-
Banned
Trạng thái :  
Tham gia : Apr 2012
Bài gửi : 86
- Tên Thánh: Stanislaus
- Tên thật: Thao Dinh
- Đến từ: QLD
- Sở thích: Học Hỏi
- Nghề nghiệp: Tiểu Thương
- Cảm ơn
- 320
- Được cảm ơn 418 lần
trong 96 bài viết
Cát Bụi tuyệt đối không cổ võ việc nạo phá thai.
Cát Bụi muốn đặt vấn đề ảnh hưởng của những phương pháp chống đối nạn nạo phá thai như trên.
Những bài viết như trên có tác dụng gì?
1. Có phải đó là những lời nguyền rủa độc ác dành cho những người đã phạm những tội này? Chúng ta là Thiên Chúa hay sao mà dám lên án họ một cách cương quyết như thế?
2. Liệu những lời nguyền rủa này có đưa được những con người khốn đốn đó trở về với chính bản thân họ và với Thiên Chúa hay không hay nó có thể làm cho họ lún sâu trong mặc cảm tội lỗi?
3. Đó có phải là những lời mộc mạc hồn nhiên đơn sơ của một thai nhi hay là lời lẽ hiểm độc của những kẻ "ngậm máu phun người?"
4. Nếu đó là cách giáo dục mọi người để tránh nạo phá thai thì sao người ta không dùng đến những phương pháp giáo dục khoa học hơn bao gồm nhiều khía cạnh tổng quát như: nhân học, xã hội, văn hóa, đạo đức và luật pháp?
5. Đối với giáo lý Công Giáo, không phải tiếp tay hay trực tiếp nạo phá thai mới có tội mà tất cả những hành vi ngừa thai không tự nhiên cũng có tội. Liệu chúng ta có vô tội trong những vấn đề này để lên án những người khác không?
Đừng xét đoán ai để khỏi phải bị xét đoán!
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Thay đổi nội dung bởi: Cát Bụi, 06-06-2012 lúc 01:21 PM
-
2 thành viên đã cảm ơn Cát Bụi vì bài viết này:
conquaytrove (06-06-2012),Phero_Hau (17-10-2012)
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Forum Rules