Xem kết quả: Cùng bình chọn cho bạn Mèo Lười nhé!

Số người bỏ phiếu
19. Bạn không thể bỏ phiếu trong bầu chọn này
  • Bài viết tốt!

    18 94.74%
  • Bài viết chưa tốt lắm, cố gắng lên nhé!

    1 5.26%
+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: [Bài dự thi]Cám ơn Agape!

  1. #1
    Meo Luoi's Avatar
    Trạng thái :   Meo Luoi đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 92
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Nguyễn Trân Thảo Khanh
    Đến từ: Đông Hòa bang
    Sở thích: long bong khắp nơi để học hỏi
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    342
    Được cảm ơn 757 lần
    trong 113 bài viết

    [Bài dự thi]Cám ơn Agape!

    Tôi đến với gia đình GTCG tình cờ qua một người bạn thân thì phải.Một con ma mới như tôi cũng thật tò mò biết nhường nào.Lang thang khắp các topic của diễn đàn thì tình cờ tôi đọc được topic mang tên là “Agape có nghĩa là bữa ăn huynh đệ “ chính lúc này đây bản tính tò mò của tôi đã nổi lên thực sự trong đầu, lúc này trong đầu tôi hiện lên quá nhiều câu hỏi cho các tên Agape này thì phải.Nhiều lần có nghe anh hai All nói nhiều về cái ý tưởng Agape này của anh mà anh chưa thể làm gì được vì nguồn lực các bạn tham gia còn ít quá .Nhưng sau một thời gian thì ý tưởng Agape của anh đã được khởi đầu.
    Tôi chỉ là một thành viên mới nên tôi cũng chưa dám tham gia chương trình vì thấy ngại và một phần cũng do nhà khá xa nên cũng bất tiện phần nào.Không thể tham gia được nhưng tôi vẫn cố gắng theo dõi tin tức của Agape trên diễn đàn GTCG.Sau một thời gian theo dõi thì hình như tôi đã không kiềm chế được cảm xúc cảm xúc của mình thì phải , tôi đã không ngại đường xá xa xôi , không rành đường Sài Gòn nữa....nhưng tôi đã ra một quyết định là tôi sẽ thử tham gia Agape một lần xem xem tâm trạng có bị sai hay không.Kì Agape đợt này tôi tham gia rơi vào kì Agape 3 có tên “ Sứ mạng 2”,khi chương trình được thông báo trên diễn đàn để đăng kí thì tôi cũng vào đăng kí để tham gia và có nhận được lời comment của Mầm là :” @Meo luoi: Mèo lười đi nữa hử? Mài sẵn dao, đi Agape mà lười là làm lun Có món tiểu hổ nhắm nhắp, he he! “ đọc xong lời này mà cũng thấy run run khi lần đầu tiên đến với Agape mà đã bị hù dọa.hic




    Thời gian của kì Agape đã đến , hôm đó tôi chạy lên Sài gòn nhưng trong tinh thần cũng lo lắng , hồi hộp không biết mọi chuyện sẽ như thế nào nhưng mọi chuyện đã ngoài sự tưởng tượng của mình suy nghĩ.Lạc đường thì cũng không lạc vì đã có chị echcon và puca ra rước và dẫn đến nơi tập trung ^^ Sắp đến nơi gửi xe thì đã nhận được điện thoại của a conchienlac hỏi thăm là đã đến nơi chưa?Vào bãi giữ xe xong thì tôi lại gặp được chị có cái tên khá nhí nhố 3T ( Tiền, tài, tình).Thế là trong tôi đã bớt sợ được phần nào , đến nơi mọi người hay tập trung sinh hoạt thì đã thấy có một số người quen rồi nhưng quen nhất là cái anh có cái tên là Mầm , một cái tên làm cho con người ta nhớ mãi không quên vì cái tật ngang bướng nhưng lại vui vẻ và luôn yêu mến anh chị em mình.





    VÀ rồi thời gian cứ dần trôi qua trong giờ sinh hoạt , cầu nguyện và bữa cơm huynh đệ dùng chung với mọi người , dù đó chỉ là những món ăn thật giản dị.Được ngồi trò chuyện cùng nhau , cùng chia sẻ những điều khó khăn khi một số bạn sinh viên xa nhà và phải bon chen với sự nhộn nhịp ở trên thành phồ này.Qua đó tôi thấy các bạn quả thật là những con người dũng cảm , giám đối mặt với những thử thách gian nan.Lúc này đây tôi chợt nghĩ về bản thân mình tại sao lại quá tệ như vậy?được sống cùng gia đình không phải lo vật chất gì cả nhưng vẫn cứ làm cho cha mẹ buồn lòng về mình, thật là đáng xấu hổ cho con người của tôi.

    Bữa tiệc nào dù dài đến đâu cũng phải tàn, thế rồi giờ gặp nhau của mọi người đã kết thúc.Mọi người cầm tay nhau và hát lên những bài hát chia tay nhau trong tình huynh đệ.Lên đường ra về nhưng trong lòng tôi vẫn không thể mất đi cái dư âm của buổi sinh hoạt Agape , mọi thứ dường như vẫn ở trong trái tim tôi , dù đây chỉ là lần đầu tiên tôi đến với Agape.

    Từ lần tham gia đó tôi đã thấy tôi có tình cảm với nơi đây và không thể bỏ nó mà ra đi được.Về sau mỗi lần khi có Agape tôi đều cố gắng tham dự đầy đủ với mọi người để tôi và mọi người có thể cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống dương gian này. Cám ơn tất cả các anh chị trong Ban Tổ Chức đã tạo ra một giờ bên nhau để cùng nhau nói với nhau những điều mình suy nghĩ.Cám ơn tất cả anh chị em đã không ngại đường xá xa xôi cùng đến va chia sẻ tất cả những gì mọi người có được kinh nghiệm trong đời sống này để giúp nhau vững chắc .Cám ơn Agape đã ra đời vì chính nơi đây đã nối kết những người con xa nhà lại với nhau từ đó mọi người luôn có tình anh em trong nhau luôn mãi, nhất là chính nơi đây đã làm cho những người con xa nhà được trau dồi về Đức Tin của mình.Một lần nữa tôi xin CÁM ƠN AGAPE!!

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Con xin phó thác con trong tay Ngài!

  2. 30 thành viên đã cảm ơn Meo Luoi vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (10-04-2012),3T_thanhtuyen (07-04-2012),allihavetogive (07-04-2012),An Vi (05-05-2012),Bông Hoa Nhỏ (07-04-2012),cattrang (09-04-2012),echcon1690 (10-04-2012),Hạt Mầm (07-04-2012),JB. Sĩ Trọng (15-04-2012),JosMaiQ (10-04-2012),lovegod1903 (21-04-2012),Mai Cồ (07-04-2012),Mai Tín (04-05-2012),maria_thtruc (07-04-2012),Ngôi Sao (20-04-2012),nguahoangtvt (09-04-2012),Padre Paolo (16-04-2012),Pere Joseph (09-04-2012),Pham Du (07-04-2012),Phù thủy nhỏ (07-04-2012),phuongthao (07-04-2012),rose_knight (10-04-2012),Sky (08-04-2012),superman (09-04-2012),tclty20111992 (11-04-2012),Teresa Nhỏ Bé (07-04-2012),thaonguyenxanh1 (07-04-2012),Thánh Thư (15-04-2012),thuynguyen_gk (08-04-2012),tranbavinh97 (10-04-2012)

  3. #2
    Hạt Mầm's Avatar
    Trạng thái :   Hạt Mầm đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 466
    Tên thật:
    Mầm cô đơn
    Đến từ: Đến từ Kim Long city, đang ở Hàng Xanh
    Sở thích: Thích nói láo nhưng không bao giờ nói xạo
    Nghề nghiệp: Tiến sĩ Ngứa ngáy học
    Cảm ơn
    996
    Được cảm ơn 2,458 lần
    trong 457 bài viết
    Hic! Mèo lười ơi, em hết hình để show hả? Show hình này bà con sợ anh thêm 1 bậc nữa qué!!! P.H.
    ~~~~*ILJ*~~~~Lộc xuân 2012~~~~*ILJ*~~~~
    "Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo"
    (Cl 3, 14)
    ~~~~Châm ngôn sống~~~~
    "Mọi âu lo trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em"
    - 1Pr 5, 7 -
    P.H.

  4. 14 thành viên đã cảm ơn Hạt Mầm vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (10-04-2012),3T_thanhtuyen (08-04-2012),maria_thtruc (07-04-2012),Meo Luoi (07-04-2012),nguahoangtvt (09-04-2012),Padre Paolo (16-04-2012),Pere Joseph (09-04-2012),Pham Du (09-04-2012),Phù thủy nhỏ (07-04-2012),tclty20111992 (11-04-2012),Teresa Bông Hoa Nhỏ (04-05-2012),Teresa Nhỏ Bé (07-04-2012),thuynguyen_gk (08-04-2012),tranbavinh97 (08-04-2012)

  5. #3
    Meo Luoi's Avatar
    Trạng thái :   Meo Luoi đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 92
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Nguyễn Trân Thảo Khanh
    Đến từ: Đông Hòa bang
    Sở thích: long bong khắp nơi để học hỏi
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    342
    Được cảm ơn 757 lần
    trong 113 bài viết
    Cả nhà ơi mau mau nhanh chân gửi bài về dự thi đi nè ko có là Mèo giựt giải một mình hết đó nha
    Con xin phó thác con trong tay Ngài!

  6. Thành viên đã cảm ơn Meo Luoi vì bài viết này:

    allihavetogive (20-07-2017)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình