Trạng thái :  
Tham gia : Feb 2012
Bài gửi : 63
Tên thật: Nguyễn Anh Khoa
Đến từ: Đồng Nai
Sở thích: Thể thao,du lịch,đọc sách,IT
Nghề nghiệp: IT
Cảm ơn 1,133
Được cảm ơn 531 lần
trong 101 bài viết
Mình không biết trong Tình Yêu có phải là " Mù Quáng " hay không nữa !Nhưng có thể người này người kia nói bạn Mù Quáng,không thấy điều này,điều kia. ...Nhưng mình nghĩ,tất cả bạn thấy hết đấy,thậm chí bạn còn thấy rõ hơn tất cả những người đó.Có điều dù nó tốt đến mấy,và xấu đến mấy bạn vẫn cứ luôn Yêu ! Và Tình Yêu nó đến với bạn một cách vô cùng tự nhiên,nó như là một điều tất nhiên phải có nơi bạn,là dòng suối Yêu Thương phát sinh từ chính Trái Tim của bạn.Khi thật sự Yêu,bạn mới cảm nhận được hết sức mạnh Tình Yêu,và khi đó sức mạnh Lý Trí của Trái Tim thật sự nhỏ bé ! Mỗi người chúng ta được tạo thành chính bở Tình Yêu , và được cứu chuộc cũng bởi một Tình Yêu Vĩ Đại ! và chúng ta được ban tặng một Trái Tim Yêu ! Vì vậy,mỗi người dù có là người như thế nào thì cũng luôn biết Yêu và hướng về Tình Yêu đích thực và Vĩnh Cửu là Thiên Chúa( Tin Mừng Thánh Gioan : " Thiên Chúa là Tình Yêu ")
*********
TÌNH YÊU MÃNH LIỆT HƠN SỰ CHẾT. (Dc.8,6)
>>> Mình nghĩ chỉ câu này thôi cũng đủ để chúng ta cảm nhận được sức mạnh của Tình Yêu như thế nào rồi !