Hiện kết quả từ 1 tới 6 của 6

Chủ đề: Đoản khúc 7: Sương sâm.

Threaded View

  1. #5
    Trạng thái :   Duy-an đã thoát
    Tham gia : Jan 2012
    Bài gửi : 362
    Tên Thánh:
    Duy-an
    Tên thật:
    Nguyễn Duy An
    Đến từ: Giáo Xứ Thanh Đa / Sài Gòn
    Sở thích: Đọc sách, lướt web
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn 2,060 lần
    trong 364 bài viết
    NHÌN...

    Lẫn trong đám cỏ, lá sương sâm...
    Hoang dã vươn lên thật âm thầm.
    Mong giúp lòng ai luôn dịu mát,
    Để rồi nhìn rõ thấu lương tâm!

    Duy-an.

  2. 4 thành viên đã cảm ơn Duy-an vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (23-05-2012),cattrang (23-05-2012),hoanggianguyen (23-05-2012),nguahoangtvt (24-05-2012)

Chủ đề tương tự

  1. Đoản khúc 9: Cái thang dựng ngược.
    By Duy-an in forum Đoản Khúc
    Duy-an
    Trả lời: 5
    Bài mới gửi: 17-07-2014, 03:34 AM
  2. Đoản khúc 8: 'Tám' về cái sự... ăn!
    By Duy-an in forum Đoản Khúc
    Duy-an
    Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 17-07-2014, 03:27 AM
  3. Đoản khúc 6: Đôi mắt.
    By Duy-an in forum Đoản Khúc
    Duy-an
    Trả lời: 3
    Bài mới gửi: 17-07-2014, 03:18 AM
  4. Đoản khúc 4: Hớt tóc.
    By Duy-an in forum Đoản Khúc
    Duy-an
    Trả lời: 3
    Bài mới gửi: 17-07-2014, 03:10 AM
  5. Đoản khúc 2: Tế nhị là... cái hun!
    By Duy-an in forum Đoản Khúc
    Duy-an
    Trả lời: 6
    Bài mới gửi: 17-07-2014, 03:02 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình