Trạng thái :  
Tham gia : Jul 2010
Bài gửi : 466
Tên thật: Mầm cô đơn
Đến từ: Đến từ Kim Long city, đang ở Hàng Xanh
Sở thích: Thích nói láo nhưng không bao giờ nói xạo
Nghề nghiệp: Tiến sĩ Ngứa ngáy học
Cảm ơn 996
Được cảm ơn 2,458 lần
trong 457 bài viết
Thứ nhất: xin anh Cát Bụi xem lại tên của box: Trung tâm tư vấn Thảo luận chung. Vì vậy hoan nghênh những mem thích thảo luận và đóng góp ý kiến để làm sáng tỏ những vấn đề mà con người chúng ta vẫn chưa rõ được, hoặc là vì kiến thức hạn chế nên chưa thông hiểu được mà muốn nhờ người khác giúp đỡ. Thế nhưng ở đây, anh Cát Bụi lại mong muốn:
Hãy tỏ cho mọi người biết rằng chúng ta là những người đã trưởng thành và có khả năng tranh luận trong tinh thần xây dựng, nhất là trong đức bác ái.
Xin lưu ý anh là tranh luận và thảo luận khác nhau xa lắm đấy anh ạ.
Thứ hai: nếu như anh muốn tìm hiểu Thiên Chúa là ai, có thể đến gặp các Cha hoặc các Đấng nghiên cứu về Thần học Công giáo để được tranh luận như ý muons của anh, còn ở đây, em nghĩ là anh chỉ có thể hỏi xem" với mỗi người, Thiên Chúa là ai? chứ không thể nào ngồi và dùng suy nghĩ của con người để phân tích về Thiên Chúa!
Xin hỏi anh: Gió muốn thổi đâu thì thổi; anh nghe tiếng gió, nhưng anh có biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu hay không? (tất nhiên là trừ khi gió đó do con người tạo ra). Nếu muốn biết về Thiên Chúa, anh hãy hỏi thánh Augustino, thiết nghĩ Ngài sẽ có câu tả lời cho anh!
Thứ ba: còn về giới tính của Thiên Chúa, đợi khi nào qua thế giới bên kia, chắc Ngài sẽ cho anh biết! Nếu anh nói Thiên Chúa là nam vì được xưng tựng là Cha, thì dám hỏi: anh có biết vì sao người ta lại xưng tụng Thiên Chúa là Cha?
Thứ tư: Thiên Chúa là??? Có thể thấy đã rất nhiều lần Thiên Chúa tỏ mình ra cho con người:
- Cho Mô-sê: "Ta là Đấng Hằng Hữu"
- Thiên Chúa là tình yêu trong sách Giê-rê-mi-a
- Thầy là Đường, là Sự thật và là Sự sống!
Xin đừng đem suy nghĩ của con người để áp đặt một định nghĩa cho Thiên Chúa để rồi khi nhận ra sự vĩ đại của Ngài, ta lại phải e thẹn!!!
Đôi dòng sẻ chia!!!
Cầu chúc bình an
P.H.
~~~~*ILJ*~~~~Lộc xuân 2012~~~~*ILJ*~~~~
"Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo"
(Cl 3, 14)
~~~~Châm ngôn sống~~~~
"Mọi âu lo trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em"
- 1Pr 5, 7 -
P.H.