Trạng thái :  
Tham gia : Apr 2012
Bài gửi : 561
Tên Thánh: Martino (3/11)
Tên thật: NVT
Đến từ: Vũng Tàu
Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
Nghề nghiệp: ...
Cảm ơn 2,205
Được cảm ơn 4,123 lần
trong 689 bài viết
Các bạn thân mến,
Những vấn đề thế này vẫn thường xảy ra nơi các Diễn Đàn. Tuy là thế giới ảo, nhưng nó phản ánh con người thật của mỗi người.
CátBụi cũng mới tham gia diễn đàn này trước Phúc Thanh ít ngày, và nhận thấy Cát Bụi rất siêng năng lục lọi những cái sai của người khác. Đối với Phúc Thanh, tôi có một cái nhìn khác:
Đa phần các bạn trong Diễn Đàn này đã biết nhau qua những lần gặp gỡ, và họ là những người xa quê, có những tâm trạng rất riêng. Có thể họ bắt gặp đâu đó một bài viết hay, họ không có thời gian để bới tung diễn đàn này lên tìm xem đã có bài nào đăng, bài nào chưa. Họ chỉ chia sẻ theo cách chân thành nhất, đơn giản nhất. Vậy thôi.
Giả như CátBụi tìm ra cái "lỗi" của bạn mình, sao không nhắn tin, hoặc viết một câu ngắn gọn là đủ? Khi trích dẫn lại "bài viết sai" của người khác, là nhằm mục đích đưa ra bằng chứng: Này, bạn sai rồi, bài này có người đăng rồi. Đúng thế không? Vô tình, bạn đã làm "chật đất rồi!
Bạn nói rằng khi xưa Chúa sinh ra trong cảnh khó nghèo, và bạn trích dẫn bài chia sẻ của Phúc Thanh muốn Thanh giải thích: Làm sao một vùng đất hẻo lánh lại có ngôi thánh đường nguy nga tráng lệ. Bạn hiểu sao cái từ nguy nga và khang trang? Ý bạn là gì? Bần cùng hóa Giáo Hội sao, hay phải phá bỏ đi tất cả những công trình, những ngôi thánh đường khang trang ở vùng sâu vùng xa? Những ngôi thánh đường đó, có thể là ước ao bao đời của những con người, và là sự cộng góp của những "bà góa nghèo".
Ở cái tuổi 40 này, tôi thấy ngỡ ngàng với suy nghĩ của bạn.
Tôi cũng không hiểu sao bạn "dán nhãn" cho người khác, vì có ai dám tự xưng là thầy ở đây đâu.
Riêng câu chuyện tôi kể, là một câu chuyện có thật, và tất nhiên, nó có hàm ý.
Đã có một bạn viết trong diễn đàn này rằng: ai cũng cho mình nắm giữ Chân Lý, trong khi Chân Lý đứng ở ngoài cười mỉa mai.
Nếu cứ thế này, tôi e rằng chúng ta đã đi lệch hướng của Diễn Đàn rồi. Tôi thiết nghĩ: bạn đóng góp được gì, chia sẻ được gì (kể cả những tư tưởng trùng lắp), cũng chằng sao đâu, không ai bắt bẻ, xét nét bạn đâu.Ngược lại, bạn cứ lo vào đây và tìm bắt lỗi người này người nọ, tôi e rằng cái sự "giỏi giang, tinh đời" của bạn, sẽ bóp nghẹt trái tim vốn muốn rộng mở của mọi người.
Sống sự thật và luôn luôn thực thi cái đúng là điều Chúa dạy, nhưng cái cách thực thi nó lại là điều quan trọng hơn.
Trở lại câu chuyện "Làm sao gạn đục khơi trong", bạn hãy đến Thanh An đi rồi sẽ hiểu, chứ đừng xúc phạm.
Nói như bạn, Giám mục hãy vất gậy, vất mũ, vất nhẫn, khỏi có tòa Giám Mục, khỏi có nhà thờ chánh tòa... Nhưng, lịch sử Giáo Hội và lịch sử con người không đơn giản như cái cách bạn ngầm phê phán.
Vô cùng xin lỗi mọi người khi phải đọc những điều này, nhưng ở cái tuổi 40, tôi viết ra điều này chỉ dành cho CátBụi, và chỉ CátBụi mà thôi. Nếu bạn bất mãn điều gì đó, hoặc vì cá tính của bạn để bạn phải thốt ra những lời lẽ chua cay, tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên dừng lại, bởi khi đang ở câu chuyện này, bạn cào thêm câu chuyện khác (Làm sao gạn đục khơi trong), chắc là bạn có lòng HẬN THÙ???