Trạng thái :  
Tham gia : Jul 2010
Bài gửi : 681
Tên Thánh: Micae
Tên thật: Đặng Ngọc Bình An
Đến từ: Ho Chi Minh City, Vietnam, Vietnam
Sở thích: Nghe nhạc thánh ca
Nghề nghiệp: Kỹ sư điện tử
Cảm ơn 4,308
Được cảm ơn 6,069 lần
trong 826 bài viết
Mình thích nhất là câu này đó. Hôm nay Chúa nói : "Bình An cho anh em" rất nhiều lần mỗi khi Ngài gặp các Tông Đồ.
Chúa thấy các ông rất lo lắng khi Chúa đã phải rời bỏ các ông để thi hành sứ mạng của Ngài, vì thế Chúa GiêSu chúc cho các ông sự bình an của Ngôi hai Thiên Chúa đã xuống thế chịu chết và đã Phục Sinh.
Qua sự bình an của Chúa, các ông cũng như chúng ta mạnh dạn tuyên xưng đức tin về mầu nhiệm con Thiên Chúa đã xuống thế làm người để cứu chuộc chúng ta.
Xin cho mỗi bạn trẻ công giáo nuôi dưỡng đức tin của mình ngày một lớn lên trong tình yêu Chúa!