Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 17

Chủ đề: Làm sao "gạn đục khơi trong?"

Threaded View

  1. #12
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết
    Các bạn thân mến,
    Mấy bữa nay Diễn Đàn sôi nổi quá. Sôi nổi bởi từ bài viết của Hạt Mầm trích đăng bài của cha Piô Ngô Phúc Hậu, tự nhiên trở thành đề tài "hot". Càng "hot" hơn khi Phúc Thanh được Cát Bụi để ý: Nếu anh Phúc Thanh hoặc một bạn nào đó lên tiếng công khai phản đối ý kiến của Cát Bụi, thì Cát Bụi sẽ trình bày lên Tòa Giám Mục, để tố cáo việc các linh mục rao giảng lệch lạc, làm lung lay niềm tin của tín hữu. Ù tai thật!

    Chưa hết, Cát Bụi đã trích cả một đường link để mở ra một trang web "lá cải", nói về một linh mục thú nhận đã có con..., mà ba cái chuyện này, nếu muốn, mọi người có thể vào mạng đọc bất cứ lúc nào. Chẳng cứ gì tiếng Anh, mà Phúc Thanh còn đọc cả các trang tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Hoa (các tiếng khác thì mù tịt).

    Giữa một thế giới bùng nổ thông tin, hệ thống Internet bao phủ toàn cầu, chưa nói đến vấn đề "báo lề trái, báo lề phải", một ngày chúng ta nghe, đọc biết bao nhiêu là thông tin. Nhưng những thông tin mỗi ngày chúng ta cập nhật, có bao nhiêu phần trăm là sự thật?

    Sự thật là Giáo Hội Chúa luôn có những con cái phạm tội.
    Sự thật là trong hàng ngũ giáo sĩ, tu sĩ, đã có những vị hư hỏng, gây gương mù gương xấu cho tín hữu.
    Sự thật là có rất đông những tín hữu Công giáo, lại sống như người vô thần (hoặc có vẻ như thế)...
    Sự thật là Giáo Hội Chúa vẫn luôn luôn bị bách hại, dưới nhiều hình thức...
    Những vấn đề đó là nỗi đau của Giáo Hội, của tất cả chúng ta.
    Giáo Hội chưa bao giờ ngừng sám hối và canh tân; và Giáo Hội cũng luôn mời gọi con cái mình sám hối và canh tân.

    Trong khuôn khổ của Diễn Đàn này, với mục đích đã rõ ràng, thì việc "gieo" và "góp nhặt" những điều hay, dễ thương, dung dị để chia sẻ nơi đây, vẫn dễ hơn là việc cứ đi tìm cách "ngắt ngọn", nẩy ra những câu nói trong bài viết của người khác để mà "lý" với chả "luận", Phúc Thanh thấy nó chẳng có ý nghĩa nào cả.

    "Dù trần gian đau thương còn đó. Hãy tập chấp nhận đến cùng" (Mi Trầm).
    Hãy đừng vì lỗi lầm của một cá nhân mà vội lên án và vơ đũa cả nắm.
    Hãy tin rằng: NƯỚC CHÚA SẼ HIỂN TRỊ, VÀ SỰ THẬT MÃI MÃI ĐƯỢC TÔN VINH

    * Phúc Thanh chợt nhớ một câu của ChúLùn đã viết trên Diễn Đàn này, đại ý là:
    "Kính thưa Quý ông quý bà, quý cô, cậu, mợ, chú dì cùng các cháu. Ý nghĩa của bài viết thì không lo để ý, cứ ở đâu nhào vô chém gió không".




  2. 2 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    Cát Bụi (28-05-2012),Teresa Nhỏ Bé (28-05-2012)

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 17-05-2012, 11:29 PM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 01-12-2011, 03:24 AM
  3. Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 17-08-2011, 08:51 PM
  4. Những "Khoản Nợ" trong đời!
    By smiles in forum Chuyện Đời Thường
    smiles
    Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 19-01-2011, 09:30 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình