng đời - sinh trưởng của loài ve á ^^

    p/s: Xong cái này mình có được tự đưa ra câu đố hem? ^_^

    Theo Nasis nghĩ, mình chỉ nói thánh lễ thông thường thôi, chứ nếu nói những thánh lễ dạng đặc biệt thì không tính. Tức là thánh lễ mà mọi người đều biết và đều đồng tình cơ, chứ mà thánh lễ chỉ có 1 vài người tham dự hay chỉ là đã từng tham dự thì không nói làm gì.
    Giả dụ như thánh lễ mà Đức Hồng Y PX Nguyễn Văn Thuận cử hành 1 mình ở trong tù thì mình không kể vào đây chi...
    Còn về con ve sầu: Nếu mà cái ấu trùng của nó đang ở dưới đất mà bị ngập úng đến 40 đêm ngày cộng thêm với áp lực nước dâng cao nữa thì chắc cái ấu trùng đó cũng chết úng theo luôn. Mà hay là loài ve sầu nó mới có từ sau thời Noe hay sao ấy. Hihi...

  6. 5 thành viên đã cảm ơn Nasis vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (23-03-2012),cattrang (23-03-2012),nguahoangtvt (09-11-2012),smiles (23-03-2012),theresa Nguyen (23-03-2012)

  7. #14
    smiles's Avatar
    Trạng thái :   smiles đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 211
    Tên thật:
    Giuse Vĩnh
    Đến từ: Buôn mê thuột
    Sở thích: kể không hết
    Nghề nghiệp: ăn nhờ
    Cảm ơn
    4,331
    Được cảm ơn 1,795 lần
    trong 240 bài viết
    Nhưng hôm qua ngồi suy luận và tìm hiểu thì superman nghĩ còn có 1 loài nữa không được đưa lên tàu là loài ve sầu.
    Vì theo Kinh thánh thì Đại hồng thuỷ xảy ra vào
    tháng hai, ngày mười bảy

    (St 7, 11)
    mà theo khoa học thì vòng loài ve sầu chỉ trồi lên mặt đất vào mùa hè, trước đó từ khi còn là ấu trùng, chúng nó phải nằm sâu trong lòng đất để hút nhựa cây và mạch nước để sống. Nên vào khoảng tháng 2 thì chúng nó chưa lên được nên ông Nô ê vì không thấy mặt mũi tụi nó đâu đã quên đem lên tàu ^_^, hì hì.
    Thích câu này của Superman và sự hiểu biết của Superman quá. Tuy nhiên, Smiles đọc trong sách Sáng Thế có đoạn ghi rõ nè

    Năm sáu trăm lẻ một đời ông Nô-ê, tháng giêng, ngày mồng một tháng ấy, nước đã khô ráo trên mặt đất. (St 8, 13)
    điều này có nghĩa gần 1 năm sau thì trên mặt đất mới thực sự trở lại "bình thường", vì thế theo Smiles thì chắc con ve nó có "thức tỉnh" vào dịp tháng 6 và tháng 7 thì chắc cũng không có cái cây nào mà đậu được để tồn tại quá ^^
    Phục vụ trong yêu thương

  8. 4 thành viên đã cảm ơn smiles vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (23-03-2012),cattrang (23-03-2012),nguahoangtvt (09-11-2012),theresa Nguyen (23-03-2012)

  9. #15
    superman's Avatar
    Trạng thái :   superman đã thoát
    Tham gia : Jan 2012
    Bài gửi : 51
    Tên thật:
    Thiên Thanh
    Đến từ: Tân Phước
    Sở thích: Mưa và kem
    Nghề nghiệp: thợ đụng ^^
    Cảm ơn
    211
    Được cảm ơn 349 lần
    trong 72 bài viết
    éc éc, seo mìn bị chém nhìu wé zị, .

    Mình nhìn lại câu hỏi số 2 của Duy-an trước nhe

    Trong thánh lễ (ngày thường và chúa Nhật)
    câu nói nào được vị Linh Mục Chủ tế (đọc) nói nhiều nhất?
    Nói về câu 2 trước luôn nhe, về cái reply #11 của cattrang nà, cái mà cattrang để trong 'quote' í đó là nghi thức có nghĩa là về lý thuyết, còn câu hỏi của Duy-an là về thực tế. Mà tất cả tụi mình đều hiểu rằng luôn có một khoảng cách giữa nghi thức và thực tế ^_^ (còn về lý do cho việc thực tế không giống theo nghi thức thì nhiều lắm, mình không lạm bàn phần này vì mình cũng không có kiến thức gì cả, hì hì). Cho nên khi trả lời superman đã chọn câu trả lời mà dù ở Thánh lễ theo lý thuyết hay Thánh lễ theo thực tế đều đúng cả.
    Về cái reply #13 của Nasis thì thế này, Thánh lễ mình nói không phải là Thánh lễ đặc biệt nào cả, cũng là những Thánh lễ thông thường (lễ Chúa nhật và lễ Misa) thôi Nasis ui ^^ Đến bây giờ thỉnh thoảng superman vẫn còn tham dự những lễ mà linh mục trao Mình Thánh Chúa không nói thành tiếng câu "Mình Thánh Chúa Kito" á, hì hì..

    Về câu 1 nè, chà chà, nhờ câu này mà hôm qua cả nhà superman cũng rôm rả luôn á ^^.
    Trước hết là để cái link này mọi người tham khảo
    https://bugs.osu.edu/~bugdoc/PerioCic...icadaBehav.htm
    (xin lỗi vì đây là bài viết bằng tiếng Anh)

    Immature periodical cicadas (nymphs) develop underground and suck juices from plant roots. After 13 or 17 years below ground, mature nymphs emerge from the soil at night into the morning hours and climb onto nearby vegetation or any vertical surface (Tạm dịch là: những con ve trong thời kỳ chưa trưởng thành (con nhộng) sinh trưởng dưới lòng đất và hút nhựa từ rễ cây. Sau 13 hoặc 17 năm dưới đất, những con nhộng trưởng thành trồi lên mặt đất vào buổi tối đến buổi bình minh và bò lên cây gần đó hoặc bất kỳ một bề mặt thẳng đứng nào)
    Như vậy, khi ve trồi lên mặt đất nghĩa là nó cỡ 13-17 tuổi và chỉ sống trên mặt đất 2 đến 4 tuần thôi (đây là giai đoạn cuối đời và để duy trì nòi giống).

    Nên trả lời cho thắc mắc của Smiles ở reply #14 là có thể khi lụt đến thì con ve mới còn là ấu trùng, khi lụt tan (1 năm sau) nó vẫn còn là ấu trùng và đến nhiều nhiều năm sau nữa nó mới bò lên mặt đất, khi này cây cối đã um tùm rồi Smiles ui, hehe.

    Còn với vấn đề của Nasis thì khi Đại hồng thủy tới con vật nào ở ngoài tàu mà chả phải chết, vậy thì các loài thủy sinh dù có là loài quen sống trong nước đi nữa thì cũng không sống được đâu vì gió bão to lắm mừ ==> chả con nào còn sống được ==> câu hỏi của Duy-an sẽ không có đáp án đúng :p. Nhưng superman tin là Chúa có cách cho nó sống nếu Chúa muốn nó sống, hì hì.

    Mà thêm nữa là câu hỏi của Duy-an là:

    Trong con tàu to của ông Noe,
    vào lúc cơn mưa liên tục 40 đêm ngày không dứt,
    khiến cho Lụt Hồng thủy ấy,
    Chúa đã dặn ông Noe mang đầy đủ
    tất cả các giống vật vào tàu của ông.
    Ông làm đúng như vậy, thế nhưng...
    khi điểm danh lại thì thiếu mất mấy loài,
    (ông không còn cơ hội để mang vào tàu nữa)
    và một trong mấy loài ấy là gì,
    mà hôm nay nó vẫn có mặt
    (chứ không bị... tuyệt chủng)?


    nghĩa là mình chỉ nêu tên con nào (có thể) không có trên tàu lúc đấy mà đến giờ vẫn còn tồn tại thôi mà chứ đâu cần phải giải thích là tại sao lúc đó nó không lên mà giờ này nó vẫn sống đâu, đúng hem? ^^

    hí hí, thôi, mọi người cứ đọc và chém típ, giờ mìn zìa đi Hội sách, trễ ùi. Thứ 2 mìn lên mìn hứng đao típ.

    p/s: Duy-an sao im re hà ta???
    Chúa cho em tay này
    để xoè bàn tay giúp người quanh em
    Chúa cho em tay này,
    để cùng cầm tay nhau lúc vui buồn ...

    https://www.gxtanphuoc.com

  10. Thành viên đã cảm ơn superman vì bài viết này:

    smiles (28-03-2012)

  11. #16
    Trạng thái :   Duy-an đã thoát
    Tham gia : Jan 2012
    Bài gửi : 362
    Tên Thánh:
    Duy-an
    Tên thật:
    Nguyễn Duy An
    Đến từ: Giáo Xứ Thanh Đa / Sài Gòn
    Sở thích: Đọc sách, lướt web
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn 2,060 lần
    trong 364 bài viết
    Thiệt là dzui quá đi à...
    Coi người ta 'chém' nhau đã quá!
    Ý hông phải, nghe người ta 'thảo luận' sướng thiệt!
    Tính làm 'anh hùng Núp' coi tình hình ra sao...
    và cũng có thể núp luôn nữa á, mà hổng được,
    bị superman phát hiện, nên... 'ra thì ra chứ sợ gì'?
    Hi hi hi...
    Thôi thì đành phải bắt đầu xem
    lại kí coi... E hèm...
    (Đằng hắng kiếm chút bình tĩnh ấy mà...)

    Câu 1:
    a) Duy-an nói: '
    khi điểm danh lại thì thiếu mất mấy loài...'

    có nghĩa là từ trước lụt Hồng thủy thì loài ấy đã có rồi,
    và 'hôm nay nó vẫn có mặt (chứ không bị... tuyệt chủng)'
    nghĩa là sau lụt Hồng thủy nó vẫn sống...
    Cho nên con ve sầu không chắc rằng đã có trước lụt Hồng thủy
    (vì không thấy Thánh
    Kinh nói gì cả (!).
    Và nếu nó có trước thì có lẽ ông Noe đã bắt nó vô tàu rồi;
    Còn nếu căn cứ trên khoa học thì khổ nữa, vì:
    - Duy-an không phải nhà khoa học, và
    - Khoa học cũng không khẳng định được thời điểm nào thì
    xuất hiện loài ve sầu, và thời điểm nào thì lụt Hồng thủy...
    nên thôi, tạm nghỉ chơi với khoa học lúc này đi ha...)
    Thật ra đụng tới khoa học rắc rối lắm, thí dụ:
    bạn hãy dùng khoa học để có thể nào sắp xếp
    tất cả các giống loài trên mặt đất (mỗi loại một đôi)
    vào 3 (tầng) mặt bằng rộng cỡ 25m X 150m?
    (Chiếc tàu ông Noe có kích cỡ vậy đấy, và cao 15m chia làm 3 tầng...
    Chưa bằng một phần 10 cái sở thú. Mà cái sở thú cũng chỉ vài loài.
    Khoa học là vậy đó! Thôi bỏ đi ha...)

    b) Thêm nữa, như superman đã nói và trích dẫn:
    '(con nhộng) sinh trưởng dưới lòng đất và hút nhựa từ rễ cây.'

    thì 40 ngày đêm ngập khắp nơi thì cây chết, rễ úng...
    cộng thêm 150 ngày nữa nước mới rút hết, thì
    làm gì còn nhựa cho nó hút? Cũng chưa kể: như superman nói:
    thủy sinh còn sống không được thì... địa sinh làm sao sống nổi?
    (để mà có nhựa từ rễ cho con ấu trùng ve sầu nó hút?)
    mà ngay cả khi con ấu trùng ấy không 'chết đói' đi nữa thì...
    cũng sẽ 'chết đuối' thôi à vì ngâm trong lòng đất ngập úng hơn nửa năm...
    Mà nó cũng đâu có biết bơi biết lặn gì đâu. Héng!

    c) Mình đồng tình với đáp án của Smile: đó là loài cá và những loài
    sống ở dưới nước không cần ông Noe phải đưa vào tàu
    ,
    vẫn cứ nhởn nhơ sống đến nay. Và mình còn nghĩ thêm:
    Có lẽ đó là thời gian huy hoàng vàng son nhất của chúng!
    (Nếu mình là cá, chắc mình cũng mơ ước được 'thử' làm chủ trái đất
    vài ngày theo kiểu như vậy nữa xem sao???...
    Chắc là oai lắm, cứ bơi vòng quanh cái tàu của ông Noe
    và nói chuyện với sếp Noe thoải mái lắm cơ... Hihihi...)


    Câu 2:
    Superman đã nêu được sự khác biệt trời vực giữa
    lý thuyết và thực tế trong việc cử hành Phụng Vụ...
    Điều đó ai cũng công nhận rồi, nhưng cho phép Duy-an
    được len giữa 2 'ý niệm' đó (lý thuyết, thực tế),
    để chọn con đường hẹp hơn mà đi và trình bày.
    Bởi vì có rất nhiều thánh lễ thiếu nhi

    (Duy-an tham dự thường xuyên) thì thấy thế này:
    - Lý thuyết: Cha đọc 'Chúa ở cùng Anh Chị Em'
    thì giáo dân phải thưa 'Và ở cùng Cha'...
    - Thực tế thì có 1 số em thiếu nhi (và cả người lớn nữa)
    không hề thưa câu đó, và thậm chí có 1 ít người
    chẳng thưa hay đọc câu nào cả suốt trong thánh lễ,
    cũng chẳng chào chúc bình an, cũng chẳng rước lễ...
    Vậy thì, một người đứng trên phương diện lý thuyết
    nói cái này đúng, cái kia sai...
    Ngược lại, người khác đứng trên bình diện thực tế
    thì lại nói cái này sai, cái mới kia đúng...
    Do đó, Duy-an sẽ đứng trên phương diện NGUYÊN TẮC!
    Nguyên tắc Phụng Vụ sẽ là chuẩn cho chúng ta.
    Và đứng trên Nguyên Tắc đó, Duy-an công nhận rằng
    đáp án của anh em nhà Smile và cattrang đã đúng
    (tức là phù hợp với nguyên tắc [cử hành và tham dự]
    Phụng Vụ của Giáo Hội Công Giáo Rôma).

    Vài hàng mạo muội...
    Không dám coi đây là câu trả lời dứt khoát,
    nên Duy-an xin tiếp tục đón nhận những ý kiến
    khác nữa (cho dù thuận chiều hay trái chiều...)
    để... cho vui trong tinh thần học hỏi.
    Ngoài ra cũng mong ước được nhận thêm
    những món quà dễ thương của superman
    (là câu đố mang tính Công Giáo mà Bạn
    đã chuẩn bị sẵn cho cả nhà...)

    Rất thân thương.
    Duy-an.


  12. 7 thành viên đã cảm ơn Duy-an vì bài viết này:

    cattrang (23-03-2012),Nasis (23-03-2012),nguahoangtvt (09-11-2012),Phù thủy nhỏ (23-03-2012),smiles (28-03-2012),Thánh Thư (28-03-2012),theresa Nguyen (23-03-2012)

  13. #17
    Hạt Mầm's Avatar
    Trạng thái :   Hạt Mầm đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 466
    Tên thật:
    Mầm cô đơn
    Đến từ: Đến từ Kim Long city, đang ở Hàng Xanh
    Sở thích: Thích nói láo nhưng không bao giờ nói xạo
    Nghề nghiệp: Tiến sĩ Ngứa ngáy học
    Cảm ơn
    996
    Được cảm ơn 2,458 lần
    trong 457 bài viết
    Thấy mọi người thảo luận làm em ngứa tay quá!
    b) Thêm nữa, như superman đã nói và trích dẫn:
    '(con nhộng) sinh trưởng dưới lòng đất và hút nhựa từ rễ cây.'

    thì 40 ngày đêm ngập khắp nơi thì cây chết, rễ úng...
    cộng thêm 150 ngày nữa nước mới rút hết, thì
    làm gì còn nhựa cho nó hút? Cũng chưa kể: như superman nói:
    thủy sinh còn sống không được thì... địa sinh làm sao sống nổi?
    (để mà có nhựa từ rễ cho con ấu trùng ve sầu nó hút?)
    mà ngay cả khi con ấu trùng ấy không 'chết đói' đi nữa thì...
    cũng sẽ 'chết đuối' thôi à vì ngâm trong lòng đất ngập úng hơn nửa năm...
    Mà nó cũng đâu có biết bơi biết lặn gì đâu. Héng!
    Nếu Mầm nhớ ko nhầm thì con bồ câu được thả bay đi và bay về ngậm một cành ô liu, hem biết là cành ô liu đó lấy từ cây ô liu còn sống hay đã chết, nhưng xem ra là nước đang rut gần hết nên sau đó ông Nô-ê mới xuống tàu lập bàn thờ được chứ! Nếu nói theo nhiều mem là thực vật "rụng sạch" vậy còn cái cành ô liu con chim bồ câu nhặt ở đâu ra? Và những cây cối um tùm ngày nay sao vẫn còn sống? Hay là Chúa lại tạo dựng các loài thực vật thêm 1 lần nữa nhỉ? Em hướng đến câu trả lời khoa học hơn (vì cái tàu nhỏ quá nên khủng long mới bị tuyệt chủng á, hehehe!!!)
    Đôi dòng thảo luận. Các bác ném nhẹ tay!!! P.H.
    ~~~~*ILJ*~~~~Lộc xuân 2012~~~~*ILJ*~~~~
    "Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo"
    (Cl 3, 14)
    ~~~~Châm ngôn sống~~~~
    "Mọi âu lo trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em"
    - 1Pr 5, 7 -
    P.H.

  14. 3 thành viên đã cảm ơn Hạt Mầm vì bài viết này:

    smiles (28-03-2012),Thánh Thư (28-03-2012),theresa Nguyen (24-03-2012)

  15. #18
    smiles's Avatar
    Trạng thái :   smiles đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 211
    Tên thật:
    Giuse Vĩnh
    Đến từ: Buôn mê thuột
    Sở thích: kể không hết
    Nghề nghiệp: ăn nhờ
    Cảm ơn
    4,331
    Được cảm ơn 1,795 lần
    trong 240 bài viết
    Bàn luận 2 câu này có lẽ hơi lâu đấy nhỉ, chắc phải cậy nhờ chuyên gia vào giải đáp quá.
    Tuy nhiên, quan trọng nhất là trao giải à, anh Duy An ơi, em khoái cái phần thưởng số 1 nhé, anh kiếm ai "hot hot" xíu nhé. Em gái Cattrang ơi, em nhanh chóng đưa ra đề nghị đi kìa để anh Duy An còn sắp xếp nữa.

    Tiện đây, Smiles cũng xin đưa ra 2 câu hỏi liên quan đến 4 sách Tin Mừng, bà con nào trả lời đúng thì liên hệ anh Duy An nhận giải nhé

    Câu 1: Trong bốn sách Tin Mừng, cuốn sách nào dài nhất (tính số chữ nhé, hihi, đếm sướng nhé bà con...)
    Câu 2: Theo Tin Mừng, từ trên trời cao Thiên Chúa Cha đã nói vọng xuống với Chúa Giêsu mấy lần (liệt kê ra nhé cả nhà).

    Chúc cả nhà hoàn thành tốt 2 câu hỏi nhé

    Smiles
    Phục vụ trong yêu thương

  16. 7 thành viên đã cảm ơn smiles vì bài viết này:

    allihavetogive (03-04-2012),Bông Hoa Nhỏ (28-03-2012),cattrang (28-03-2012),nguahoangtvt (09-11-2012),Phù thủy nhỏ (28-03-2012),Teresa Nhỏ Bé (29-03-2012),Thánh Thư (28-03-2012)

  17. #19
    chulun008cr's Avatar
    Trạng thái :   chulun008cr đã thoát
    Tham gia : Oct 2010
    Bài gửi : 137
    Tên thật:
    Trần Hoàng Hải
    Đến từ: Thanh Đa
    Sở thích: Games
    Nghề nghiệp: IT
    Cảm ơn
    73
    Được cảm ơn 632 lần
    trong 147 bài viết
    Mình rất thích tranh tài trong các câu đố:
    mình xin phép được trả lời:

    câu 1: "mình thánh Chúa kitô"
    câu 2: con người.

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 2/2 ĐầuĐầu 12

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình