Hiện kết quả từ 1 tới 7 của 7

Chủ đề: Đừng bao giờ đặt dấu chấm hết...

Threaded View

  1. #1
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết

    Đừng bao giờ đặt dấu chấm hết...

    Sáng nay ngồi cafe đọc báo với sếp, sếp đọc tới cái tin nói về chuyện người trẻ quan hệ sớm, có thai, dẫn đến nhiều hậu quả...
    Mắt đăm chiêu, sếp bảo: "Người lớn vô trách nhiệm, đã không giáo dục tụi nhỏ cho đàng hoàng, còn đăt dâu chấm hết cho tụi nó khi tụi nó lỡ lầm, hễ phát hiện con người ta có thai là đuổi học, mấy cái trường ác ôn thiệt, sao không cho người ta cơ hội chứ?"
    _ Ừ thì có nhiều lý do để họ làm vậy lắm sếp à: Cảnh cáo để làm gương cho mấy đứa khác nè, tránh tai tiếng cho nhà trường nè, đỡ phiền toái khi phải xếp lớp xếp giờ cho mấy em đó nè,... đuổi là khỏe nhất!
    Nói đùa vậy thôi, chứ em hoàn toàn đồng ý với sếp, mấy cha nội đó quan liêu, không cho người ta cơ hội làm lại, cuộc đời mấy em gái đó sẽ đi về đâu? Xót lòng...

    ---
    Hồi xưa xem phim "Người giàu cũng khóc", mình nhớ nhất câu nói của một vị linh mục: "Đừng bao giờ đặt dấu chấm hết cho một người đang còn sống". Đúng quá! Còn sống là còn vận động, là còn đổi thay. Mình đã thấy rất nhiều người mới hôm trước là bác sỹ, kỹ sư, hôm sau đã là kẻ hiếp dâm, giết người; ngược lại, cũng có rất nhiều những người từng là dân xì ke, trộm cắp nay đã hoàn lương sống rất dễ thương. Hôm trước mình là người xấu, hôm nay mình tương đối xấu, còn ngày mai thì mình chưa biết, có thể là tốt hơn một chút, cũng có thể trở thành tồi tệ nếu mình gặp một môi trường xấu và không biết kềm chế.

    Dẫu biết rằng con người và cuộc đời có thể thay đổi xoèn xoẹt như thế, nhưng chúng mình vẫn thường "đóng đinh" nhau, "đặt dấu chấm hết" cho nhau khi phát hiện một ai đó có lỗi lầm, kiểu như: "Đừng chơi với thằng ấy, nó là thằng hay ăn cắp vặt", "Con đó là đồ hư hỏng, nghe đâu nó đã đi đêm với mấy thằng", "Bọn kia toàn đồ du côn, ở không phá làng phá xóm",...
    Gần hơn, trong anh em Giới trẻ chúng mình thì rất có thể nghe những lời sau: "Lão All là đồ hám danh, thằng Mầm là tên cứng đầu, phuthuy chỉ là con nít, ..." Có lẽ chúng mình không biết rằng, với cái cách "đóng đinh" ấy, đôi khi vô tình hay cố ý, chúng mình đã đặt dấu chấm hết cho sự vươn lên của một con người, đẩy họ xuống vực sâu, lấy đi cái tương lai mà lẽ ra họ có thể có được nếu chúng mình cho họ cơ hội để làm lại.

    ---
    Chiều nay đi lễ, Giáo Hội tưng bừng mừng Đại Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa, ôi, một tấm gương tuyệt vời cho cái chuyện mình đang đề cập. Thương-kính tặng Chúa của con một tràng pháo tay thật nồng nhiệt!

    Quả vậy, suy gẫm về Lòng Chúa Xót Thương, chúng mình thấy Chúa đã luôn cho chúng mình cơ hội để làm lại, luôn tha thứ và tha thứ một cách nhưng không, không những tha, mà Chúa còn quên luôn những lỗi lầm chúng mình đã phạm, để chúng mình được trở về với thân phận con cái Chúa thật tinh tuyền.

    Chúa mà mình thờ,
    mình yêu là thế.
    Từ người thu thuế
    đến người ngoại tình
    quân dữ đóng đinh
    và cả chúng mình
    Chúa đều chờ đợi
    Chúa đều xót thương
    và cho cơ hội...

    Còn mình? Sao mãi hoài "đóng đinh" anh em?
    Sao không biết trao tặng cho nhau những cơ hội để làm lại?


    Qua bài viết này, mình mong các bạn cũng tâm niệm một câu:
    "Đừng bao giờ đặt dấu chấm hết cho những người đang còn sống"

    Đã bao giờ bạn "đặt dấu chấm hết" cho ai chưa?
    Đã bao giờ bạn bị người khác "đặt dấu chấm hết" cho mình chưa?
    Mời bạn chia sẻ với mình tại ngã ba lãng đãng này nhé!

    allihavetogive

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    ¤*¨°·.¸¸.°¨*¤
    Hãy yêu như
    *(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
    »~:¤.·º`·.Jesus.·´º·.¤:~«
    *(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*

  2. 13 thành viên đã cảm ơn allihavetogive vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (16-04-2012),cattrang (16-04-2012),Cát Bụi (16-04-2012),Hạt Mầm (16-04-2012),Mai Cồ (16-04-2012),maria_thtruc (16-04-2012),nguahoangtvt (16-04-2012),Pere Joseph (16-04-2012),Pham Du (16-04-2012),Phù thủy nhỏ (15-04-2012),Teresa Nhỏ Bé (16-04-2012),Thánh Thư (16-04-2012),tom (16-04-2012)

Từ khóa cho chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình