+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Dấu chấm hỏi

  1. #1
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết

    Dấu chấm hỏi

    Trước nay †°all°† cũng đã nhiều lần nghe bài hát "Dấu chấm hỏi" của nhạc sĩ Thế Hiển, nhịp điệu buồn da diết cảm động lòng người, và đặc biệt là những câu hỏi ray rứt, cứ vang vọng mãi....

    "....bên hè vắng, đứa bé mồ côi đang nằm co ro như dấu chấm hỏi đập giữa cuộc đời.

    Tại sao sinh em ra trong cuộc đời, mà sao không cho em tình người
    Tại sao em lang thang lạc loài em nào có tội gì đâu
    Tuổi thơ em không một mái nhà,tuổi thơ em không được đến trường, tuổi thơ em bơ vơ đầu đường xin từng hạt cơm rơi, xin từng hạt cơm rơi... "

    Thế nhưng, đến hôm nay †°all°† mới cảm nhận được sâu sắc bài hát ấy, tuy hoàn cảnh không giống lắm trong bài hát.

    Chiều hôm nay trên đường về, khi chạy ngang đường Tôn Đức Thắng, ngay trước xưởng BaSon, †°all°† nhìn thấy một thằng bé độ 7 tuổi nằm co ro bên một rổ khoai lang chiên-bánh cay đổ tung tóe. Vì bận nhiều công việc, †°all°† đã định chạy luôn (nghĩ lại thật xấu hổ!!!). Nhưng vừa chạy vừa suy nghĩ, lòng lại cảm thấy không yên... miên man suy nghĩ "Sao em bé đó lại nằm như vậy? Nếu em ngủ tại sao khoai chiên lại đỏ tung tóe như vậy? Hay là em bị trúng gió? Hay là em bị co giật? Nếu mình bỏ đi như vậy, em bé đó cho bị làm sao không? Nhỡ mà em chết vì sự vô tình của mình thì sao?..."

    Rẽ qua Nguyễn Hữu Cảnh được một đoạn thì †°all°† quyết định quay lại để xem thằng bé có bị sao không và mình có giúp gì được không.
    Đến gần thì mình thật vui khi thấy có một anh thanh niên đang hỏi thăm thằng bé.
    Hỏi ra mới biết là em bị một người chạy ẩu quẹt vào làm em té khi đang đội khoai đi bán, và kẻ đó đã bỏ chạy, để lại em với mâm khoai đổ tung tóe. Em chỉ bị trầy sơ sơ, nhưng không dám về vì sợ sẽ bị cha mẹ (ko biết có phải là cha mẹ thật không?) đánh vì không mang đủ tiền về nộp!

    †°all°† hỏi thằng bé: "Thế mỗi ngày em bán được tất cả bao nhiêu tiền?", em trả lời: "Một trăm rưỡi". Anh thanh niên kia lộ vẻ bối rối "Thằng nào mà ác quá, tông người ta rồi chạy luôn, phải chi có tiền để cho thằng bé...". †°all°† thật sự rất nể anh, vì trong người anh tuy không có tiền, nhưng đã sốt sắng dừng lại hỏi thăm, đỡ thằng bé dậy ngay khi anh nhìn thấy em. Còn mình thì trong túi có tiền, lại xém chút nữa lại thản nhiên chạy qua để mặc em sống chết! †°all°† lục túi còn đâu được trăm mốt, đưa cho em và hỏi: "Thế này bù vô tiền em bán sáng giờ thì có đủ không?". Em gật đầu. †°all°† cũng thấy nhẹ người, dù sao mình cũng làm được một chút cho em, coi như chuộc được chút lỗi vô tình lúc nãy...

    Nhờ anh thanh niên kia chở em bé về, †°all°† tiếp tục hành trình về nhà, nhớ lại tư thế nằm của em mà trong đầu nảy lên nhiều dấu chấm hỏi nhức nhối, nhức nhối hơn cả bài hát "Dấu chấm hỏi" của nhạc sĩ Thế Hiển.

    _Đứa bé trong bài hát vì mồ côi nên mới khổ như vậy, còn thằng bé này, em có cha có mẹ, tại sao lại khổ như thế? Cha mẹ em là loại người gì khi bắt một đứa trẻ như em ra đường kiếm tiền? Cứ cho là vì hoàn cảnh đi, nhưng sao lại nỡ đánh đập em khi vì lý do gì đó em không mang đủ 150.000 về mỗi ngày?

    _Kẻ nào đã đụng phải một em bé, làm em té nhào và làm đổ mâm khoai của em lại có thể bỏ đi như vậy? Phải chăng lương tâm con người ngày nay đã không còn "răng" nữa?

    _Em đã nằm đó bao lâu? Đường phố tấp nập người qua lại như vậy, tại sao người ta có thể thản nhiên đi qua, nhìn em bé với thái độ "mackeno" hay cho là một trò lừa đảo nào đó? (Nghĩ đến đây †°all°† thấy thật xấu hổ, vì mình chút nữa cũng đã đi qua em như bao người!!!)

    _Anh thanh niên kia quả là một người tốt, xã hội ngày nay liệu còn bao nhiêu người như anh?

    Bốn câu hỏi lớn đó †°all°† xin chia sẻ với các bạn trẻ, với mọi người. Xin đừng quá thờ ơ...

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 2 thành viên đã cảm ơn allihavetogive vì bài viết này:

    giusetuong (08-04-2014),Mai Tín (25-08-2012)

  3. #2
    Tuyết Xanh's Avatar
    Trạng thái :   Tuyết Xanh đã thoát
    Tham gia : Jul 2014
    Bài gửi : 68
    Tên Thánh:
    Maria
    Sở thích: Đọc sách
    Nghề nghiệp: Đang thất nghiệp
    Cảm ơn
    14
    Được cảm ơn 41 lần
    trong 5 bài viết
    Con có thể thấy được con đường ấy, nơi ấy, và em bé ấy đang nằm co quắp cùng rổ khoai vung vãi...
    Con cũng thấy rất đông những chiếc xe lao hối hả trên đường, lướt qua em, như trong câu truyện "Người Samaritanô" Chúa kể.
    Và con cũng thấy trong đám đông người ấy có hai thanh niên đã dừng lại bên em, ân cần, sẻ chia, giúp đỡ...
    Cám ơn Chúa vì giữa thơ ơ của kiếp người, vẫn còn đó những tấm lòng rất đổi... Samaritanô.

  4. Thành viên đã cảm ơn Tuyết Xanh vì bài viết này:

    allihavetogive (10-01-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình