CN031010 - Tĩnh tâm tháng Đức Mẹ Mân Côi
Shane





Chúa Nhật vừa qua, Giới Trẻ chúng ta có buổi tĩnh tâm nhân tháng Đức Mẹ Mân Côi. Một vài hình ảnh của ngày sinh hoạt tuần qua ^^



Bà Elisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Ðavít. Trinh nữ ấy tên là Maria.Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Ðấng đầy ân sủng, Ðức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.
Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Ðức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Ðavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."
Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!"
Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Ðấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, người con sinh ra sẽ là thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.
Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói". Rồi sứ thần từ biệt ra đi.







Trong bài thơ Di sản của tác giả Cao Huy Hoàng :
Ông già nói với bà già
Bà ơi tôi sắp phải xa bà rồi
Con thì mỗi đứa một nơi
Nhà thời vắng vẻ mình tôi với bà
Tôi đi bà ở lại nhà
Vui lên! Cứ nghĩ như là có tôi
Ai rồi cũng một kiếp người
Tôi thời cũng vậy, bà cười lên đi
Biết rằng tử biệt sinh ly …

Cho tôi nói nhỏ lời tri ân bà
Một đời lăn lóc bôn ba
Tôi dành một chút làm quà chia tay
Bà cầm tràng chuỗi nầy đây
Tôi hằng nguyện giữ từ ngày cưới nhau
Năm mươi hạt ngọc trân châu
Xin làm di sản tôi trao tặng bà
……
Mai kia bà có đi xa
Bà ơi gởi lại làm quà cho con.
“Cảm ơn Bà, 51 năm chung sống. Vui lên. Tạ ơn Chúa. Đây, Chuỗi Mân Côi hồi mới cưới. Quà chia tay đó. Nhớ giữ, sau nầy làm quà cho con”.
Những câu nói cuối đời của người chồng là trao lại di sản cuối cùng cho người vợ đó chính là chuỗi mân côi, ông còn nhắc nhở phải trao lại chuỗi mân côi dó cho con cháu sau này……





Nhìn lại biến cố trong đời tôi, trong đời bạn, trong đời các gia đình công giáo chắc hẳn chúng ta sẽ có những chứng từ sống động về hiệu quả của lần hạt MÂN CÔI trong gia đình. Và hơn thế nữa phép lạ MÂN CÔI trong gia đình chính là GIA ĐÌNH ĐƯỢC HẠNH PHÚC……
Lời kinh MÂN CÔI thật thiêng liêng biết bao.

“kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, Bà Gieuesu con lòng Bà gồm phúc la” . thế là ta đã tuyên xưng đức tin rằng: chỉ có ĐCT trong nhà ta, như ĐCT ở cùng Bà, nhà ta mới được hạnh phúc… ĐCT ở cùng nhà ta, trong nhà ta qua Chúa Giêsu.
“ thánh Maria đức Mẹ Chúa trời, cấu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen” một ngày trôi qua với biết bao tôi lỗi. ai mà không tội, trong nhà có tội trong nhà, ngoài đường có tội ngoài đường, lúc nào cũng có tội, nhưng lúc nào cũng có thể chết. xin gửi gắm cho Mẹ cả nhà mình, hy vọng tốt hơn may ra được Chúa cứu.


Ngày lễ ĐỨC MẸ MÂN CÔI gợi cho chúng ta suy niệm đề tài “ LỜI MỜI GỌI CỘNG TÁC VỚI KẾ HOẠCH CỦA THIÊN CHÚA” cũng là lời mời gọi chúng ta sẵn sàng đóng góp điều gì đó với Thiên Chúa khi Ngài muốn chúng ta thực thi chương trình của ngài trên cuộc đời này hay cho những người khác co liên quan đến chúng ta.

Lịch sử cứu độ cho thấy Thiên Chúa luôn dùng những gì mà con người cho là yếu kém bất tài vô dụng… vào công việc vĩ đại của người, vì “ không có gì Thiên Chúa không làm được”.Mẹ Maria dã ý thức được mình là đầy tớ vô dụng trong tay Thiên Chúa, nhưng mẹ đã được chọn cho công việc lớn lao đó. Vì Mẹ đầy ân sủng, Mẹ đã xẵn sàng thực hiện tất cả những gì Thiên Chúa muốn Mẹ làm.

Còn tôi, còn bạn, còn chúng ta đã nghe được Thiên Chúa muốn ta làm gì?....
Muốn nghe được tiếng Chúa, muốn sống theo thánh ý Ngài chúng ta phải siêng năng suy niệm các mầu nhiệm mân côi. Lời kinh thật đơn giản nhưng tuyệt hảo ấy là ân tình trao ban kinh nghiệm của Mẹ Maria muốn truyền lại cho chúng ta về quyền năng của Thánh Thần luôn hoạt động trên cuộc đời của Mẹ. Thiết lập lễ mân côi, Giáo hội muốn cùng với Mẹ Maria ca ngợi và chúc tụng Thiên Chúa đồng thời kêu gọi nhân loại làm một cái gì đó như bài ca dâng lên Thiên Chúa.

Ai trong chúng ta cũng được Thiên Chúa mời gọi để cộng tác vào kế hoạch của Ngài. Chúng ta hãy dâng con tim nhỏ bé và khối óc hạn hẹp của chúng ta để Chúa sử dụng vào công việc của Ngài. Ý thức rằng trước mặt Thiên Chúa ai cũng là không, nghèo hèn và khốn khổ, vì thế cần mặc lấy tâm tình của Đức Maria để sống trọn cuộc đời cho Chúa trong sự khiêm tốn, đơn sơ và ngoan ngoãn. Chỉ khi nào chúng ta thấy thiếu thốn và cần đến sự trợ giúp từ phía Thiên Chúa thì Ngài mới đến giúp và thực hiện được chương trình của Ngài trên cuộc đời chúng ta. Ngoài ra chúng ta hãy siêng năng sống với kinh mân côi vì như Thánh Đaminh đã bày tỏ: "Kinh Mân Côi là một kinh dễ dàng, đơn giản, nhưng rất đẹp lòng Ðức Mẹ, rất thích đáng để kéo lòng Chúa thương xót và cứu rỗi các dân tộc. Ðó là một đặc ân từ trời trợ giúp, hiệu lực trong mọi hoàn cảnh khó khăn”.





Phút trãi lòng cũng Mẹ...

Lạy Mẹ Maria chúng con tin rằng chuỗi Mân Côi là di săn đức tin cha ông đã để lại cho chúng con thăng vượt những thử thách cuộc đời, là đảm bảo phần rỗi cho mỗi thành viên trong gia đình, trong xứ đạo chúng con, và mang lại bình an hạnh phúc thực tại cho chúng con tại thế gian này. Xin cho mỗi người chúng con biết yêu mến MẸ và siêng năng lần chuỗi mân côi.















Sau những phút thinh lặng dưới ánh nến cùng Mẹ, các thành viên chia sẻ cùng nhau những trải nghiệm mà Mẹ đã đồng hành cùng mỗi người trong cuộc sống.





Đầu tiên là tieude, "Mỗi khi vấp ngã, hãy chạy đến bên Mẹ..."


allihavetogive, "xin cho con được yêu Mẹ nhiều..."
Phú, "Những lời kinh nâng tâm hồn lên gần Mẹ..."


Anh Lĩnh, "Quyết tâm dâng tràn hoa Mân côi tặng Mẹ..."


Hôm nay, Giới trẻ chúng ta cũng hân hoan chào đón các thành viên mới, bạn Diên, Thảo, Quyên, tân cựu thành viên anh Lĩnh ^^ (Một phần thưởng cho ai ráp mặt vào tên đúng ^^)













Và như thường lệ, cùng chia tay với bài hát...

Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: