+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 28

Chủ đề: Tháng 6 - Giai điệu Birthday

Hybrid View

  1. #1
    Phù thủy nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Phù thủy nhỏ đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 677
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Phù thủy nhỏ
    Đến từ: gioitreconggiao.org
    Sở thích: cầm đũa,cưỡi chổi, ^^
    Nghề nghiệp: Phù thủy thực tập
    Cảm ơn
    5,206
    Được cảm ơn 6,163 lần
    trong 811 bài viết
    Người Liên Khương sao trôi về Đắc Lắc?
    Sinh nhật này chắc vắng mặt Doan Quan
    Ngày hôm đó vắng mặt một cô nàng
    Đeo mắt kiếng và dáng người... be bé

    Ở nơi xa hãy nhớ cầu nguyện nhé
    Để diễn đàn mãi mãi ngập niềm vui
    Dù cách xa ở khắp bốn phương trời
    Cùng Giêsu, vui tình thân nối kết

    Dẫu khó khăn giữa dòng đời chảy xiết
    Góp tình thân, ta hăng hái vượt qua
    Cùng trao nhau tình nghĩa đậm đà
    Nụ cười hiền, Giới Trẻ xanh xanh mãi...
    Sinh nhật vàng, tham dự thiệt hết ý
    Mà lại vắng Doãn quân và Mai Tín
    Góp đại vần thơ đâu thể nào bù đắp
    Nhất định hai người phải...gửi quà đi

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Quẳng gánh lo đi và vui sống
    Mơ mộng một chút chẳng phải thừa
    Trời có lúc nắng lúc mưa
    Cơn bão đi qua cũng chưa là gì
    ^^




  2. 10 thành viên đã cảm ơn Phù thủy nhỏ vì bài viết này:

    Mai Cồ (08-06-2012),Mai Tín (08-06-2012),Ngôi Sao (08-06-2012),nguahoangtvt (08-06-2012),Padre Paolo (11-06-2012),Pham Du (15-06-2012),Phero_Hau (12-06-2012),smiles (08-06-2012),thuynguyen_gk (08-06-2012),thuyvu (09-06-2012)

  3. #2
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi Phù thủy nhí Xem bài viết
    Sinh nhật vàng, tham dự thiệt hết ý
    Mà lại vắng Doãn quân và Mai Tín
    Góp đại vần thơ đâu thể nào bù đắp
    Nhất định hai người phải...gửi quà đi
    Ừ thì xin gởi món quà
    Sau đây xin mở cho bà con xem
    Hộp thứ nhất, cái bánh kem
    Chúc mừng sinh nhật anh em chúng mình
    Hộp thứ hai, bó hoa xinh
    Thanh xin gởi tặng cái tình thân thương
    Hộp thứ ba, chút vấn vương
    Cái tình giới trẻ tỏ tường trước sau
    Hốp thứ bốn, muôn sắc màu
    Điểm tô giới trẻ cùng nhau thân tình
    Hộp thứ năm, gởi bóng hình
    Ai mà yêu mến, thì mình...theo luôn
    Hộp thứ sáu, kẹo sing-gum
    Nhai cho dẻo miệng để còn... líu lo
    Hộp thứ bảy, nến thật to
    Đốt cho ấm áp, nhỏ to chuyện trò
    Hộp thứ tám, gởi ít trò
    Vỗ tay, nhảy múa, hát hò làm quen
    Hộp thứ chín, bí mật nghen
    Dàng riêng Phù Thủy bon chen quá trời
    Chổi thiêng, phù thủy cứ ngồi
    Bay qua liệng lại, tìm người hỏi han
    Hộp thứ mười, để Doãn Quân
    Quà Quân góp tặng, một phần nữa nha

    Vậy là tui đã có quà

    Hehehe


  4. 14 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (09-06-2012),allihavetogive (12-06-2012),Cát Bụi (08-06-2012),echcon1690 (10-06-2012),JB. Sĩ Trọng (17-06-2012),nguahoangtvt (08-06-2012),Padre Paolo (11-06-2012),Pham Du (15-06-2012),Phù thủy nhỏ (08-06-2012),Phero_Hau (12-06-2012),smiles (08-06-2012),Teresa Nhỏ Bé (15-06-2012),TheLake (08-06-2012),thuynguyen_gk (08-06-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình