Nếu như còn có thể, có hy vọng được thì hãy cứ hy vọng, có giấc mơ thì hãy nuôi giấc mơ, khát khao thì hãy khát khao, tham vọng thì hãy thực hiện.
Hãy thấy may mắn và hạnh phúc khi bản thân mình tự thấy mình may mắn, và hãy cầu nguyện để những người khác cũng thấy được họ cũng may mắn như mình. Chẳng phải điều gì mà khiến mình mất giá trị về bản thân, nhưng chính suy nghĩ thiếu lạc quan của mình mà tạo ra điều ấy.
Hãy xem clip sau và cảm nhận, hãy mở rộng cửa sổ tâm hồn để hòa vào với cuộc đời.
Chúc mọi người luôn may mắn trong ơn Chúa và Mẹ Maria! Amen.
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Kênh truyền hình Công Giáo Online “ĐẾN MÀ XEM TV” ngày Thứ Sáu 12.07.2013
- Có chăng một tình yêu trọn hảo trong thời hiện đại!?!
- Carrot, trứng và hạt cafe!
- Thập Giá và Thánh Giá!
- Tiếng Việt đang "dài ra"
- Bí Quyết Trẻ Trung
- Công đoạn hoàn thiện một bức tranh trên giấy Xuyến: Bồi Biểu
- Chút góp nhặt về ăn chay
- Bệnh viện đa khoa Giêsu
- Bản dịch Thánh Vịnh 55 (Cả nhà giúp em với ^^)