+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Cho con thấy Ngài

  1. #1
    duongga17's Avatar
    Trạng thái :   duongga17 đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 20
    Tên Thánh:
    Phero
    Tên thật:
    ĐOÀN MINH DƯƠNG
    Đến từ: VINH CHÂU.Bà Rịa-Vũng Tàu.
    Sở thích: choi game, đọc sách
    Nghề nghiệp: Sinh viên
    Cảm ơn
    112
    Được cảm ơn 106 lần
    trong 32 bài viết

    Cho con thấy Ngài

    Cho con thấy Ngài - chỉ một thoáng thôi
    Vẻ đẹp thiêng liêng kỳ diệu
    Và con sẽ chẳng còn khao khát gì hơn
    Tình yêu vĩnh cửu của Ngài.
    Những ánh sáng khác sẽ lu mờ
    Những vinh quang thấp hèn sẽ phai nhạt
    Nhưng hình như thế gian này tươi đẹp hẳn lên.
    Cho con thấy Ngài - con sẽ quên hết
    Những chuỗi ngày mệt mỏi
    Những bứt rứt ăn năn vô nghĩa
    Sẽ chẳng còn dày xéo linh hồn con.
    Rồi niềm tin yên lặng
    Sẽ nhận chìm mọi nghi ngờ, sợ hãi.
    Và tâm con chẳng còn gì nữa
    Trừ một niềm phúc lạc, bình an.
    Cho con thấy Ngài - và rồi thánh giá nặng nề nhất
    Sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn
    Mỗi mất mát tiềm ẩn một phúc lành
    Mỗi nghĩa cử thương yêu tăng thêm niềm an lạc
    Trên bước chân thanh thoát, năm tháng trôi mau.
    Cuộc đời như niềm vui ngắn ngủi
    Cho đến khi con trút bỏ gánh nặng
    Và đi vào cõi an nghỉ.
    Trích sách: Khám phá năng lực nội tâm.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: duongga17, 08-06-2012 lúc 08:15 AM
    Khi ta sinh ra,mọi người xung quanh ta đều cười,còn ta thì khóc.Hãy sống làm sao để khi chết đi,mọi người xung quanh ta đều khóc,còn ta thì cười.

  2. 6 thành viên đã cảm ơn duongga17 vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (07-06-2012),Cát Bụi (07-06-2012),maria_thtruc (07-06-2012),nguahoangtvt (06-06-2012),Phero_Hau (07-06-2012),smiles (07-06-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình