Mình cũng không cầm được nước mắt!!! Không phải tại mình mít ướt, vì mình chưa xem bộ phim này; mà vì mình thấy Cha Joseph khóc. Mình nhất định sẽ xem bộ phim này để cùng khóc với Cha. Hehe...
Just kidding, mon père.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Đừng khóc thương tôi, Sudan!
- [phim] jesus - the real story (jesus - một câu chuyện thật) [youtube]
- Why does it rain?
- [Clip] Đời huynh trưởng!
- [Movie] Satan không bao giờ ngủ
- Đức Giáo Hoàng Phanxicô
- Clip " Ý nghĩa Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp"
- Ông Thánh Bất đắc dĩ
- Thiên Chúa ở cùng chúng ta
- [Movie] Têrêsa Hài Đồng Giêsu


Trả Lời Với Trích Dẫn