Một hôm, ở điểm B, mẹ gọi điện thoại cho con của mình là A, đang ở điểm A, nói răng B sắp sanh nên gọi A nhanh chóng láy nước sống đến để chuẩn bị cho việc đở đẻ. Đứa con A lập tức láy thùng nước chạy về hướng con sông để lấy nước đến điểm B. Vậy A phải chon đường đi như thế nào ? Biết rằng xung quanh đó không có chướng ngại vật gì cả.
dovui19.jpgCác chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Hãy biết ơn ai đã làm ta tổn thương
- Duy-an đố nè...
- Thử tài đoán thành viên nhé ^^
- "Mì gia ký" (viết tặng một thành viên trên Diễn đàn)
- Clip thú vị về trứng Phục Sinh sôcôla làm ở Ireland
- Thơ vui: LOVE YOU 4EVER
- Chúc mừng Sinh nhật "Con gái của mẹ vợ"
- Sao Anh Nỡ Đi Tu
- Một vài câu hỏi hại não
- Vợ - Chim chích - Trái xoài và Mai Tín


Trả Lời Với Trích Dẫn
biển học mêng mông quay đầu là bờ
