Trạng thái :  
Tham gia : Jul 2010
Bài gửi : 1,036
Tên thật: Giuse Phạm Đăng Vinh
Đến từ: Gx Hàng Xanh
Sở thích: Cafe-8-Online
Nghề nghiệp: Bảo trì
Cảm ơn 5,276
Được cảm ơn 7,494 lần
trong 952 bài viết
Cái truyện ngắn này nếu mình nhớ không lầm thì là một truyện dịch của Trung Quốc. Dò tìm mãi mà chẳng xác định được tác giả, và mình chắc chắn rằng, chủ nhân của Blog mà Cát Bụi dẫn link không phải là tác giả của truyện ngắn này. Lý do là bài đăng trên blog ấy vào ngày 19/02/2012; trong khi đó, mình xem thử trên một số trang khác, họ đã đăng truyện này từ hồi tháng 19/12/2011 https://diendan.tamquoctruyenky.com/s...d.php?p=610697
Có nhiều trang khác đăng từ hồi tháng 09/2011 nữa. Như vậy, chủ nhân cái blog được trích dẫn kia mới là kẻ ăn cắp bản quyền trắng trợn, thậm chí còn sửa nội dung khúc đầu để người khác không nhận ra.
Mình phân tích vấn đề này để Cát Bụi xem lại về sự góp ý của bạn. Bạn nói đúng về việc nên ghi tên tác giả và trích dẫn nguồn, nhưng nếu dẫn nguồn sai thì sẽ tai hại hơn nhiều so với việc chỉ ghi là sưu tầm, kẻ ăn cắp lại được tôn vinh.
Mình nghĩ thế này:
_ Nếu chúng ta sưu tầm một tác phẩm nào đó mà chúng ta có thể biết tác giả và nguồn chính xác, thì bắt buộc phải ghi.
_ Nếu sau khi đã tìm hiểu từ nhiều nguồn, mà vẫn không xác định được tác giả thì có thể ghi nguồn trích dẫn, hoặc có thể không ghi nguồn trích dẫn mà chỉ ghi là "sưu tầm", nếu thấy rằng nguồn ấy có nhiều điểm không tốt (ví dụ cái blog kia).
_ Mình không thích Cát Bụi cảm ơn xong rồi lại phán một câu "Chả trách...", đó là cách nói mỉa mai, không phải là xây dựng.
_ Cái sai lớn nhất của ngoisaovm là đăng bài này trong mục "Nghe - Thấy - Viết".
Thân mến!
¤*¨°·.¸¸.°¨*¤
Hãy yêu như
*(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
»~:¤.·º`·.Jesus.·´º·.¤:~«
*(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*