+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Chúc mừng ngày của Mẹ và lời cám ơn!

  1. #1
    Trạng thái :   phuongthao đã thoát
    Tham gia : Jun 2011
    Bài gửi : 9
    Tên thật:
    dang thi phuong thao
    Đến từ: Giáo xứ Xuân Mỹ
    Sở thích: Ngủ với Mẹ!
    Nghề nghiệp: Thất nghiệp
    Cảm ơn
    266
    Được cảm ơn 89 lần
    trong 9 bài viết

    Chúc mừng ngày của Mẹ và lời cám ơn!

    Chúc mừng ngày của Mẹ, con cũng như bao nhiêu người khác gởi đến Mẹ những lời cám ơn chân thành nhất. Mong Mẹ sớm nhận được những dòng này của con và sẽ luôn là chỗ dựa tin cậy nhất trong suốt cuộc đời còn lại của con… Mẹ nha!

    Con cám ơn Mẹ vì Mẹ là người hiền nhất thế giới này
    Con cám ơn Mẹ đã đến với con khi con cần
    Con cám ơn Mẹ vì chỉ có Mẹ mới tha thứ cho sự ương bướng của con
    Con cám ơn Mẹ đã luôn tâm sự cùng con khi con xa nhà
    Con cám ơn Mẹ bởi Mẹ luôn mong con được bình an
    Con cám ơn Mẹ vì Mẹ luôn âm thầm bước cùng con, trong khi con cứ nghĩ con bị bỏ mặt
    Con cám ơn Mẹ đã cho con biết nhìn nhận cuộc sống ở nhiều chiều hướng
    Con cám ơn Mẹ đã dạy cho con những điều mà Bố không bao giờ dạy



    Con cám ơn Mẹ vì Mẹ là người đã luôn ủng hộ mọi quyết định của con
    Con cám ơn Mẹ trong nhiều chuyện Mẹ đã sợ con khổ và tổn thương
    Con cám ơn Mẹ bởi Mẹ là người cho con biết rằng con là người yếu đuối
    Con cám ơn Mẹ đã dạy con biết mạnh mẽ khi gặp khó khăn
    Con cám ơn Mẹ vì lời trấn an của Mẹ khi con sợ ma
    Con cám ơn Mẹ đã không thay con quyết định mọi chuyện nhưng cho con thấy được con đường đúng
    Con cám ơn Mẹ vì Mẹ là người hiểu con hơn ai hết
    Con cám ơn Mẹ vì chỉ có Mẹ mới mong điều tốt đẹp đến với con
    Con cám ơn Mẹ vì những lúc Mẹ không vui vì thế mà con biết được sai lầm của mình
    Con cám ơn Mẹ vì lời “ Chúc con ngủ ngon” vào những lúc Mẹ chưa ngủ
    Con cám ơn Mẹ chỉ bởi một điều đương nhiên…… Vì Mẹ là Mẹ của con

    Hôm nay, nhân dịp ngày tôn vinh những người Mẹ, con cầu chúc Mẹ vui khỏe, nhiều ơn thánh Chúa và bình an!

    Nhờ gió gửi đến Mẹ chiếc hoa nhỏ thay cho lời “ Con yêu Mẹ”

    Chúc Mẹ một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui!!! Con của Mẹ.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: phuongthao, 12-05-2012 lúc 10:37 PM
    " Chính anh em là muối cho đời
    Chính anh em là ánh sáng cho trần gian".

  2. 12 thành viên đã cảm ơn phuongthao vì bài viết này:

    allihavetogive (12-05-2013),catarina_hang (13-05-2012),Cát Bụi (13-05-2012),chulun008cr (12-05-2012),JB. Sĩ Trọng (13-05-2012),Mai Cồ (13-05-2012),Ngôi Sao (12-05-2012),Người Mua Diêm (13-05-2012),Padre Paolo (13-05-2012),Teresa Nhỏ Bé (13-05-2012),vincenterkim (13-05-2012)

  3. #2
    Người Mua Diêm's Avatar
    Trạng thái :   Người Mua Diêm đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 139
    Tên thật:
    N/A
    Đến từ: N/A
    Sở thích: N/A
    Nghề nghiệp: N/A
    Cảm ơn
    778
    Được cảm ơn 1,585 lần
    trong 543 bài viết

    Smile

    Mình không thể nghĩ nhiều như phuongthao, PS chỉ nói được rằng: "Con yêu Mẹ, yêu cả những gì giữa Mẹ và con!"

    Dù hôm nay, nếu không phải ngày của Mẹ, ngày Chủ Nhật thứ hai trong tháng 5, thì con cũng sẽ mãi khắc ghi Mẹ câu nói ấy! Tại bởi vì, với con 366 ngày đều có Mẹ rồi...






    "And I thank you
    I'll always thank you
    More than you could know
    Than I could ever show
    And I love you
    I'll always love you
    There's nothing I won't do
    to say these words to you
    That you will live forever "






    Thay đổi nội dung bởi: Người Mua Diêm, 13-05-2012 lúc 02:10 AM
    "Nothing you can't do when you believe"

    - TRUST IN GOD -


  4. 9 thành viên đã cảm ơn Người Mua Diêm vì bài viết này:

    allihavetogive (12-05-2013),catarina_hang (13-05-2012),Cát Bụi (13-05-2012),JB. Sĩ Trọng (13-05-2012),Mai Cồ (13-05-2012),Ngôi Sao (13-05-2012),Padre Paolo (13-05-2012),phuongthao (15-05-2012),Teresa Nhỏ Bé (13-05-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình