+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Lắng nghe để HIỂU... nhìn lại để THƯƠNG...

  1. #1
    Trạng thái :   meggie_rose đã thoát
    Tham gia : Mar 2012
    Bài gửi : 5
    Tên thật:
    Quỳnh Thy
    Đến từ: *****
    Sở thích: ******
    Nghề nghiệp: ******
    Cảm ơn
    25
    Được cảm ơn 49 lần
    trong 7 bài viết

    Lắng nghe để HIỂU... nhìn lại để THƯƠNG...

    Cuộc sống này vốn rất ngắn ngủi , nên ta phải sống cho thật trọn vẹn những phút giây hiện tại.

    Mỗi người trong chúng ta luôn dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất, và tình thương xuất phát từ những điều tốt đẹp đó, hạnh phúc của con người là những điều bình dị nhất là những ước mơ nhỏ nhoi nhất chứ không phải là cuộc sống với những đầy đủ về vật chất về những công danh địa vị cao ngất trong xã hội, và cuộc sống sẽ trở nên xám ngắt khi con người sống với nhau với chỉ toàn ích kỷ , những thù hận và những cái tôi quá lớn của riêng mình.

    Tình thương yêu bắt nguồn từ những trái tim nhân hậu, ai trong chúng ta cũng đều nhận được sự yêu thương của những người xung quanh.Tình yêu thương đơn giản chỉ là những cái bắt tay, những lời động viên chân thành cũng đủ làm ấm áp và xua tan những nỗi buồn cho những người thân yêu của mình.

    Tình yêu thương có mặt ở khắp nơi quanh chúng ta, tình yêu thương càng nhiều sẽ làm ta thêm yêu cuộc sống này nhiều hơn. Cuộc sống sẽ hạnh phúc biết bao nếu chúng ta được sống trong tình yêu thương của mọi người.

    Khi ta cho đi tình yêu thương ta không cần người khác đáp trả lại đó mới là điều đáng qúy vì Tình Yêu cho đi là tình yêu sẽ trường tồn mãi mãi theo thời gian, dù nó có để lại cho ta những vết xước chạy dài theo năm tháng.

    Hạnh phúc là có nhau hôm nay để sống, yêu thương là sống để ta có nhau ngày mai.

    Một bài thơ nhẹ nhàng sâu lắng, không màu mè hoa mỹ nhưng lại là một bài thơ về tình yêu thương rất hay mà mình
    rất thích để thay cho lời kết

    Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
    Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
    Lợi danh như bóng mây chìm nổi
    Chỉ có tình thương để lại đời

    Còn gặp nhau thì hãy cứ thương
    Tình người muôn thuở vẫn còn vương
    Chắt chiu một chút tình thương mến
    Trãi khắp muôn phương vạn nẻo đường.

    Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi
    Bao nhiêu thú vị ở trên đời
    Vui chơi trong ý tình cao nhã
    Cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời.

    Còn gặp nhau thì hãy cứ cười
    Cho tình thêm thắm, ý thêm tươi
    Cho hương thêm ngát, đời thêm vị
    Cho đẹp lòng tất cả mọi người.

    Còn gặp nhau thì hãy cứ chào
    Giữa miền đất rộng với trời cao
    Vui câu nhân nghĩa tròn sau trước
    Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau.

    Còn gặp nhau thì hãy cứ say
    Say tình say nghĩa bấy lâu nay
    Say thơ, say nhạc, say bè bạn
    Quên cả không gian lẫn tháng ngày.

    Còn gặp nhau thì hãy cứ đi
    Đi tìm chân lý, lẽ huyền vi
    An nhiên tự tại - lòng thanh thản
    Đời sống tâm linh thật diệu kỳ!

    Tôn Nữ Hỷ Khương


    “ Hạnh phúc chỉ đến với ta khi ta biết yêu thương lẫn nhau và chia sẻ cho nhau tình thương đó..."

    Lạy Chúa, mỗi khoảnh khắc qua đi là những Tình Yêu Thương mà Chúa gởi đến cho con. Mỗi cử chỉ đẹp con làm trong những phút giây hiện tại là ánh sáng dẫn đường cho con đến gần Chúa hơn. Xin cho con luôn nhận ra Chúa đang đến với con trong mọi biến cố của cuộc sống và trong những người anh em mà con gặp gỡ hàng ngày.Tạ ơn Chúa đã cho con có những phút giây của hiện tại thật bình yên.


    https://www.nhaccuatui.com/nghe?M=I8eBvS7_NU

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 8 thành viên đã cảm ơn meggie_rose vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (07-06-2012),Huyen Tam (12-07-2013),JB. Sĩ Trọng (09-07-2012),Mai Cồ (07-06-2012),Mai Tín (07-06-2012),Ngôi Sao (07-06-2012),nguahoangtvt (07-06-2012),vincenterkim (07-06-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Hãy mau nghe, đừng vội nói và khoan giận
    By Teresa Nhỏ Bé in forum Bài Tổng Hợp
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 26-06-2012, 11:06 AM
  2. Lắng nghe tiếng Chúa
    By TeresaBT in forum Lắng Nghe Và Chia Sẻ
    Sr. Teresa B.Thủy
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 23-10-2011, 08:14 PM
  3. Lắng nghe
    By allihavetogive in forum Ngã ba lãng đãng
    allihavetogive
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 25-01-2011, 10:09 PM
  4. Nghe Giáng Sinh về gần....!!
    By halleluyah in forum Ảnh Công giáo
    Trả lời: 4
    Bài mới gửi: 04-01-2011, 02:33 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình