Tiếng Vọng
Trạng thái :  
Tham gia : Aug 2010
Bài gửi : 251
Tên Thánh: Dominic
Tên thật: N-T-P
Đến từ: Sài Gòn
Sở thích: lang bang...
Nghề nghiệp: lông bông...
Cảm ơn 478
Được cảm ơn 1,531 lần
trong 266 bài viết
Một câu ngạn ngữ của Pháp rất đúng : "Sách và bạn bè những thứ chỉ cần có ít nhưng phải tốt"
Sách nhiều nhưng không chọn lọc, không sử dụng thì lại phí phạm. Sách ít nhưng biết cách sử dụng vẫn phát huy tác dụng tốt. Gs. Ngô Bảo Châu có viết : Cuộc sống của mỗi người bị hạn chế trong không gian và thời gian. Mỗi người chỉ có thể sống một cuộc sống, tại mỗi thời điểm chỉ có thể có một vị trí. Trang sách chính là cửa sổ mở sang những cuộc đời khác, những thế giới khác. Và cũng là chỗ để ánh sáng mặt trời rọi vào cuộc đời mình."
Giữ sách thế nào có lẽ tùy vào thói quen của người sử dụng, mình không có ý kiến việc giữ thế nào là hay hơn, phát huy tác dụng hơn. Bởi vì mình đứng giữa 2 thái cực, một bên thích nhìn những quyển sách được bảo quản tốt dù qua thời gian rất lâu. Một bên thích nhìn những ghi chép bên lề của người sử dụng trước khi mua sách cũ.
Theo ý kiến riêng là khi sử dụng có thể ghi chép bằng một giấy ghi chú kẹp vào trang sách hoặc dán vào phía bìa cuối quyển sách là hay hơn. Mặc dù việc ghi chép bên lề là xuất phát một cách bất chợt nhưng lề sách nhỏ khó diễn tả hết ý, ghi chép dễ thành lộn xộn. Đồng thời qua thời gian hóa chất ở mực viết làm giấy dễ mủn nát hơn, đôi khi 1 tác phẩm hay lại mất đi theo thời gian do thói quen sử dụng đó.