Trạng thái :  
Tham gia : Mar 2011
Bài gửi : 214
Tên Thánh: Phê rô
Tên thật: Trần Văn Tuyến
Đến từ: Xứ Sơn Bình, Hạt Bình Giã, Giáo Phận Bà Rịa, Việt Nam
Sở thích: Du Lịch, ICT, game, xem phim hành động,...
Nghề nghiệp: Sale team Leader at Lotte Xylitol
Cảm ơn 1,843
Được cảm ơn 1,070 lần
trong 229 bài viết
Nguyên văn bởi
meggie_rose
Người xưa thường có câu “ Nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một” Con trai hơn con gái một tuổi và con gái lớn hơn con trai khoảng hai tuổi là chuẩn…đó là một khung chuẩn để giới hạn độ tuổi trong tình yêu.
Nếu người con trai yêu người con gái lớn hơn nhiều tuổi cũng không có vấn đề gì nhiều, nhưng ngược lại nếu người con trai yêu người con gái lớn hơn nhiều tuổi thì thế nào nhỉ?
Tôi có cô bạn thân, người Sài Gòn, cách đây mấy hôm cô có điện thoại cho tôi và tâm sự rằng “ cô đang quen và yêu một người nhỏ hơn mình 7 tuổi” tôi nghe xong mà phát hoảng, nhưng cũng chợt bình tâm và lắng nghe cô ấy.
Tôi là người công giáo, cũng chẳng nằm trong trường hợp này nên tôi thương và lo cho cô bạn của mình và trong giáo hội có luật nào dành cho những trường hợp như thế này…
Gỉa sử anh ta yêu cô ấy thật lòng thì liệu anh ta có đủ can đảm vượt qua mọi dư luận để bước đi cùng cô ấy..
Gỉa sử anh ta yêu cô vì một điều gì đó liệu cô ấy có được Hạnh Phúc thật sự trong suốt quãng đời còn lại của mình..
Và cuối cùng nếu họ tiến đến Hôn Nhân cùng nhau thì giáo hội có chấp nhận và Hôn Nhân có thật sự bền vững khi Tình
Yêu có sự chênh lệch về tuổi tác hay không?
Mình rất cần những ý kiến cũng như những suy nghĩ về trường hợp này, để mình có cái nhìn khách quan và những lời khuyên để bạn mình có thể tìm ra được hướng giải quyết tốt nhất, mong nhận được những đóng góp từ các bạn trẻ.
Xin cảm ơn mọi người.
Thân Mến
Mình đồng ý với bạn trangkd03về những ý kiến của bạn ấy đưa ra. Giáo hội Công Giáo không có giới luật buộc là hôn nhân phải có tuổi tác như thế nào đối với cả 2 giới tính.
Còn chuyện người con trai đó có vượt qua dư luận để tiến đến hôn nhân và có hạnh phúc được hay không? Thì như bạn Trang có nói rồi đó.
Mình dẫn chứng 1 vài trường hợp cụ thể:
- Ở xứ mình, 1 anh giáo lý viên là đàn anh của mình. Anh ấy rất giỏi trong việc quản trò và giáo dục chuyên môn kỹ năng. Mới đây vài năm cả xứ ai cũng xôn xao vì anh ấy đám cưới với một chị ở xứ trên, lớp hơn mình 14 tuổi. Nhưng rồi giờ đây, có vẻ như gia đình anh ấy rất hạnh phúc, với 2 vợ chồng và một con ngoan.
- Anh trai mình có kể một câu chuyện thế này: tình cờ mùa trăng đó anh lên Côn Sơn (Côn Đảo) để sửa ghe (anh ấy đi bạn với ghe câu mực cả tháng ngoài biển) và phát hiện một người mình quen. Lúc trước cứ ngỡ anh ta làm công cho người phụ nữ ở trên đảo. Nhưng không, sau này anh của mình mới phát hiện đó là vợ chồng. Cậu thanh nên anh trai của mình quen khoảng 26-28 tuổi, và người phụ nữ đó đã ngoài tứ tuần. Vì họ có nỗi niềm riêng, người phụ nữ này có chồng bị mất tích trong cơn bão số 5. Chàng trai này thì lại là người phiêu bạt theo sóng nước và bị dạt lên đảo, qua nhiều trắc trở họ đã đến với nhau.
Hai trường hợp kể trên, tuổi tác còn gấp mấy lần tuổi của cô bạn mà bạn nhắc đến so với cậu bạn trai của cô ấy. Và mình nghĩ, tình yêu không phân biệt tuổi tác và cũng không phân biệt tôn giáo. Quan trọng người bạn của bạn và người yêu của người đó có thật sự yêu nhau và sống vì nhau hay không mà thôi.
Chúc bạn của bạn gặp được tình yêu chân chính và sống hết mình vì nó nhé!