+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Yêu một người

  1. #1
    Trạng thái :   muahue đã thoát
    Tham gia : Feb 2012
    Bài gửi : 29
    Tên thật:
    Trần Thùy
    Đến từ: GP Vinh
    Sở thích: nhìu nhìu lắm....
    Nghề nghiệp: phu quét đường
    Cảm ơn
    120
    Được cảm ơn 254 lần
    trong 38 bài viết

    Yêu một người

    Con bé yêu mến 'Sư Phụ' như là 1 thiên thần nhỏ của Chúa vậy. Quen nhau trên thế giới ảo, chưa bao giờ nó biết một chút gì hơn những thông tin mà nó đọc được trên cái thế giới 'hư hư thực thực' đó. Đôi khi nó cũng nghĩ vì sao nó lại yêu mến và tin tưởng ' Sư Phụ' cách kỳ lạ vậy. Nó đặt ra cho mình bao nhiêu là suy nghĩ ' tại nó dễ tin người khác' 'tại nó hay sống theo cảm xúc'... vậy nhưng nó vẫn tin rằng nó sẽ yêu mến 'Sư Phụ' y như nó đã yêu mến vậy.
    Rồi một ngày nó phát hiện 1 điều cũng ngay trên thế giới 'hư hư thực thực' đó. Lòng nó buồn kỳ lạ. Sao 'Sư Phụ' lại không như 'Sư Phụ' nói? Nó ngỡ như có 2 người song song trên 1 cái tên. Lòng nó buồn, tâm hồn nó bất an, đầu óc nó chông chênh, người nó như gặp 1 cơn bạo bệnh vậy. Mệt mỏi và mất phương hướng.
    Nó quyết định nói cái điều nó đọc được ra cho 'Sư Phụ', nó không nhắc đến tên 'Sư Phụ' mà chỉ nói về người cùng song hành với 'Sư Phụ' trên cái tên đó. Lòng nó buồn nhưng nó vẫn nói nó tin 'SƯ Phụ' và không quan tâm dù 'Sư Phụ' là ai, vậy mà sao giọng nó lại mang giọng điệu của 1 kẻ mất tin và giận dữ. 'Sư Phụ' không la nó, cũng không an ủi nó nhưng 'Sư Phụ' lại nhẹ nhàng nói cho nó hiểu những điều mà nó không bao giờ hiểu nổi. Nó hứa sẽ trả lời 3 câu hỏi của 'Sư Phụ' để tìm lại bình an cho chính nó. Nhưng quá khó cho nó vì nó vẫn là 1 con bé "nông nổi" như cái cách nó yêu mến 'Sư Phụ' vậy.
    Yêu Chúa cũng vậy, sẽ là thật nhiều người song hành trên 1 cái tên "Giê-su" nếu tình yêu là một sự "nông nổi". 'Sư Phụ' đã nói con đường nó chọn sẽ gian nan hơn người khác. Nó sợ lắm, sợ nó cũng sẽ yêu Chúa như cách nó đã yêu 'Sư Phụ' vậy.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 6 thành viên đã cảm ơn muahue vì bài viết này:

    allihavetogive (14-05-2012),Ngôi Sao (15-05-2012),Sky (15-05-2012),Teresa Nhỏ Bé (14-05-2012),thuynguyen_gk (14-05-2012),windy (14-05-2012)

  3. #2
    Trạng thái :   windy đã thoát
    Tham gia : Jul 2011
    Bài gửi : 54
    Tên Thánh:
    Anne
    Tên thật:
    Gió
    Đến từ: SP
    Sở thích: đọc sách
    Nghề nghiệp: lang thang
    Cảm ơn
    40
    Được cảm ơn 482 lần
    trong 94 bài viết
    Tui cũng vậy nè có hơn gì đâu đôi lúc mệt mỏi muốn từ bỏ mọi thứ như thế là ích kỉ chĩ biết bản thân mình phải vì người khác , vì sự động viên , cổ vũ, vì lời hứa...Mỗi mốc chặng đường đi lên đươc đánh dấu bằng 1 thử thách. Trên mạng thôi mà đã như vậy rồi sau này con bao thử thách khác nữa khi làm việc ngoài xứ . Cứ tin rằng đó là 1 trong những thử thách to lớn đòi hỏi những người đi theo Chúa phải từ bỏ và là dịp thanh luyện ta đa cảm . Sống tình cảm rất tốt nhưng đừng để lấn lý tưởng của ta . Cầu nguyện đi Chúa sẽ soi sáng trả lời 3 câu hỏi hay hỏi tui nè cố vấn cho . Vững bước nhé lớn rồi phải nghĩ lý tưởng hơn tình cảm .

  4. 2 thành viên đã cảm ơn windy vì bài viết này:

    Ngôi Sao (15-05-2012),Teresa Nhỏ Bé (15-05-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình