+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Ơn Gọi Thời @

  1. #1
    Banned
    Trạng thái :   Cát Bụi đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 86
    Tên Thánh:
    Stanislaus
    Tên thật:
    Thao Dinh
    Đến từ: QLD
    Sở thích: Học Hỏi
    Nghề nghiệp: Tiểu Thương
    Cảm ơn
    320
    Được cảm ơn 418 lần
    trong 96 bài viết

    Ơn Gọi Thời @

    Ơn Gọi Thời @

    Nhân dịp Giáo Hội Công Giáo trên toàn thế giới cầu nguyện cho Các ơn gọi vào ngày 29/04/2012 tới đây, Cát Bụi xin được đặt một vài vấn đề liên quan đến “ơn gọi” trong tinh thần Ki-tô giáo với mục đích đầu tiên là để tự vấn xem mình có ơn gọi không, nếu có thì ơn gọi đó là gì và mình đã làm gì để đáp lại ơn gọi đó.


    Sứ điệp của ĐTC Biển Đức XVI năm nay mang chủ đề: Các ơn gọi, ân huệ của tình yêu Thiên Chúa (Vocations, the Gifts of the love of God). Trong đó Ngài nhấn mạnh rằng mỗi người chúng ta đều có một ơn gọi riêng biệt, mỗi ơn gọi này đều khởi nguồn từ Thiên Chúa và là ân sủng của tình yêu từ Thiên Chúa. Theo đức tin Công Giáo được truyền dạy bởi ĐGH, ơn gọi mà mỗi người chúng ta có được không phải là do một sự tốt lành đặc biệt nào đó nơi chúng ta, nhưng nhờ sự hiện diện của tình yêu Thiên Chúa được đổ tràn trong lòng chúng ta bởi Chúa Thánh Thần. Giáo Hội mời gọi mỗi người chúng ta hãy mở lòng mình ra để đón nhận hồng ân và tình yêu của Thiên Chúa: để xác định, đón nhận và đáp lại ơn gọi mà Thiên Chúa đã thương ban cho chúng ta.


    Khi nói đến ơn gọi người ta thường nghĩ ngay đến ơn gọi làm linh mục. Nếu chúng ta có dịp đọc kỹ sứ điệp của ĐTC chúng ta sẽ nhận thấy rằng ơn gọi mà Ngài đề cập đến năm nay không chiếu cố riêng đến ơn gọi linh mục mà là tất cả các ơn gọi. Ngài không kêu gọi mọi người chúng ta đáp lại ơn gọi linh mục nhưng Ngài mời gọi mọi người chúng ta hãy mở lòng và cuộc sống hằng ngày ra để đáp lại ơn gọi sống hết mình, hoàn thiện, trung tín và tận hiến như chính Thiên Chúa đã thể hiện qua Đức Giê-su Ki-tô.


    Vậy tuy không sống đời tu nhưng nếu chúng ta sống hết mình, hoàn thiện, trung tín và tận hiến với công việc hàng ngày thì chúng ta đã sống không xa với ơn gọi mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Thật ra chúng ta đã và đang sống rất gần với ơn gọi Công Giáo nhưng chỉ có điều là chúng ta chưa ý thức rõ được điều đó. Việc chúng ta làm đương nhiên sẽ trở thành một ơn gọi Công Giáo đích thực khi chúng ta ý thức được rằng chúng ta làm một việc gì đó hết mình với lòng hoàn thiện, trung tín và tận hiến để đáp lại tình yêu và hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta qua cuộc đời, chịu nạn và phục sinh của Đức Ki-tô.


    Dù rằng có những ơn gọi đòi hỏi chúng ta phải sống trung thành trong một thời gian cố định như yêu mến Chúa suốt đời hoặc một vợ một chồng trong hôn nhân Công Giáo, nhưng ơn gọi không nhất thiết phải là một điều mà chúng ta phải sống gắn bó trong suốt cuộc đời và ơn gọi cũng không nhất thiết phải là một ơn gọi duy nhất trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Khi còn nhỏ ơn gọi của chúng ta khác với lúc chúng ta là giới trẻ và sẽ khác hơn nữa khi chúng ta lập gia đình hoặc đi làm, nhưng mỗi ơn gọi đều có ý nghĩa như nhau ở mỗi thời khắc. Đó là đáp lại tình yêu và hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta bằng cách sống hết mình, hoàn thiện, trung tín và tận hiến với cuộc sống hiện tại.


    Hiện tại, mỗi người chúng ta có ơn gọi không, và nếu có thì ơn gọi đó là gì? Mong rằng các bạn sẽ đặt vấn đề ơn gọi với chính mình trong tinh thần ngày cầu nguyện cho ơn gọi năm nay. Chúc các bạn nhận thức được ơn gọi của mình và sống xứng đáng với ơn gọi mà Thiên Chúa đã ban tặng cho mỗi người chúng ta.


    Cát Bụi
    26/04/2012

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 10 thành viên đã cảm ơn Cát Bụi vì bài viết này:

    allihavetogive (26-04-2012),le_0o0_dang_0o0 (27-04-2012),Mai Tín (26-04-2012),maria_thtruc (26-04-2012),nguahoangtvt (26-04-2012),Phù Vân (26-04-2012),smiles (26-04-2012),Teresa Nhỏ Bé (26-04-2012),tranbavinh97 (28-04-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình