+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Chủ đề: Đố Vui 011

  1. #1
    chulun008cr's Avatar
    Trạng thái :   chulun008cr đã thoát
    Tham gia : Oct 2010
    Bài gửi : 137
    Tên thật:
    Trần Hoàng Hải
    Đến từ: Thanh Đa
    Sở thích: Games
    Nghề nghiệp: IT
    Cảm ơn
    73
    Được cảm ơn 632 lần
    trong 147 bài viết

    Đố Vui 011

    Hãy chỉ ra chô mâu thuẫn của câu chuyện dưới đây.
    "Cuối cùng, tôi đã thành công hoàn toàn trong việc che lấp hành vi phạm tội !". Anh Lang vô cùng đắc chí khi nhìn thấy xác chết của chị Tuyết Chi đang từ từ tan biến. Anh ta đã mất nữa cuộc đời để nghiên cứu và chế tạo thành công loại "Dung dịch có thể làm nóng chảy bất cứ vật gì " - một loại dung dịch có thể làm nóng chảy vật tiếp xúc trong chốc lát.
    Vài phút trước đây, anh ta đã giết chị Tuyết Chi, rồi dùng loại dung dịch mang theo, nhỏ vài giọt vào người cô ta, và như thế, thân xác của Tuyết Chi sẽ vĩnh viễn tan biến trong thế giới này. ( thời gian : 30 giây)

    Copyright https://www.chulun008cr.com/2012/02/dovui11.html

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 2 thành viên đã cảm ơn chulun008cr vì bài viết này:

    lovegod1903 (02-04-2012),Thánh Thư (02-04-2012)

  3. #2
    Điều Hành Viên
    Thánh Thư's Avatar
    Trạng thái :   Thánh Thư đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 590
    Tên Thánh:
    Maria Teresa Cal
    Tên thật:
    Thánh Thư
    Đến từ: GIOITRECONGGIAO.ORG
    Sở thích: Nối kết yêu thương
    Nghề nghiệp: VSAF-er
    Cảm ơn
    4,537
    Được cảm ơn 4,688 lần
    trong 709 bài viết
    Haizza... Sao tìm không ra??? Cả nhà tìm phụ với!!! Hix...............
    ONE WAY - JESUS!!!


  4. 2 thành viên đã cảm ơn Thánh Thư vì bài viết này:

    hathienai_1992 (02-04-2012),lovegod1903 (02-04-2012)

  5. #3
    Trạng thái :   hathienai_1992 đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 13
    Tên thật:
    Hà Thiện Ái
    Đến từ: Gx. An Lộc, Gp. Xuân Lộc
    Sở thích: ca hát...
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    36
    Được cảm ơn 62 lần
    trong 14 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi chulun008cr Xem bài viết
    Hãy chỉ ra chô mâu thuẫn của câu chuyện dưới đây.
    "Cuối cùng, tôi đã thành công hoàn toàn trong việc che lấp hành vi phạm tội !". Anh Lang vô cùng đắc chí khi nhìn thấy xác chết của chị Tuyết Chi đang từ từ tan biến. Anh ta đã mất nữa cuộc đời để nghiên cứu và chế tạo thành công loại "Dung dịch có thể làm nóng chảy bất cứ vật gì " - một loại dung dịch có thể làm nóng chảy vật tiếp xúc trong chốc lát.
    Vài phút trước đây, anh ta đã giết chị Tuyết Chi, rồi dùng loại dung dịch mang theo, nhỏ vài giọt vào người cô ta, và như thế, thân xác của Tuyết Chi sẽ vĩnh viễn tan biến trong thế giới này. ( thời gian : 30 giây)

    Copyright https://www.chulun008cr.com/2012/02/dovui11.html
    có câu trả lời rồi! mâu thuẩn là dung dịch ấy không thể chứa trong bất cứ vật gì nó tiếp xúc, vậy tại sao anh ấy lại đổ được dung dịch âý vào người chị... hết! ko biết có đố mẹo không đây hihi

  6. 4 thành viên đã cảm ơn hathienai_1992 vì bài viết này:

    lovegod1903 (02-04-2012),Mai Cồ (02-04-2012),phuongthao (06-04-2012),Thánh Thư (02-04-2012)

  7. #4
    lovegod1903's Avatar
    Trạng thái :   lovegod1903 đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 126
    Tên Thánh:
    Giuse Đấng công chính
    Tên thật:
    binh vu
    Đến từ: Đi lễ nhà thờ Ba Chuông, ngủ ở gần sân bay.
    Sở thích: hát hò, chơi bời ^^!
    Nghề nghiệp: nhân viên giao dịch ngân hàng :)
    Cảm ơn
    264
    Được cảm ơn 875 lần
    trong 163 bài viết
    à, biết rồi, mâu thuẫn :
    Dung dịch có thể làm tan chảy tất cả mọi thứ thì làm sao có thể đựng dung dịch trong lọ để nhỏ vài giọt vào Chi được chứ.
    hehe đúng rồi.... !!!
    Lạy Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, xin giúp con.

  8. 3 thành viên đã cảm ơn lovegod1903 vì bài viết này:

    hathienai_1992 (02-04-2012),phuongthao (06-04-2012),Thánh Thư (02-04-2012)

  9. #5
    chulun008cr's Avatar
    Trạng thái :   chulun008cr đã thoát
    Tham gia : Oct 2010
    Bài gửi : 137
    Tên thật:
    Trần Hoàng Hải
    Đến từ: Thanh Đa
    Sở thích: Games
    Nghề nghiệp: IT
    Cảm ơn
    73
    Được cảm ơn 632 lần
    trong 147 bài viết
    woa ! mày bác nhà mình giỏi thiệt, trả lời đúng hết luôn !

    Mình sẽ tiếp tục post thêm những câu đố hay hay nữa cho bà con luyện não nha !

    các câu đố mình đưa ra nhằm giúp các bạn tham gia suy nghĩa thực tế đời thường xung quanh chúng ta nhé, chứ không phải là trò đố mẹo rẻ tiền.

  10. 2 thành viên đã cảm ơn chulun008cr vì bài viết này:

    nguahoangtvt (06-04-2012),phuongthao (06-04-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình