Tiếng Vọng
Trạng thái :  
Tham gia : Aug 2010
Bài gửi : 251
Tên Thánh: Dominic
Tên thật: N-T-P
Đến từ: Sài Gòn
Sở thích: lang bang...
Nghề nghiệp: lông bông...
Cảm ơn 478
Được cảm ơn 1,531 lần
trong 266 bài viết

Nguyên văn bởi
Doan Quan
Bài viết vừa khôi hài vừa châm biếm, đáng để ngẫm nghĩ.
Mình chỉ muốn kéo nó lên để mọi người có dịp đọc lại và có chút suy tư.
Comment này sẽ được xóa trong 48 tiếng nữa.
Hihi cám ơn Doan Quan đã kéo bài viết lên. Lâu rồi không đọc lại nó, giờ đọc lại mới thấy chỉ mới 1 năm trước thôi mà sao bây giờ mình khác nhiều quá. Chả viết "cà tửng cà tưng" vậy được nữa, đầu óc giờ cứ rối loạn lên hết, rối rắm tùm lum trình bày ý tưởng không thông được, gõ vài dòng thôi lại xoá, nản tắt máy chả buồn viết giò cả haiizz.... Ước gì được như lúc ấy, ..., thôi thở 1 tiếng cho nhẹ rồi suy tưởng tiếp vậy
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: