Trạng thái :  
Tham gia : Apr 2012
Bài gửi : 561
Tên Thánh: Martino (3/11)
Tên thật: NVT
Đến từ: Vũng Tàu
Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
Nghề nghiệp: ...
Cảm ơn 2,205
Được cảm ơn 4,123 lần
trong 689 bài viết

Nguyên văn bởi
allihavetogive
- Anh Mai Tín: Allihavetogive cũng rất tôn trọng kiến thức và khả năng của anh Mai Tín, đặc biệt là quá trình phục vụ cộng đoàn ở nhiều nơi của anh. Anh là người thẳng thắn và bộc trực, nên rất dễ thấy những gì anh thể hiện trên diễn đàn là đang châm biếm ai hoặc đề tài nào. Allihavetogive nghĩ làm vậy trên diễn đàn của chúng mình cũng là không hay lắm. Nếu anh không đồng ý với ai ở điểm nào thì có thể trao đổi với người đó, nếu họ không nghe anh có thể trao đổi với BQT tìm hướng xử lý.
Lẽ ra allihavetogive sẽ nhắn tin riêng, nhưng đây đang là vấn đề "nóng" của diễn đàn, nên allihavetogive công khai luôn cho mọi người biết chứ không có ghét bỏ ai hết, mong là bạn Judas_Phan, anh Cát Bụi, anh Mai Tín không thấy phiền vì lời góp ý này; tiếp tục cùng nhau xây dựng mái nhà gioitreconggiao.org chúng mình.
Thân mến!
"Được lời như cởi tấm lòng"
Thật sự cám ơn All quá xá, và Phúc Thanh (giờ là Mai Tín) chẳng thấy phiền lòng gì cả. Nói thật để giúp nhau thăng tiến là món quà quý giá không thể cân đo đong đếm được. Cám ơn All rất nhiều.
Mai Tín cũng chuyện trò với nhiều người trên diễn đàn, đặc biệt bác Duy An... Mỗi người cho Mai Tín một bài học rất riêng, rất hay. Cám ơn mọi người, nhất là bác Duy An, Mai Cồ và Hạt Mầm.
Như All nói đó, diễn đàn đã rất "hot" trong những ngày vừa qua, nó "hot" đến độ có người "nóng cả mặt", trong đó có Mai Tín. Những bức hình Mai Tín đã đăng thay cho lời bình luận, cũng là một cách bình luận ("Khôn nói mánh, dại đánh đòn" mà). Riêng những cái Mai Tín đăng mang tính châm biếm, (mà đúng là Mai Tín có châm biếm thật) Mai Tín thành thật xin lỗi.
Người Việt Nam mình có câu rất hay, mà theo toán học thì sai bét: "Chín bỏ làm mười". Nhưng, chính vì cái sự "Chín bỏ làm mười ấy", mà ta yêu thương nhau nhiều hơn.
Xin cám ơn
Xin lỗi
Và xin tiếp tục đồng hành trong yêu thương, như lời mời gọi của Tía Việt.
Mai Tín
Thay đổi nội dung bởi: Mai Tín, 02-06-2012 lúc 05:23 PM