Trạng thái :  
Tham gia : Jul 2010
Bài gửi : 466
Tên thật: Mầm cô đơn
Đến từ: Đến từ Kim Long city, đang ở Hàng Xanh
Sở thích: Thích nói láo nhưng không bao giờ nói xạo
Nghề nghiệp: Tiến sĩ Ngứa ngáy học
Cảm ơn 996
Được cảm ơn 2,458 lần
trong 457 bài viết
Ây da da! Sao đọc lên thấy căng thẳng thế nhỉ? Nếu ACE nào muốn biết nhà thờ Tân Khai khang trang và tốn kém ra sao thì cứ lên google tìm hiểu hen1
Còn ý Chúa Mầm thiết nghĩ không cần bàn luận, vì chúng mình bàn luận cũng chẳng tới đâu, như Chúa Jesus đã nói với Nicodemo đó thôi: 12 Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được? Trong khi đó Nicodemo là ai thì chúng ta đã biết. Kiến thức Kinh thánh của ông ra sao chắc không cần nói tới, thì như chúng ta đây, liệu có thể hiểu được hết những gì của thế trần hay chưa?
Thiết nghĩ, nếu ACE nào muốn hỏi: "Đó có phải là ý Chúa hay không?" thì xin hãy quỳ xuống và nguyện cầu xin ơn soi dẫn đã, chứ không phải mang lên trên cái thế giới nửa ảo nửa thiệt này để bàn luận!
Trước kia, Mầm cũng tự hỏi một câu: "Liệu Giuda Itcariot chết đi, ông sẽ lên Thiên Đàng hay xuống hỏa ngục?" và tự trả lời với mình: "Muốn biết hả, cứ đợi đến khi gặp Chúa thì rõ!"
Nếu nhớ không nhầm thì bài đọc hôm nay có một câu rất hay của viên thái giám trông coi công khố của hoàng hậu Gada, xứ Etiopia như sau: ""Mà làm sao tôi hiểu được, nếu không có người dẫn giải ?" Một câu hỏi nữa được đặt ra: Ai sẽ là người dẫn giải cho mình đây???
Đôi lời chia sẻ. Cầu chúc bình an trong Ơn soi dẫn. Amen!!! P.H.
~~~~*ILJ*~~~~Lộc xuân 2012~~~~*ILJ*~~~~
"Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo"
(Cl 3, 14)
~~~~Châm ngôn sống~~~~
"Mọi âu lo trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em"
- 1Pr 5, 7 -
P.H.