+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Lòng tham

  1. #1
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết

    Lòng tham


    Ngày xửa ngày xưa...
    Xưa ơi là xưa...
    Hồi mà mình còn bé xíu xiu...

    Thưở ấy nhà mình rất nghèo, nhưng được cái mình lại năng nổ hoạt bát, luôn là người chỉ huy và bày trò trong các nhóm bạn cùng lứa, cho nên có party ở đâu đám bạn thân cũng kéo mình đi cho bằng được, tiền bạc thì khỏi cần phải suy nghĩ.

    Một hôm, vào ngày sinh nhật của một người bạn trong nhóm, đám bạn kéo mình đi hát karaoke (hồi ấy giọng mình như vịt đực, chỉ được cái múa may quay cuồng tạo không khí rất là vui tươi và hoành tráng), hình như là vào quán Karaoke Dân Ca ở đường Lê Thánh Tôn thì phải. Vì là thủ lĩnh, nên lúc nào mình cũng đi đầu, chạy lên cầu thang, mở cửa vào phòng Karaoke trước tiên, định tâm là sẽ bấm một bài mở màn thật hoành tráng...

    Ơ kìa, cái gì trước mắt mình thế này? Thật không thể tin nổi...! Đó là một chiếc điện thoại di động rất đẹp của ai đó bỏ quên, nằm chỏng chơ ngay giữa mép của hai chiếc ghế salon. Chiếc điện thoại hiệu Nokia, có vẻ bên ngoài giống như một chiếc xe hơi, bóng loáng, tuyệt đẹp...! Mình nhớ không làm thì vào thời điểm đó (thời điểm mà điện thoại Việt Nam mới du nhập vào Việt Nam, còn rất nhiều người say mê những chiếc điện thoại Startac X và Startac V của Motorolla) thì một chiếc điện thoại Nokia như thế này có giá khoảng 15 triệu đồng. Như một phản xạ có điều kiện, mắt mình liếc nhanh phía sau, chưa có bạn nào lên kịp, thế là một chuỗi hành động nhanh như điện xẹt diễn ra mà không cần một phút suy nghĩ nào: chộp lấy chiếc điện thoại --> tắt nguồn --> giấu ngay vào túi quần --> lấy lại vẻ mặt hồn nhiên tươi tắn như không có gì xảy ra...

    Thời gian sau đó là sự chiến tranh kịch liệt giữa lương tâm và lòng tham, giữa ma quỉ và thiên thần bản mệnh, giữa cái tốt và cái xấu.
    _ Lòng tham: Chúc mừng bạn đã sở hữu trong tay một món đồ thật giá trị. Còn chờ gì nữa mà không giả bộ đau bụng hay có việc quan trọng gì đó phải về trước?
    _ Lương tâm: Nhặt được của rơi nên trả lại cho người bị mất, đó mới là hành động chân chính.
    _ Lòng tham: Biết ai đâu mà trả, đem xuống đưa tiếp tân có khi là họ "ăn hôi" của mày mất, ngu à? Mà mày nhặt của rơi chứ có ăn trộm ăn cắp gì của ai đâu mà sợ tội?
    _ Lương tâm: Tuy không ăn cắp ăn trộm, nhưng mà làm thế sẽ phạm vào điều răn thứ 9 "Chớ tham của người" đấy! Lấy đồ của người khác chẳng làm mình trở nên giàu có đâu, mà lại biến mình thành tội nhân trước mặt Chúa
    _ Lòng tham: Ối giời, tội này nhẹ thôi, đi xưng là hết. Nghĩ đi nhé, lấy cái điện thoại này về, đem bán ít nhất cũng được 10 triệu, với số tiền đó mình sẽ làm được rất nhiều việc, mua tặng bố cây đàn này, mua tặng mẹ chiếc áo dài này, mua chiếc cặp mới này, thích món nào mua món nấy, xong xuôi, còn dư thì giúp người nghèo...
    _ Lương tâm: Không thể dùng một phương tiện xấu để phục vụ cho mục đích tốt được đâu
    _ Lòng tham:....
    _ Lương tâm:....

    Trận chiến diễn ra gay gắt và quyết liệt, tưởng chừng như không bao giờ có kết thúc; những ý nghĩ trái chiều liên tục tranh luận với nhau làm mình cảm thấy hoang mang và hỗn loạn thật sự, và nó kéo dài trong khoảng 20 phút! Đó là một trận chiến thiện-ác rõ ràng nhất trong cuộc đời của mình. Cuối cùng, sau 20 phút hỗn mang ấy, ơn Chúa, cái thiện đã thắng!
    Mình móc chiến điện thoại ra, mở nguồn, rồi chủ động xuống dưới gặp tiếp tân:
    _ Anh ơi, em đang hát ở phòng 301, và em có nhặt được một chiếc điện thoại, có lẽ của mấy người khách hát trước. Nếu có ai quay lại hỏi thì anh chỉ lên gặp em nhé!
    Khoảng 15 phút sau, tiếp tân gõ cửa, có một người khách quay lại tìm điện thoại. Mình yêu cầu anh ta cung cấp các thông tin về chiếc điện thoại, và 3 số lưu trong danh bạ để xác minh anh có phải là người chủ thực sự của nó không. Sau khi xác minh xong, mình trao trả chiếc điện thoại, anh thanh niên cảm ơn rối rít, móc ra 500 nghìn đồng:
    _ Anh gởi em một chút gọi là hậu tạ, cảm ơn em rất nhiều!
    Mình lắc đầu từ chối:
    _ Dạ không anh ơi, nhặt được của rơi trả lại cho người bị mất là việc nên làm mà, em không nhận tiền của anh đâu.
    Anh ấy cảm ơn lần nữa và ra về. Mình trở lên hát Karaoke tiếp, lòng cảm thấy vui vì mình đã làm được một việc tốt.

    Đọc tới đây, có lẽ mọi người cảm thấy rằng đây là một câu chuyện kết thúc có hậu? Thật ra câu chuyện chưa kết thúc ở đó.

    Niềm vui vì làm được việc tốt ấy kéo dài không lâu (chắc chỉ khoảng 5 phút). Sau đó là một cảm giác trống vắng, nuối tiếc, hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu, ray rứt:
    _ Mình đã làm gì thế này? Có cơ hội tốt như vậy mà lại không biết tận dụng?
    _ Mình có điên không nhỉ? Xã hội này chắc chỉ có vài thằng điên như mình?
    _ Người sở hữu chiếc điện thoại ấy chắc hẳn là rất giàu (ngoài giá trị của chiếc điện thoại ra, thuê bao di động lúc bấy giờ cũng xấp xỉ 1 triệu/tháng), mất một chiếc điện thoại thì có ảnh hưởng gì đâu, còn mình, mình rất nghèo mà, nếu có được chiếc điện thoại ấy, mình đã làm được biết bao nhiêu việc tốt đẹp, nghĩ sao mà đem trả lại thế?
    ......
    Rất nhiều những câu hỏi cứ quay vòng vòng làm mình tối tăm mặt mũi. Cứ nghĩ là sau khi trả lại chiếc điện thoại ấy mình sẽ hân hoan như một người hùng vừa lập chiến công, không ngờ mình lại cảm thấy u ám, hối tiếc và cười không nổi như thế. Sự dằn vặt của lòng tham ấy kéo dài hơn là mình nghĩ, suốt 3 đêm sau đó mình không ngủ được, suy nghĩ về chiếc điện thoại và vẽ ra bao nhiêu là viễn cảnh nếu mình không hành động "khờ khạo" như thế?!?

    Các bạn thân mến, lòng tham đáng sợ như vậy đấy! Trước khi xảy ra chuyện này, mình không thể tưởng tượng là mình lại có lòng tham lam như vậy, và không ngờ là lòng tham lại có sức mạnh đến thế. Cho nên dân gian có câu "lòng tham vô đáy" quả thật không sai. Lòng tham luôn có sẵn ở mỗi con người, nó ở đó và chờ đợi... Bình thường, lòng tham có vẻ rất tốt, nó thúc đẩy ta phát triển, thăng tiến, vươn đến những đỉnh cao; nó cho ta ý chí để vượt qua nhiều gian khó chông gai để đạt được cái mình muốn. Nhưng nếu không cẩn thận, chỉ cần một phút yếu lòng, trong một hoàn cảnh nào đó thuận lợi, lòng tham sẽ đẩy ta rơi xuống cái vực thẳm vô đáy của nó, không dễ gì thoát ra được.

    Còn nhớ, một bữa nọ mình vào công ty làm việc, khi thay đồ thì để quên chìa khóa cắm ở tủ locker. Đến khi ra về thì bao nhiêu tiền để trong ví (ví để trong locker) đã không cánh mà bay. Mình rất tức giận, và buồn. Đến chiều lên nhà thờ, tâm sự với một linh mục thân, mình nhận được một câu hỏi đầy bất ngờ từ vị linh mục ấy:
    _ Khi con để quên chìa khóa và bị mất tiền như thế, con có cảm thấy mình có lỗi hay không?
    Mình nhắn nhó:
    _ Trời, con bị ăn cắp, thì kẻ cắp mới có lỗi, chứ tại sao lại là con? Con chưa nghe ai nói bị mất đồ mà phải cảm thấy có lỗi bao giờ cha ạ.
    Vị linh mục từ tốn:
    _ Này nhé, con hãy nghĩ thử, nếu con không để quên chìa khóa, thì người đồng nghiệp nào đó có ăn cắp tiền của con không? Con có một phần lỗi trong chuyện này, là con đã tạo "môi trường" cho lòng tham của người ta. Đôi khi lỗi này rất tai hại con ạ, vì người xưa có câu "ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt", có thể vì sự sơ ý của con hôm nay, mà con đã vô tình đẩy một người vào con đường tội lỗi không thoát ra được... Con có hiểu ý cha không?
    Mình chợt nhớ lại chuyện của chính mình nơi phòng Karaoke... Chợt bừng tỉnh... Cảm thấy có lỗi và ân hận vô cùng:
    _ Dạ thưa cha, con đã hiểu, con rất hối hận, sau này con sẽ cẩn thận hơn, và con sẽ cầu nguyện cho người bạn đồng nghiệp nào đã lấy tiền của con. Con cảm ơn cha đã cho con thấy một điều sáng.

    Vâng, thưa các bạn, 2 câu chuyện có thật bên trên cho chúng ta bài học về lòng tham con người mà mình cho rằng rất đáng cho chúng ta suy ngẫm.
    1. Con người ai ai cũng có lòng tham
    2. Lòng tham cũng có mặt tốt của nó, nhưng chúng ta cần phải đề phòng mặt xấu rất đáng sợ của nó
    3. Hạn chế tối đa môi trường hay hoàn cảnh để lòng tham có thể cuốn hút và điều khiển mình
    4. Luôn cầu nguyện với Chúa và thiên thần bản mệnh giúp ta chiến thắng được các cơn cám dỗ của lòng tham

    Vài dòng chia sẻ!
    allihavetogive

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 6 thành viên đã cảm ơn allihavetogive vì bài viết này:

    CucChu (26-01-2011),hoamuoi (20-11-2012),Lan Anh (15-03-2011),smiles (26-01-2011),tho ngoc (21-05-2011)

  3. #2
    Trạng thái :   G7 đã thoát
    Tham gia : Oct 2010
    Bài gửi : 43
    Tên thật:
    Lê Huy Bảo
    Đến từ: Sài Gòn
    Sở thích: lông bông chạy rông
    Nghề nghiệp: N/A
    Cảm ơn
    244
    Được cảm ơn 299 lần
    trong 72 bài viết
    .... gặp Sol thì xong rùi :|

    Dòng đời cuốn trôi, trôi mãi về nơi xa xôi. Sol ngụp lặn giữa đời ......

    Ráng bớt tham công tiếc việc lại..... Nhiều khi thấy mình bị cuốn theo vật chất 1 cách vô thức, suy nghĩ mãi vẫn không hiểu để làm gì cả ???? .....
    Thay đổi nội dung bởi: G7, 04-12-2010 lúc 01:06 PM

  4. 2 thành viên đã cảm ơn G7 vì bài viết này:

    allihavetogive (26-01-2011),Tâm Nhiên (28-01-2011)

  5. #3
    Spiritual Director
    Pere Joseph's Avatar
    Trạng thái :   Pere Joseph đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 465
    Tên thật:
    Joseph Việt, O.Carm
    Đến từ: Fr.
    Cảm ơn
    6,286
    Được cảm ơn 4,963 lần
    trong 583 bài viết
    Cảm ơn All đã can đảm chia sẻ một câu chuyện có thật của đời mình nhé.Cuối cùng thì bình an vẫn là cái mình cần về lâu về dài nhỉ! Và có lẽ bình an sâu xa ấy chỉ có được khi mình "chịu khó chấp nhận" làm theo điều đúng của lương tâm. Mình thật trân trọng những chia sẻ rất thật của All và các bạn. Việt
    Thay đổi nội dung bởi: Pere Joseph, 08-11-2010 lúc 06:32 AM Lý do: cảm ơn

  6. 4 thành viên đã cảm ơn Pere Joseph vì bài viết này:

    allihavetogive (26-01-2011),smiles (26-01-2011),Tâm Nhiên (28-01-2011)

  7. #4
    hoamuoi's Avatar
    Trạng thái :   hoamuoi đã thoát
    Tham gia : Feb 2011
    Bài gửi : 25
    Tên Thánh:
    Anna
    Tên thật:
    Vũ thị Nhung
    Đến từ: An Đạo - Hải An - Hải Hậu - Nam Định
    Sở thích: Đọc sách
    Nghề nghiệp: admin
    Cảm ơn
    475
    Được cảm ơn 224 lần
    trong 28 bài viết
    Em cũng đã từng nhặt được 1 chiếc điện thoại nắp trượt còn rất mới cách đây không lâu ở trường học. Khi nhặt được em không tới 1s suy nghĩ hay đấu tranh gì hết mà cầm lấy và...đợi chủ nhân gọi tới rùi đem trả vì em nghĩ chuyện này là... tất nhiên. Chuyện cũng chẳng có gì cho tới khi chủ nhân gọi tới và tìm tới em để lấy điện thoại. chao ôi! cô bé chạy hồng hộc tới và mặt không còn lấy một giọt máu, nói không thành tiếng. Phút giây ấy em mới thực sự cảm nhận được việc mình làm hình như không phải là việc làm "Bình thường" là trả lại điện thoại mà quan trọng là em nghĩ mình đã "Gieo mầm tin yêu" nơi cô bé ấy. Điều này thực sự là một niềm hạnh phúc! hạnh phúc vì lúc này mới nhận ra vì mình có Chúa nên mới trả điện thoại "Vô tư" như vậy được, hạnh phúc vì mình đã sống cho Chúa và làm chứng cho Chúa. Lòng tham ích kỷ sẽ không thể tồn tại trong một tâm hồn có Chúa phải không anh? cấu mong trong anh, trong em, trong tất cả chúng ta sẽ luôn có Chúa trong tâm hồn để luôn có được hạnh phúc trong cuộc sống!

  8. Thành viên đã cảm ơn hoamuoi vì bài viết này:

    allihavetogive (22-02-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 10-12-2011, 06:48 AM
  2. Tháng Mân Côi- Tham gia Hội Mân Côi
    By Mart.TanNguyen in forum Thông tin hữu ích
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 09-11-2011, 04:08 PM
  3. Tham gia làm táo công giáo !!!
    By jos.bacnguyen in forum Tin Giới trẻ
    Trả lời: 5
    Bài mới gửi: 28-02-2011, 10:27 AM
  4. Hãy cho tôi lòng tham
    By ngonluatraitim in forum Văn - Thơ - Truyện
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 08-08-2010, 10:28 PM
  5. Gặp cô nàng tham dự diễn đàn lãnh đạo trẻ toàn cầu
    By allihavetogive in forum Tuổi trẻ Pro
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 25-07-2010, 08:34 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình