Việt xin chúc mừng và cùng tạ ơn với người anh em linh mục dễ thương dễ mến dễ chịu dễ hòa dễ vui dễ.... nhé !!! hì hì hì...
Số 7 là một số Kinh Thánh rất đẹp !
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương! Alleluia
Việt xin chúc mừng và cùng tạ ơn với người anh em linh mục dễ thương dễ mến dễ chịu dễ hòa dễ vui dễ.... nhé !!! hì hì hì...
Số 7 là một số Kinh Thánh rất đẹp !
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương! Alleluia
3T_thanhtuyen (05-06-2012),allihavetogive (04-06-2012),Bông Hoa Nhỏ (05-06-2012),J love Y (05-06-2012),Mai Tín (04-06-2012),maria_thtruc (05-06-2012),nguahoangtvt (04-06-2012),Padre Paolo (05-06-2012),Phù thủy nhỏ (04-06-2012),phuongthao (07-06-2012),smiles (04-06-2012),Teresa Nhỏ Bé (04-06-2012)
"Our lives begin to end
the day we become silent...
about things that matter."
Dear Padre Paolo,
May the Spirit of God guide you, protect you and strengthen you in your pursuit to live
life to the fullest in the Risen Lord.
3T_thanhtuyen (05-06-2012),allihavetogive (04-06-2012),Bông Hoa Nhỏ (05-06-2012),J love Y (05-06-2012),maria_thtruc (05-06-2012),nguahoangtvt (04-06-2012),Padre Paolo (05-06-2012),phuongthao (07-06-2012),smiles (04-06-2012)
Woa, 7 năm rồi! Chức Thánh của Cha 7 năm rồi cơ à, một chặng đường khá dài phải không Cha? Nhân ngày kỉ niệm này con cũng xin chúc Cha được nhiều sức khỏe, bình an trong tay Chúa và Mẹ Maria. Luôn luôn vui tươi và mãi mãi nở nụ cười ngày con gặp Cha, Cha nhé. Chúc Cha được nhiều Hồng Ân hơn và luôn thành công trong sứ vụ của mình!
3T_thanhtuyen (05-06-2012),allihavetogive (04-06-2012),Bông Hoa Nhỏ (05-06-2012),maria_thtruc (05-06-2012),Padre Paolo (05-06-2012),Phù thủy nhỏ (04-06-2012),phuongthao (07-06-2012),smiles (04-06-2012)
Bảy năm linh mục mà sao cha còn trẻ thế! Xin cha chia sẻ với chúng con bí quyết được không?
À, con nghĩ ra rồi, có lẽ cha luôn sống trong bình an và tình yêu nên không già đi được, hihi.
Con cũng hân hoan chúc mừng cha nhân ngày kỷ niệm thật ý nghĩa này. Nguyện xin Chúa tuôn đổ muôn ngàn hồng phúc trên vị cha linh hướng dễ thương của chúng con.
Cũng lâu rồi không thấy cha xuất hiện và viết bài trên diễn đàn nữa, chúng con nhớ cha quá chừng!!!
¤*¨°·.¸¸.°¨*¤
Hãy yêu như
*(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
»~:¤.·º`·.Jesus.·´º·.¤:~«
*(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*
3T_thanhtuyen (05-06-2012),Bông Hoa Nhỏ (05-06-2012),J love Y (05-06-2012),maria_thtruc (05-06-2012),nguahoangtvt (04-06-2012),Padre Paolo (05-06-2012),Phù thủy nhỏ (06-06-2012),phuongthao (07-06-2012),smiles (04-06-2012)
Con xin chúc mừng ngày thụ phong linh mục của Tía. Xin Chúa ban nhiều hồng ân cho Tía trong các công tác mục vụ.
3T_thanhtuyen (05-06-2012),Bông Hoa Nhỏ (05-06-2012),J love Y (05-06-2012),maria_thtruc (05-06-2012),Padre Paolo (05-06-2012),Phù thủy nhỏ (06-06-2012),phuongthao (07-06-2012)
Wow...chân thành cám ơn Bố Việt và tất cả các members của diễn đàn đã chúc mừng và cầu nguyện và hiệp ý với mginh tạ ơn Chúa vì hồng ân Thiên Chức Linh Mục mà Ngài đã ban cho mình cách đây 7 năm....thật là 7 năm hạnh phúc và hồng ân tràn trề...Năm nay thật là đặc biệt. Thứ Bảy vừa qua Tỉnh Dòng có Lễ Truyền Chức cho 5 Cha...khách đến đông quá trời luôn...gần 500 khách...trong Thánh Lễ mình được ngồi bên cạnh Đức Giám Mục cho đến khi Cha mới thay thế...ngồi bên cạnh Đức Giám Mục và được nghe những lời và xem những tác động truyền chức...thì mình liên tưởng lại 7 năm trước đây...lúc đó không biết vì lý do gì mà tâm trí không tập trung để suy cho thấu những lời và những tác động đó...Thứ Bảy vừa rối được suy gẫm thâu đáo nên sáng nay trong Thánh Lễ tâm tình tạ ơn Chúa lắm lắm...
Năm nay cũng đặc biệt hơn mọi năm là được biết bao nhiêu lời chúc mừng và cầu nguyện của các members của diễn đàn...hơn nữa, năm nay Ba Mẹ cũng được mời đến dự Lễ Truyền Chức Linh Mục của các Cha mới...và tiện dịp ở lại cho đến hôm nay để cũng dâng lễ tạ ơn với mình...thật hạnh phúc...tạ ơn Chúa...hồng ân nối tiếp hồng ân...Xin Chúa Giêsu Linh Mục chúc lành cho Bố Việt mà toàn thể Anh Chị Em.
Cũng xin lỗi ACE là trong thời gian qua vì qúa bận bịu với công việc của Tỉnh Dòng nên không có giờ viết bài chia sẻ với diễn đàn...lâu lâu thì vẫn ghé thăm diễn đàn...sẽ cố gắng tìm giờ chia sẻ với các bạn....không có quên các bạn đâu. I LOVE YOU ALL!!!!!
"Our lives begin to endthe day we become silent...about things that matter."
3T_thanhtuyen (05-06-2012),Bông Hoa Nhỏ (05-06-2012),J love Y (05-06-2012),maria_thtruc (05-06-2012),Phù thủy nhỏ (06-06-2012),phuongthao (07-06-2012),Teresa Nhỏ Bé (05-06-2012),Thánh Thư (05-06-2012)