Với tôi, sách là một thế giới bao la mà tôi chưa từng bước chân vào, rất cần khám phá.
Đọc sách như một thú vui. Và đọc sách cũng giúp tôi mở mang trí óc, giúp tôi khám phá thêm một vài điều thú vị nào đấy.
Khi đọc sách, trong vô thức chúng ta cũng tiếp nhận một ý tưởng nào đấy thật hay ho, bị thấm nhuần, bị ảnh hưởng thì sao nhỉ????
Cũng có thể vì mê văn chương, thích đọc, và đọc nhiều. Bỗng dưng...cách hành văn của mình giống nhà văn nào đó. Như thế, có ai nói rằng mình đạo văn????
Khó nhỉ????Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Giới trẻ và khả năng đề kháng
- Cách pha chanh muối
- Học hỏi về Mật Thư
- Dụng cụ ảo thuật
- Tự làm mứt đãi bạn bè
- Hãy sử dụng internet để truyền đạo !
- Cuối năm, coi chừng cái bao tử.
- Cách pha nước chanh ngon.
- Muốn trở thành MC- Hay đơn giản chỉ muốn tự tin trong giao tiếp
- Nước mía lau - Món giải khát ngày hè


Trả Lời Với Trích Dẫn