+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Không đi lễ thứ Năm- Sáu Tuần Thánh

  1. #1
    Mart.TanNguyen's Avatar
    Trạng thái :   Mart.TanNguyen đã thoát
    Tham gia : Sep 2011
    Bài gửi : 280
    Tên thật:
    Mart.TanNguyen
    Đến từ: Long Hải
    Sở thích: đọc sách, nghe nhạc, linh đạo
    Nghề nghiệp: SV năm II
    Cảm ơn
    610
    Được cảm ơn 1,398 lần
    trong 310 bài viết

    Không đi lễ thứ Năm- Sáu Tuần Thánh

    [Nhật Ký Linh Thiêng] Giờ là 21h ngày 6 tháng 4- 2012 là thứ 6 Tuần Thánh.

    Bốn ngày qua con không thể viết nhật ký, Mẹ ơi Mẹ biết con làm sao có thể viết những lời này khi bạn bè lúc nào tụi nó cũng ở bên cạnh con, lúc thì giỡn om xòm, lúc thì thủ thỉ tâm sự.....

    Suốt quá trình đi thực tập trong những ngày qua ở Nha Trang và Đà Lạt.Con không thể tham dự bất cứ Thánh Lễ nào dù là Thứ 5,6 Tuần Thánh.

    Tối hôm qua, sau khi ăn tối xong, về khách sạn con lập tức đến nhà thờ con gà để tranh thủ dự lễ, nhưng đến nơi 6h20 tối, cả nhà thờ chặt ních người, và đang chầu Thánh Thể.
    Con đành chạy qua đài Đức Mẹ lần hạt....

    Tuy con có nhớ đến Chúa và Mẹ.
    Nhưng thực sự , chỉ có chiều này con mới ở-trong-Chúa. Khi Con nghĩ về những người Chil sống cơ khổ quanh khu vực núi rừng Langbiang.

    Sau hành trình lên đỉnh Langbiang dài 6km, con bắt gặp hình ảnh, một người phụ nữ lưng điệu 1 đứa bé, đang đứng giữa trời lạnh như băng để bán thổ cẩm cho khách du lịch....


    " Chị ơi chị, Chị là người dân tộc hay người việt vậy chị?"
    " Chị người dân tộc Chil em!"
    "Cháu bé được bao nhiêu tuổi rồi chị?"
    "Nó được 13 tháng rồi"
    "Àh vậy là hơn 1 tuổi"
    "Mà sao chị lên đến đỉnh núi này được vậy, chị đi xe hay đi bộ vậy chị?"

    "Ngày xưa thì chưa có xe, ngày nào cũng phải đi bộ lên đây bán, giờ thì có xe thì đỡ hơn
    " Sáng giờ chị có bán được nhiều không chị?"
    "Không em ơi, sáng giờ ít khách, không bán được gì hết"
    .....................

    Xuống chân núi, con gặp một bà cụ, da mồi tóc bạc, nhìn bà cụ cầm cái bao, với những chai nhựa bên trong, con nghĩ là bà cụ đang nhặt ve chai và....

    "bà ơi bà, bà là người dân tộc hay người việt vạy bà?"
    "Bà người dân tộc Chil"
    "Bà sống gần đây không bà?"
    "Bà sống ở bên kia", Bà vừa nói vừa chỉ tay xa tít"
    "Bà đến đây hằng ngày... vậy bà đi bộ hay đi xe vậy bà?"
    "Đi bộ!" bà trả lời..
    "Vậy bà có sống với gia đình hay người thân gì không?"
    "không không bà ở một mình không sống với ai hết
    ...............
    Tiếp sau đó đoàn của chúng con có tham gia sinh hoạt âm nhạc với người dân tộc
    Chỉ vì muốn chụp một bức hình với người dân tộc làm kỷ niệm, con bắt chuyện và....

    "Chị ơi chị, chị cho em mượn em bé, chụp một tấm hình được không chị?"
    "à.... được em"
    "anh... anh.. anh chụp dùm em một tấm nha, cám ơn anh !"
    ........
    "Cám ơn Chị, bé nó được mấy tháng rồi chị?"
    "13 tháng rồi em"
    "chị nuôi cháu dễ không chị?"
    "cũng khó lắm em ơi, nhiều khi nó bệnh hoạn này kia"
    "lúc nó bệnh chị cho nó đi bệnh viện ở đâu!"
    "ở bệnh viện"
    "bệnh viện ở đây hay ở đâu vậy chị?
    "bệnh viện ở đây cũng có , mà nhiều khi không hết phải cho nó đi bệnh viện ở thành phố"
    "có tốn kém không chị"
    "tốn lắm em, nhiều khi ở đây chữa không hết cho nó đi thành phố,
    "ít nhất cũng phải tốn 2...( 2 triệu-con nghĩ bụng).. 2 trăm rưởi , ba trăm"

    con ngớ người ra
    "Giờ bé nó ăn gì vậy chị"
    "ngày trước nó uống sửa, giờ thì ăn dặm rồi"
    "chị ơi, một lần mình tổ chức sinh hoạt như vậy, mình có chẩun bị gì vất vả lắm không!"
    "không em cũng không có gì"
    "tại em nghe nói, các anh chị mới từ trên nương về"
    "um lúc có đoàn thì từ trên nương họ chạy về"
    "mình đi làm ở đâu vậy chị"
    "ở kia" ....cái chỉ tay xa tít về hướng núi.....
    " đi qua ngọn núi đó...."

    "vậy mình đi xe hay đi bộ vậy chị?"

    "đi xe cũng có, đi bộ cũng có,
    "chỗ nào đi xe được thì đi, không thì đi bộ"

    "mình đi làm từ sáng phải không chị"
    "um đúng rồi đi làm từ 6,7 giờ có khi 8 giờ rồi chiều tối về.
    có khi ở lại trong rừng 1 tuần
    "
    "rồi mình ăn gì chị?""
    "thì mình đem gạo, gia vị theo nấu ăn...."
    "mình ăn thịt rừng hả chị?"
    "có thì rừng thì ăn, co` nhiều thì đem về làng, thường thì ăn lá cây
    "thôi chị về nha, chào em nha..
    .."

    Họ khổ quá

    Con qua lại sinh hoạt với mọi người.... nhìn họ ăn thịt heo rừng nướng, uống rượu cần...

    con đang ăn chay mà nhìn thèm ghê.....


    18h
    chúng con, những người có đạo trong đoàn được sắp xếp ăn chay trong một nhà hàng sang trọng với các món như là...
    cá kho tộ, canh chả cá, mực, trứng....... chay kiểu nhà hàng.

    "mình nói nghe nè!
    giờ đọc kinh, các bạn cho mình cầu nguyện rồi bắt kinh nha,
    mình muốn lúc cầu nguyện các bạn nhắm mắt lại, lắng nghe và hiệp thông với mình
    lúc đọc kinh Lạy Cha, các bạn nắm tay nhau, rồi đọc từ từ, như ở nhà thờ Kỳ đồng ák, rồi hát một câu thôi.

    .......... được hông, được hong !?!.... được ha- được ha,


    " Xin các bạn nhắm mắt lại, lắng đọng tâm hồn,hiệp lời cầu.
    Lạy Chúa hôm nay là thứ 6 tuần Thánh,lần đầu tiên chúng con ăn chay trong nhà hàng,
    chúng con ăn chay giữa bao thói đời, chúng con ăn chay là để hãm mình vì Chúa, không phải vì đối phó
    Lạy Chúa, Chúa cho chúng con một màu nhiệm của tình yêu.

    Chúa quy tụ chúng con nơi đây, trong ngày này là để cho chúng con sống lời Đức Thánh Cha Biển Đức 16 dành cho giới trẻ, đoạn 4,câu 14 Philip " anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa"
    Vậy xin Chúa ở cùng chúng con trong bữa ăn này"...

    "xin mọi người nắm lấy tay nhau giơ cao tay, cùng đọc chậm rãi lời kinh mà Chúa Giesu đã dạy chúng ta ...
    " Lạy Cha chúng con........."..............
    "Anh em hãy ca lên ca ngợi tình yêu THIÊN CHÚA, ca ngời bằng tiếng đàn, ca ngợi bằng câu hát hoan ca"

    Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần Amen. Mời cả nh
    à
    .
    .
    .
    ủa ủa
    " sao không ai nói gì hết vậy, sao buồn buồn vậy"
    ( chắc là họ đang nghĩ về đời sống linh thiêng, hoặc là đang cầu nguyện, con nghĩ bụng)

    thôi vui lên đi, ăn cơm, ăn hết nha, không bỏ nha........
    .
    .
    " giờ mình cầu nguyện đọc kinh kết thúc bữa ăn nha.
    Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con đừng ăn chay như bọn Pharisiêu giả hình, hãy xức dầu thơm, hãy vui mừng.
    Để Cha anh em, Đấng thấu suốt mọi sự sẽ trả công cho anh em, Lạy Chúa, Chúa cho chúng con cơ hội để thực thi Lời Ngài"...." Sáng danh .....Amen!
    "

    Tiếp đó, chúng con hẹn nhau ra nhà thờ con gà để hôn chân Chúa.
    .
    .
    "cầu nguyện riêng và Hôn chân Chúa xong, chúng con đến Đài Đức Mẹ cầu nguyện vả dâng kinh:

    "Xin các bạn nhắm mắt lại, lắng đọng tâm hồn......
    Lạy Chúa, chúng con xin đến với Chúa qua Mẹ,
    Lời Chúa dạy, những ai tuyên xưng Chúa Giesu Kito là Chúa, thì tràn đầy Thánh Thần, và Chúa lại dạy chúng con
    Chúa ở cùng chúng con trong mọi hành động, ngoại trừ tội lỗi
    Vậy xin Chúa hãy ở cùng chúng con ,khi buồn và giúp chúng con khi vui luôn vui trong niếm vui của Chúa.
    Như lời Đức Thánh Cha đã gợi mở cho giới trẻ trong ngày đại hội:" anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa"
    Lạy Mẹ, xin Mẹ hãy mở miệng lưỡi chúng con, để chúng con thốt lên Lời này.

    "Anh-em-hãy-vui-luôn-trong-niềm-vui-của-Chúa."


    Sáu bạn trẻ đồng thanh cất lời dưới chân Mẹ, sau đó chúng con dâng kinh, chụp hình cùng chia sẻ với nhau thật nhiều điều......

    Giờ là 11h28 đêm, con lần hạt.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Mart.TanNguyen, 09-04-2012 lúc 11:51 AM
    Từ Khởi Sự Cho Đến Hoàn Thành
    Đều Nhờ Bởi Ơn Chúa

  2. 10 thành viên đã cảm ơn Mart.TanNguyen vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (09-04-2012),allihavetogive (10-04-2012),cattrang (09-04-2012),M.Goretti Ngan (12-08-2013),Mai Tín (24-04-2012),maria_thtruc (09-04-2012),Pham Du (09-04-2012),Phù thủy nhỏ (09-04-2012),Teresa Nhỏ Bé (09-04-2012),thuynguyen_gk (09-04-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên Năm I
    By Mart.TanNguyen in forum Suy niệm - Bài giảng
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 16-11-2011, 02:09 PM
  2. Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên Năm I
    By Mart.TanNguyen in forum Suy niệm - Bài giảng
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 09-11-2011, 02:23 PM
  3. Cầu nguyện cùng Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên Năm I
    By Mart.TanNguyen in forum Suy niệm - Bài giảng
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 03-11-2011, 11:15 AM
  4. Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên Năm I
    By Mart.TanNguyen in forum Suy niệm - Bài giảng
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 26-10-2011, 11:08 PM
  5. Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên Năm I
    By Mart.TanNguyen in forum Suy niệm - Bài giảng
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 19-10-2011, 11:55 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình