+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Mơ về thánh địa.

  1. #1
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết

    Mơ về thánh địa.

    Cảnh đẹp, hồn mơ đến cuối trời
    Mơ làm chim nhỏ vượt trùng khơi
    Thăm vùng đất Thánh nhiều di chỉ
    Mộ Chúa nằm im nói thay lời.

    Mầu nắng vươn buồn nhẹ tóc mây
    Vườn hoang vắng bóng dấu chân người
    Chiến tranh xua đuổi, nào ai tới
    Tảng đá rêu phong chỗ Chúa ngồi.

    Đất Palestina còn ươm mùi rạ,
    Biển hồ Galilê lai láng nước vân vê
    Đường quê phủ ngập trăng thề,
    Những đôi trai gái hội hè suốt đêm.

    Đi qua đồi núi thấy bình yên
    Cát bỏng khua chân, mặt đất hiền
    Tôi muốn tìm về nơi xứ Mẹ,
    Lặng nhìn máng cỏ tại Bê-lem.

    Tôi nhớ tôi thương một Con Người
    Nhớ về Thánh Địa chốn xa xôi
    Vẳng nghe như có LỜI ai nói
    Thần- Khí Thiêng-liêng giữa Đất Trời !


    JB. Sĩ Trọng.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: JB. Sĩ Trọng, 06-06-2012 lúc 12:11 PM

  2. 4 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (07-06-2012),Honesty (28-11-2012),nguahoangtvt (06-06-2012),Pere Joseph (07-06-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình