Trạng thái :  
Tham gia : Jan 2012
Bài gửi : 362
Tên Thánh: Duy-an
Tên thật: Nguyễn Duy An
Đến từ: Giáo Xứ Thanh Đa / Sài Gòn
Sở thích: Đọc sách, lướt web
Nghề nghiệp: Kinh doanh
Cảm ơn 5
Được cảm ơn 2,060 lần
trong 364 bài viết
Hơi ngược với Benedictus một chút, mình được Cha linh hướng cũng là Cha Giáo,
là Cha Phêrô Ngô Kỷ (hiện là Cha Chính Xứ Vinh Trung, Hạt Bình Giã, GP. Bà Rịa Vũng Tàu)
tặng một cuốn Thánh Kinh Tân Cựu Ước (bản dịch của Cha Nguyễn Thế Thuấn)
cách đây hơn 20 năm, lúc ấy rất mắc tiền và khó tìm mua.
Cuốn sách ấy in bằng loại giấy bible, rất mỏng, chữ rất nhỏ...
nhưng lúc ấy mình rất ngạc nhiên khi mở ra và thấy
trang nào cũng bị cha viết chi chít vào đấy, mực đỏ, mực xanh, viết chì,
rồi khoanh tròn, rồi chấm hỏi, rồi câu trích dẫn...
Lúc ấy mình ngạc nhiên lắm, vì với mình, cha Kỷ là thần tượng,
trong khi đó, ở trường dạy là phải giữ gìn sách cho sạch, cho kỹ...
Chẳng lẽ Cha lại... 'bê bối' như vậy sao?
Nhưng giờ đây, mình đã hiểu tại sao cha thuộc Thánh Kinh từng câu từng chữ,
thậm chí từng câu chú thích...
Mình rất khâm phục cha, và mở rộng tầm mắt
về phương pháp đọc sách và văn hoá đọc sách.
Bắt chước ngài, giờ mình cũng thường đọc sách với cây bút trên tay.
Rất thân thương.
Duy-an.