Cát Bụi thân, qua các luận điểm Cát Bụi đưa ra ở comment #24, superman có chút phản hồi theo suy nghĩ cá nhân thế này:
1.Cát Bụi cũng viết là nói về Thiên Chúa như 1 người Cha, chứ không ở đâu trong Kinh Thánh khẳng định hay viết lại lời Thiên Chúa là "Ta là đàn ông/Ta là đàn bà". Hình ảnh người Cha trong văn hóa xưa và nay là hình ảnh được dùng để chỉ sự bảo bọc che chở và yêu thương bao quát nhất, là một chỗ dựa vững chắc mà bất kỳ đứa con nào cũng có thể tựa nương. Cho nên Thiên Chúa được diễn tả như một người Cha để hình ảnh Ngài gẫn gũi hơn và dễ được tìm đến hơn với con người.Kinh Thánh đã đưa ra một hình ảnh rõ nét về Thiên Chúa như một người Cha ít nhất là 17 lần
2.. Cát Bụi cho mình hỏi 1 câu là có ai nói được nước có hình gì hay không? Mình đổ nước vào một cái chai hình trụ, mình nhìn vào đó thì có thể nói nước có hình trụ giống cái chai. Nhưng từ đó mình đưa luôn kết luận là nước có hình trụ thì Cát Bụi thấy có thuận tai hong nhỉ? Chúa Giêsu sinh ra làm người thì phải mang lấy thân phận con người, nhưng không vì thân phận con người của Ngài mà kết luận giới tính của Thiên Chúa được bạn ạ.Nếu Đức Giê-su là Thiên Chúa và là một bé trai sinh ra tại hang đá Bê-lem thì dĩ nhiên Thiên Chúa là một người đàn ông rồi
3. Mình có đọc được cái này trên website tgpsaigon.netNhư vậy, tất cả những hình ảnh về người Cha đều phải được hiểu theo ý nghĩa biểu tượng chứ mình không thể chăm chăm vào nghĩa đen của từng con chữ vì ngôn ngữ con người làm sao diễn tả được cho hết Thiên Chúa toàn năng đúng hong nè.Khi mạc khải cho biết Thiên Chúa là Cha, Chúa Giêsu đã đưa ra một hình ảnh về Thiên Chúa hoàn toàn khác với hình ảnh các vị thần của các tôn giáo khác. Không những Người cho ta thấy Thiên Chúa Cha yêu thương ta vô cùng, mà còn muốn ta đi vào tình nghĩa thâm sâu, tha thiết với Cha - ĐTGM Ngô Quang Kiệt
Trên đây là những hiểu biết ít ỏi của mình, chia sẻ với Cát Bụi và mọi người.
Cuối cùng, với mình Thiên Chúa là tất cả ^_^