Trạng thái :   
  
	
Tham gia : Aug 2010
					
					
					
Bài gửi : 71
	
Tên thật: ham chơi
Đến từ: Đồng cỏ xanh
Sở thích: sinh hoạt, ăn 1 lần 10 cây kem và 4 phần chả lụi,......chơi thể thao xả stresss...
Nghề nghiệp: thiếu nhi
	
	Cảm ơn 229
	
		Được cảm ơn 458 lần 
 trong 75 bài viết
	
				
				
				
				
					    
				
			
		 
		
			
				
				
				
					Bạn Ơi
				
				
						
							
							
						
						
							
						
				
					
						
							Sau một thời gian xa cách, bạn và tôi còn bên nhau không?
Đâu rồi những ngày xa xưa ấy?
Những ngày bạn ở cạnh tôi
Đâu rồi những khoảng thời gian
Bạn cùng tối cắp sách đến trường?
Đâu rồi những ngày buồn hiu?
Bạn cùng tôi thơ thẩn đi đường?
Đâu rồi những ngày tháng ấy?
Bạn và tôi cười rộn rã, giòn vang?
Đâu rồi những lúc sẻ chia?
Bạn và tôi chúng ta cùng đi nhé!
Phải chăng khi dòng thời gian chảy
Một khoảng thời tôi bạn tạm xa nhau
Này người bạn tôi yêu
Bạn có còn nhớ không?
Hay bởi thần thời gian
Người để bạn bước tới
Rồi để lại sau lưng
Những gì đã trôi qua.....
Luôn nhớ đến bạn, dù bạn không bên tôi
--------Gửi một người bạn tôi yêu-----------
		
		
		Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: