+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Thời trang phế liệu - Gx Hàng Xanh

  1. #1
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết

  2. 3 thành viên đã cảm ơn allihavetogive vì bài viết này:

    dungsicuoiheo (30-04-2011),Sky (17-04-2011)

  3. #2
    Sky's Avatar
    Trạng thái :   Sky đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 291
    Tên Thánh:
    Joseph
    Tên thật:
    Joseph Trường
    Đến từ:
    Sở thích: Vui Vẻ
    Nghề nghiệp: Kết Nối
    Cảm ơn
    1,596
    Được cảm ơn 2,528 lần
    trong 325 bài viết
    Thực sự nhìn bề nổi thì những cuộc thời trang phế liệu mang ý nghĩa bảo vệ môi trường, cứu trái đất cũng là cứu chính chung ta, ý nghĩa đó thật tuyệt vời.
    Nhưng anh all cho em hỏi:
    1. Những trang phục đó thiết kế ra nhằm mục đích gì?. Có phải chỉ là để biểu diễn để rồi là những điệu cười vô bổ, cười khi trái đất bị tàn phá. Những trang phục đó có được áp dụng vào thực tế hay chỉ là khi trình diễn xong sau đó không lâu nó lại là rác.
    2. Những trang phục đó có thực sự là tái chế từ phế liệu ?. Hay chỉ là những thứ đó mua ở cửa hàng
    3. Sau cuộc trình diễn thời trang (" phế liệu") kết quả là như thế nào ?. có phải là rác và rác không?, liệu mọi người có ý thức bào vệ ngôi nhà của chính mình không?. tự tay cui xuống nhặt rác không?

    Em chỉ muốn góp ý chủ quan của mình. Không nhăm mục đích chỉ trích.
    Thay đổi nội dung bởi: Sky, 24-04-2011 lúc 09:38 PM

  4. Thành viên đã cảm ơn Sky vì bài viết này:

    allihavetogive (17-04-2011)

  5. #3
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết
    Cảm ơn Trường vì những suy tư sâu sắc của em. All đồng tình với em ở chỗ, đôi khi những chương trình mình làm ra không hoàn toàn mang ý nghĩa tích cực, không đạt được mục đích cần có của nó. Ngay cả những chương trình lớn như Giờ Trái Đất, người ta hưởng ứng rầm rộ, nhưng thực sự có mang lại ý thức tiết kiệm điện hay không, hay chỉ là một cơ hội để mọi người tụ tập thắp nến chụp hình với nhau? Nếu mình nhìn trên phương diện ấy thì các chương trình kêu gọi bảo vệ môi trường không nên có hoặc ko có giá trị?

    Trên diễn đàn mình cũng đã có một số bài viết về việc "tránh tư duy điểm đen". Nếu mình nhìn nhận mọi việc ở mặt tích cực của nó thì "cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao" em ạ. Các chương trình biểu diễn thời trang phế liệu rồi sẽ chóng qua, chúng ta không thể đem nó vào cuộc sống thực tế vì nhiều lý do (mỹ thuật, vệ sinh, độ bền...), nhưng nó cũng góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc "cứu lấy môi trường sống", gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh, đánh động ý thức của chúng ta về môi trường. Trong một đám đông cười đùa ấy, anh tin rằng cũng có ít nhất là 1/10 nhận ra thông điệp mà chương trình muốn gởi gắm. Vậy là mừng rồi em ạ. Còn muốn thay đổi nhận thức một cách thực sự sâu xa thì phải lâu dài, kết hợp nhiều phương tiện, điều kiện, hoàn cảnh...

    All lấy một ví dụ là việc dạy Giáo lý hoặc Đạo đức công dân. Nếu nhìn theo mặt tiêu cực thì phải chăng đó chỉ là những lời nói suông? Bởi vì có ai tự nhận mình là người vẹn toàn và tuyệt đối tuân thủ Lời Chúa? Nhưng All tin rằng những hạt giống mà nhà giáo dục gieo vào trí óc của học sinh mình một ngày nào đó sẽ lớn lên và sinh hoa kết quả. "Tôi trồng, Apollo tưới, nhưng Chúa mới làm cho mọc lên", hãy bắt chước thánh Phaolo mà xác tín như thế em ạ!

    Thân mến!
    ¤*¨°·.¸¸.°¨*¤
    Hãy yêu như
    *(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
    »~:¤.·º`·.Jesus.·´º·.¤:~«
    *(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*

  6. Thành viên đã cảm ơn allihavetogive vì bài viết này:

    Sky (17-04-2011)

  7. #4
    Sky's Avatar
    Trạng thái :   Sky đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 291
    Tên Thánh:
    Joseph
    Tên thật:
    Joseph Trường
    Đến từ:
    Sở thích: Vui Vẻ
    Nghề nghiệp: Kết Nối
    Cảm ơn
    1,596
    Được cảm ơn 2,528 lần
    trong 325 bài viết
    " Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao". Em nghĩ đó chỉ là ta tự tạo ra cho ta một niềm tin mờ ảo. Không nên bật đèn pin mà bảo rằng con đường phía trước tươi sáng. Cần nhìn một cách thấu đáo trên phương diện sự thật, phân tích chặt chẽ, trên nhiều phương diện, cuối cùng là kết quá.
    Cùng đưa ra giải pháp mới.( hì căng thẳng quá).
    Em cũng rất khi có những chương trình thời trang phế liệu nhưng em nghĩ nên cải thiện, tập trung vào mục tiêu chính là bảo vệ môi trường chứ không phải là vui chơi. Mong rằng chương trình sẽ mang lại hiệu quả hơn nữa.
    Thanks.
    Thay đổi nội dung bởi: Sky, 24-04-2011 lúc 09:37 PM

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Viết cho em: Hành trang vào đời
    By Hạt Mầm in forum Sưu tầm/Sáng tác CG
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 18-05-2012, 10:50 AM
  2. Bầu miền bắc _ siêu âm miền nam _ sinh tại nha trang
    By radio_bactrach in forum Cầu Nguyện - Hiệp Thông
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 24-10-2011, 06:51 AM
  3. Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 24-03-2011, 12:04 PM
  4. Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 24-10-2010, 10:59 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình