Hiện kết quả từ 1 tới 7 của 7

Chủ đề: Đừng bao giờ đặt dấu chấm hết...

Threaded View

  1. #4
    Meo Luoi's Avatar
    Trạng thái :   Meo Luoi đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 92
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Nguyễn Trân Thảo Khanh
    Đến từ: Đông Hòa bang
    Sở thích: long bong khắp nơi để học hỏi
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    342
    Được cảm ơn 757 lần
    trong 113 bài viết
    Cám ơn anh All về sự chia sẻ này!
    Khi đọc bài viết xong quả thật em thấy có lỗi với Chúa nhiều lắm anh ah.Chúa luôn xót thương em là ban cho em có một gia đình đầy đủ cha mẹ, anh em...còn em thì lại cứ luôn trách móc Chúa là sao Ngài không thương con gì hết Ngài toàn thương em gái con không thôi?NHững điều này lỗi phạm tới Chúa quá nhiều anh nhỉ,những lúc này đây dường như em đã đặt dấu chấm hết cho cuộc sống này và bỏ mặc tất cả.Tội lỗi vậy quanh bao trùm trong con người em và không biết mình sẽ ra sao và thế nào?
    Con xin phó thác con trong tay Ngài!

  2. 8 thành viên đã cảm ơn Meo Luoi vì bài viết này:

    allihavetogive (16-04-2012),Cát Bụi (16-04-2012),Mai Cồ (17-04-2012),maria_thtruc (16-04-2012),Pere Joseph (16-04-2012),Pham Du (17-04-2012),Phù thủy nhỏ (16-04-2012),Teresa Nhỏ Bé (17-04-2012)

Từ khóa cho chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình