Những bài thảo luận ở dưới được bắt nguồn từ câu chuyện Tình đơn phương trong sách Viết cho em của lm. Pio Ngô Phúc Hậu! Nếu bạn muốn đọc truyện này xin xem ở đây: https://gioitreconggiao.org/forum/thr...5466#post15466.
Xin cám ơn! P.H.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Thế nào là sống? Thế nào là sống không bằng chết?
- Hỏi về giáo xứ Ngô Xá, hay Vĩnh Xá ở Hưng Yên
- Giúp mình....Hiến tạng cho người khác thì mình có tội không???
- Về bói chữ ký
- Nhà thờ - Giới trẻ: Dĩ bất biến - Ứng vạn biến
- Thảo luận: Bạn có yêu nước không?
- Sống mà còn phải "thử" sao???
- Thảo luận: "Sống thật với chính mình hay sống đúng với phẩm giá con...
- Thời đại ngày nay có nên làm Single Mom không?
- GỬI BQT