+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Đại Hội Giới Trẻ Tại Giáo Phận Xuân Lộc

  1. #1
    Trạng thái :   thuynguyen_gk đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 181
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Thúy
    Đến từ: GX Dốc Mơ,Gia Kiệm Thống nhất Đồng Nai
    Sở thích: Đi vòng vòng, ăn snack, uống cafe và cười khoái trí
    Nghề nghiệp: Student
    Cảm ơn
    1,339
    Được cảm ơn 1,384 lần
    trong 207 bài viết

    Đại Hội Giới Trẻ Tại Giáo Phận Xuân Lộc

    Buổi chiều lễ Phục sinh 08-4-2012 tại nhà thờ Dốc Mơ, Giáo hạt Gia Kiệm, thuộc giáo phận Xuân Lộc bầu trời mây đen vần vũ, và đổ xuống cơn mưa. Cơn mưa không lớn lắm, chỉ đủ để làm dịu bớt cái nóng bức của khoảng thời gian giao mùa. Sân nhà thờ không những tràn ngập cờ xí của ngày đại lễ Phục sinh, mà lại còn trương lên một câu biểu ngữ trang trọng “Chúc tụng Đấng Nhân Danh Chúa mà đến”. Vâng! Hôm nay niềm vui được cộng hưởng niềm vui, Giáo Xứ Dốc Mơ được vinh dự đón tiếp Đức Tổng Giám Mục Leo Grelli, Đại diện không thường trú của Đức Thánh Cha đến viếng thăm và gặp gỡ Giới trẻ, anh chị em Giáo Lý viên và các em thiếu nhi đến từ mọi Giáo hạt, giáo xứ trong Giáo Phận.Hơn 10.000 thanh thiếu niên và Giáo lý viên trong Giáo Phận tề tựu trong khuôn viên sân nhà thờ Dốc mơ với khăn quàng đủ màu sắc và khởi động bằng những vũ điệu trẻ trung. Hàng rào danh dự được chuẩn bị chỉnh tề chờ đón vị Đại Diện Đức Thánh Cha cùng với Chủ chăn Giáo Phận.Đúng 17 giờ, cả quãng trường bùng vỡ với tiếng hòa reo chào mừng cùng với một rừng cờ, khăn quàng từ những đôi tay các người trẻ đong đưa để chào mừng Vị Đại Diên Đức Thánh Cha cùng Đức Cha Giáo Phận.Tiếng hò reo xen trong lời hát chào mừng.Hơn 20 ngàn cánh tay đưa lên với vũ điệu “chung sống” nói lên tâm tình cha con trong một mái nhà chung Giáo hội, mà Vị Đại Diên Đức Thánh Cha như con tim của Giáo Hội đang hiện diện giữa sức sống trẻ đoàn con Xuân Lộc. Một màn đồng diễn chào mừng rất ấn tượng, bởi vì lần đầu tiên Tuổi trẻ Xuân Lộc được vây quanh trái tim mục tử dấu yêu.Vị Huynh trưởng đại diện cho hơn 10 ngàn bạn trẻ đã dâng lên Đức TGM lời chào mừng với lòng yêu mến, vâng phục và hiệp thông với Đức Thánh Cha qua vị Đại Diện của Người. Cụ thể, giới trẻ Xuân Lộc luôn lắng nghe Huấn giáo của ĐTC qua các kỳ đại hội giới trẻ thế giới và qua dẫn dắt của Đức Giám Mục Giáo phận. Vị Huynh trưởng cũng trình bày với Đức TGM những khó khăn của giới trẻ hôm nay với nhiều lắm những thách đố của thời đại. Gần 100 em thiếu nhi Giáo Xứ Dốc Mơ dâng mừng Đức Tổng với bài múa “Ca Mừng Phục Sinh”, và Giới trẻ Giáo Hạt Gia Kiệm với bài “Có một niềm vui” để tỏ bày niềm hoan lạc Phục sinh.Đáp lại tâm tình của người trẻ Xuân Lộc, Đức Tổng đã chào mừng mọi người bằng tiếng Việt : “Xin chào giới trẻ, xin chào anh chị em giáo lý viên và chào các con thiếu nhi….”Không có gì ngăn nổi tràng pháo tay và tiếng reo hò kéo dài của những người trẻ trong quãng trường…….Đức Tổng lại còn dí dỏm với cộng đoàn: “Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ tốt đẹp, mà Việt nam là một quốc gia đẹp nhất, các bạn trẻ Việt Nam là những người vui nhất và đẹp trai đẹp gái nhất…(Vỗ tay) Chúng ta tạ ơn công trình tạo dựng của Thiên Chúa và tôn trọng công trình này bằng dời sống của chúng ta”Trong thâm tình cha và con từ lâu mới được gặp gỡ, các thành phần bạn trẻ đã nêu lên những thắc mắc của mình để xin cha hướng dẫn. Giáo lý viên, giới trẻ, và các em thiếu nhi. Cha đã trao đổi một cách thân mật. Tình Cha thiết tha qua câu trả lời cho một em thiếu nhi:
    Hỏi: Nếu có được 3 điều ước, cha sẽ ước gì cho chúng con?
    Cha nói: Cha ước cho chúng con có niềm vui và hạnh phúc, vì niềm vui và hạnh phúc là dấu hiệu của người được sống trong Chúa. Cha mong ước các con có được một nền giáo dục tốt, để có thể đối phó với nhiều thách đố.
    Sau phần gặp gỡ trao đổi thân mật Cha và con, Thánh lễ đồng tế Mừng Chúa Phục Sinh và cầu nguyện cho giới trẻ được Đức Tông Chủ tế cùng với Đức Cha Giáo phận và các Linh Mục trong Giáo hạt thật trang ngiêm sốt sắng.
    Kết thúc Thánh Lễ, Đức Tổng lấy lửa từ nến Phục sinh để chuyền lửa đến cho tất cả anh chị em Giáo lý viên, giới trẻ và các em thiếu nhi, như một lời mời gọi đem lửa đến cho đời của người trẻ hôm nay. Các bạn trẻ đã chuyền lửa cho nhau cùng với bài hát “Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên, thắp sáng lên con tim nồng nàn…”
    Ánh lửa đã lan tỏa trên từng đôi tay của các người trẻ và họ hân hoan ra về với một ngọn lửa mới: ngọn Lửa Tin Mừng của Chúa Phục Sinh.
    Xin Tạ ơn Chúa. Xin Cám ơn Mẹ Hội Thánh đã luôn yêu thương và chăm sóc chúng con trong tình thâm mẫu tử. Xin cám ơn Mẹ Giáo Phận đã ưu ái cho người trẻ chúng con một ngày hồng phúc.
    Tôi vô cùng hạnh phúc, vì tôi đã nhìn thấy một Giáo phận Xuân Lộc của 20 năm sau tại Giáo Xứ Dốc Mơ chiều hôm nay.
    Dưới đây là một số hình ảnh mà mình thu thập được :















    C1huẩn bị bước vào thánh lễ nè !





















    Kết thúc bằng nghi thức sai đi và Ngài đã mời gọi mọi Người nhất là các Bạn Trẻ các Bạn Giáo Lý Viên bằng cách này hay cách khác hãy ra đi làm trứng cho TÌNH YÊU của CHÚA GIESUKITO TỬ NẠN và PHỤC SINH KHẢI HOÀN ALLELUIA.






    Bài viết được trích dẫn từ nguồn Giesulove.net

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: thuynguyen_gk, 21-04-2012 lúc 12:42 PM

  2. 8 thành viên đã cảm ơn thuynguyen_gk vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (21-04-2012),Cát Bụi (21-04-2012),Hạt Mầm (21-04-2012),pettruong_gothi (22-04-2012),Pham Du (21-04-2012),Teresa Nhỏ Bé (21-04-2012),Thánh Thư (22-04-2012),tranbavinh97 (21-04-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình