
Nguyên văn bởi
Phúc Thanh
_ Mình không thích Cát Bụi cảm ơn xong rồi lại phán một câu "Chả trách...", đó là cách nói mỉa mai, không phải là xây dựng.
_ Cái sai lớn nhất của ngoisaovm là đăng bài này trong mục "Nghe - Thấy - Viết".
Mình thích cách xây dựng thẳng thắn của anh All.
Mình chỉ muốn chia sẻ thêm là:
1. Trong trường hợp của bạn ngoisaovn, bạn không hề sai điều gì cả, vì mục đích của bạn quá rõ ràng, đó là muốn gởi một thông điệp qua câu chuyện mà bạn sưu tầm (chữ "sưu tầm" bạn đã đặt dưới những dấu sao, dưới bài viết). Vậy bạn nào phê bình bạn, thì hãy xét lại đi nhé.
2. Mục "Nghe - Thấy - Viết" là nơi dành để các bạn chúng mình ghi lại những điều mình đã kinh qua, đã trải nghiệm, và muốn chia sẻ lại cho mọi người. Nếu xem đây là "cái sai lớn nhất" cũng chẳng sao đâu, vì Ban Quản Trị có thể giúp mình sắp xếp lại mà. Vấn đề là khi đọc xong câu chuyện, chúng mình có thêm những suy tư.
3. Góp ý xây dựng khác với cái cách chúng ta "chạy theo bắt giò người khác". Anh All đã nói rất rõ: Đó là cách nói mỉa mai, chứ không phải là xây dựng...
Vậy nên, chúng ta có thể khép lại vấn đề ở đây được chưa các bạn?
Phúc Thanh tuy mới tham gia diễn đàn, nhưng khi nói điều này, cũng mong góp một chút gì đó để diễn đàn này mãi là nơi bạn trẻ chúng mình gặp gỡ, sẻ chia những nỗi niềm, trong tình yêu của Đức Kitô.
Chúc mọi người vui vẻ, bình an.