+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Bài 15 : Những đức tính của huynh trưởng

  1. #1
    halleluyah's Avatar
    Trạng thái :   halleluyah đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 145
    Tên thật:
    JMAG NQĐ
    Đến từ: HX- Đất lành chim đậu!
    Sở thích: nhiều quá, chả nhớ nổi....:)
    Nghề nghiệp: lại đi học gồi...:)
    Cảm ơn
    126
    Được cảm ơn 293 lần
    trong 82 bài viết

    Bài 15 : Những đức tính của huynh trưởng

    NHỮNG ĐỨC TÍNH CỦA MỘT NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG

    - Khi đã xác định được mục tiêu và phương pháp của mình, chắc chắn người Huynh Trưởng luôn tự cảm thấy mình còn thiếu thốn, nghèo nàn về mọi phương diện, nhất là nghèo nàn các đức tính… nên luôn phải tự trang bị, tự trau dồi và tự đào luyện chính mình.
    - Tính tình là do tập luyện, thói quen… có tính xấu; có tính tốt.
    * Tính xấu làm hạ giá con người, mờ nhạt hình ảnh Thiên Chúa.
    * Tính tốt làm thăng hoa con người, giống hình ảnh Thiên Chúa.
    Tính tốt hướng thiện được gọi là những ‘nhân đức’.


    A. CÁC NHÂN ĐỨC.

    I. NHÂN ĐỨC ĐỐI THẦN.
    - ĐỨC TIN giúp ta đáp lại tiếng Chúa gọi và mạnh dạn đi theo Chúa.
    - ĐỨC CẬY giúp ta định hướng trong lịch sử cứu độ của bản thân.
    - ĐỨC MẾN làm cho ta được sống trong Thiên Chúa ‘là’ Tình Yêu.
    * Khi các Huynh Trưởng thật sự sống Tin Cậy Mến, chắc chắn sẽ thủ đắc được những nhân đức khác.

    II. NHÂN ĐỨC LUÂN LÝ. (Đối nhân, nhân đức trụ)
    - KHÔN NGOAN giúp ta lựa chọn đúng, tiên liệu chính xác đời mình.
    - CÔNG MINH để cán cân cuộc đời không thiên lệch trong 3 chiều kích.
    - CAN ĐẢM để ta dám làm điều đúng, dám bỏ điều sai…
    - TIẾT ĐỘ để ta biết làm chủ bản thân trong mọi tình huống…
    * 4 nhân đức này được ví như 4 cột trụ nâng đỡ bản tính con người.

    III. NHÂN ĐỨC PHÚC ÂM. (3 lời Khấn)
    - VÂNG PHỤC để ta biết làm chủ cái ‘TÔI’ (bản ngã).
    - NGHÈO KHÓ giúp ta thật sự làm chủ vật chất.
    - KHIẾT TỊNH để thống nhất hồn xác và làm chủ bản thân.

    IV. NHÂN ĐỨC CHÚA GIÊSU.
    - HIỀN LÀNH để ‘sở hữu Đất Đức Chúa Trời’, nhu thuận trong hành xử.
    - KHIÊM NHƯỜNG là chân nhận sự thật như nó là… không được khác đi.
    * Hiền lành và khiêm nhường sẽ được bình an tâm hồn (Mt 11.29).

    V. THỰC HIỆN LỜI HỨA. (4 luật đầu, lời tuyên hứa, chào… của HT)
    - CẦU NGUYỆN là hơi thở của đời sống thiêng liêng, mối liên hệ với TC.
    - RƯỚC LỄ đời sống kết hiệp, trở nên một ‘Alter Christus’ (chức vụ tư tế).
    - HY SINH sẵn sàng đón nhận thập giá, vác thập giá và lên thập giá…
    - HỒN TÔNG ĐỒ để phục vụ như Chúa Giêsu (không phải một kỹ năng!).

    VI. SỐNG PHẤN KHỞI TÍN THÁC.
    Vì biết chắc chắn rằng mình đang ngụp lặn trong ân sủng nên một Huynh Trưởng luôn sống trong tin tưởng, phó thác với một niềm phấn khởi, hân hoan. Sống dấn thân một cách mãnh liệt, dồi dào… (Jn 10.10).

    B. CÁC ĐỨC TÍNH.

    I. TRUNG THÀNH VÀ TỰ CHỦ.
    - Trung thành với sứ mạng, trung thành với bổn phận và trách nhiệm…
    - Trung thành với Tình yêu, trung thành với vị chủ chăn.
    - Tự chủ để kiểm soát được suy nghĩ, hành vi, lời nói, thái độ của mình.
    - Tự chủ để vượt qua hoàn cảnh, vượt qua khó khăn, vượt qua sự yếu đuối.

    II. THANH LIÊM VÀ LỊCH SỰ.
    - ‘Được nhận nhưng không thì cũng hãy cho đi nhưng không!’ (Mt 10.8).
    - Càng sống thanh liêm thì lời nói của mình càng có giá trị.
    - Lịch sự trong lời nói, trong phong cách, nhất là trong trang phục!
    - Lịch sự với đồng cấp, đồng sự và cả những người dưới quyền…

    III. KHÔN NGOAN VÀ CẨN TRỌNG.
    - ‘…như chiên giữa đàn sói. Hãy khôn ngoan như con rắn…’ (Mt 10.16)
    - Khôn ngoan để biết mình, biết người; biết việc cần hay không cần…
    - Cẩn trọng trong ngôn từ để đắc nhân tâm.
    - Cẩn trọng trong cuộc sống để tránh thất bại và xung đột…

    IV. KIÊN NHẪN VÀ CƯƠNG TRỰC.
    - ‘Nước chảy đá mòn’; ‘Có công mài sắt…’
    - Kiên nhẫn để tự chủ, để chín chắn, để sống có chiều sâu hơn…
    - Cương trực là vừa cương quyết vừa thẳng thắn, nhưng rất tế nhị.
    - Cương trực giúp người HT quyết đoán hơn và công bằng hơn.

    V. NHIỆT THÀNH VÀ HOÀ ĐỒNG.
    - Nhiệt thành giúp chu toàn trách nhiệm chứ không lẩn tránh, thoái thác.
    - Nhiệt thành xây dựng lòng tính nhiệm, ươm mầm cho bản lĩnh một HT.
    - Hoà đồng để cảm thông, để thấu hiểu, để yêu thương, để hướng dẫn…
    - Hoà đồng hoàn toàn khác với hoà tan!

    VI. KỶ LUẬT VÀ QUẢNG ĐẠI.
    - Người giữ kỷ luật là người sống trật tự, ngăn nắp, tự chủ, chín chắn…
    - Kỷ luật không phải cứng đơ, nhưng biết so sánh với mục đích!
    - Quảng đại liền với bao dung là đặc điểm của người ‘cao thượng’.
    - Quảng đại để hy sinh, chấp nhận sự khác biệt, đón nhận thiện chí…

    VII. TRÁCH NHIỆM VÀ TỰ TIN.
    - Trách nhiệm là biểu hiện của người có văn hoá, được giáo dục kỹ…
    - Trách nhiệm là ‘…tôi trồng, anh tưới, TC mới cho mọc lên!’ (I Cor 3.6).
    - Tự tin là lượng giá đúng… dễ thuyết phục, động viên người khác!
    - ‘Trẻ con không thích người chỉ huy hèn yếu’ (Cha La Cordaire).

    C. CÁC THÓI QUEN TỐT.

    1. Tham dự Thánh lễ hàng ngày, nhất là những thánh lễ dành riêng cho Đoàn Thiếu Nhi.
    2. Siêng năng Rước Lễ và Chầu (viếng) Chúa Giêsu Thánh Thể.
    3. Tham gia tích cực các công tác của Giáo Xứ, của cộng đoàn.
    4. Nhiệt tình tham gia các sinh hoạt của Đoàn (Tĩnh tâm, hội họp…)
    5. Luôn cầu tiến: đọc – nghiền ngẫm – học hỏi – sống Lời Chúa; nâng cao kiến thức cũng như phương pháp sư phạm, nhất là sống tâm tình với Chúa để làm chất liệu truyền đạt lại cho các em và mọi người.
    6. Thực hiện và sống các điều Luật của Phong Trào, nhất là luôn kiểm thảo đời sống hàng ngày dưới hình thức Sổ Hoa Thiêng.
    7. Dám ‘Sống cho Chúa’ thay vì chỉ dám ‘chết cho Chúa’…
    8. Tham gia các công tác bác ái, kể cả những công việc xã hội.
    9. Luôn sống tình liên đới giữa các Huynh Trưởng với nhau. ‘Hiệp nhất’ không chỉ là đoàn kết, không phải là những que củi được bó lại…
    10. Là một Huynh Trưởng, cần luôn tâm niệm rằng: chúng ta là những người lãnh nhận một sứ mạng hết sức cao cả là giáo dục các em, nghĩa là chúng ta sẽ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về linh hồn của các em, và thậm chí cả khi những em đó không còn học ở lớp mình nữa và còn thậm chí cả chính những đứa con mà các em sau này sinh ra, sẽ được các em dạy dỗ những điều mà hôm nay chúng ta đang dạy và đang sống.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    *.* ...Còn chờ chi nữa chưa cùng song hành
    Dẹp mọi chuyện xung khắc rồi gánh vác nhau
    Vì đời đen tối nay đã không còn
    Vì Chúa đến nơi rồi...!!
    *.*





  2. 4 thành viên đã cảm ơn halleluyah vì bài viết này:

    Doan Quan (14-10-2011),hoamuoi (04-10-2011),smiles (04-10-2011),Thánh Thư (06-10-2011)

  3. #2
    Trạng thái :   giuse_dương đã thoát
    Tham gia : Oct 2011
    Bài gửi : 4
    Tên thật:
    lý đại dương
    Đến từ: giáo xứ thánh phaolo bình tân
    Sở thích: đọc thánh kinh và học giáo lý
    Nghề nghiệp: học sinh
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 14 lần
    trong 4 bài viết
    còn thiếu một điều nữa là hãy năng lần hạt mân côi vì Mẹ sẽ trợ giúp hoàn thành sứ mạng mà Chúa trao phó và tô điểm thêm các nhân đức của những ai làm huynh trưởng

  4. 4 thành viên đã cảm ơn giuse_dương vì bài viết này:

    Doan Quan (14-10-2011),hoamuoi (04-10-2011),smiles (04-10-2011),Thánh Thư (06-10-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Nỗi niềm huynh trưởng....
    By halleluyah in forum Kỹ năng sinh hoạt
    Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 03-01-2014, 08:20 PM
  2. Huynh Đệ !
    By Ngôi Sao in forum Bài Tổng Hợp
    Trả lời: 4
    Bài mới gửi: 26-04-2012, 05:26 PM
  3. Hướng đạo, huynh trưởng - Scouter, Scoutmaster???
    By Thánh Thư in forum Ngoại ngữ
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 03-09-2011, 11:39 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình