Ðề tài đã khoá
Trang 1/2 12 cuốicuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 14

Chủ đề: Hôn nhân khác đạo sẽ ảnh hưởng nhiều như thế nào?

  1. #1
    an_trinh211
    Guest
    Trạng thái :  

    Unhappy Hôn nhân khác đạo sẽ ảnh hưởng nhiều như thế nào?

    Mến chào các bạn!! Mình tên Thanh An. Mình thành viên mới nên mong được mọi người giúp đỡ nhiều.
    Trong lòng mình luôn có một băng khuâng mà mình chưa biết hỏi ai hết.
    Từ khi còn là một cô bé mình luôn nghe nhiều câu chuyện về hôn nhân khác đạo và những đổ vỡ trong cuộc sống từ những cuộc hôn nhân như thế. Đến bây giờ thì bạn của mình đang rơi vào tình trạng như thế mà mình không biết phải nói sao với bạn mình cả. Bạn mình đang quen người không có đạo có có ý định đi tới hôn nhân, thế nhưng gia đình bạn mình không chịu vì người kia không muốn theo đạo. Bạn mình buồn và luôn dằn vặt khi phải đứng giữa gia đình và người yêu. Dạo gần đây bạn ấy đã suy sụp rất nhiều. Mình cũng không biết phải khuyện bạn ấy thế nào để bạn có thể tiếp tục sống vui lên. Làm sao để có cách cho vấn đề này đây? Liệu hôn nhân khác đạo luôn đi theo hướng xấu có phải không? Mình thật sự không biết phải làm sao hết...................

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  • 10 thành viên đã cảm ơn an_trinh211 vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (11-06-2012),An Vi (12-06-2012),Cát Bụi (12-06-2012),Mai Tín (11-06-2012),maria_thtruc (11-06-2012),Ngôi Sao (11-06-2012),nguahoangtvt (11-06-2012),Pere Joseph (13-06-2012),Phero_Hau (12-06-2012),smiles (12-06-2012)

  • #2
    maria_thtruc's Avatar
    Trạng thái :   maria_thtruc đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 231
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Thanh Trúc
    Đến từ: Nhà Thờ Fatima
    Sở thích: Nghe nhạc, đọc sách, tham gia từ thiện
    Nghề nghiệp: Là điệu hát
    Cảm ơn
    2,650
    Được cảm ơn 1,538 lần
    trong 281 bài viết
    Cái này nhờ các anh chị trong diển đàn, và đặc biệt là 2 Tía và Quý Đồng Hành giúp đỡ bạn An nè.

    Nhưng theo Trúc thì cần chú ý những điểm sau:

    1. Bạn xác định đến với người ấy, thì gia đình bạn có chấp nhận cho bạn làm phép chuẩn hay không???
    2. Cuộc sống gia đình do nhiều cái tác động đến, nên không hẳn có đạo thì hôn nhân sẽ tốt lên. Vì trong đời sống gia đình luôn đòi hỏi sự đồng cảm, yêu thương và hy sinh.
    3. Nếu 2 bạn yêu nhau thật lòng, mong muốn tiến đến hôn nhân, nhưng gặp trắc trở thế này, Trúc nghĩ bạn nên tìm 1 vị linh mục hay tu sĩ nào đó để trình bày và đưa ra hướng giải quyết.
    4. Giờ bạn cũng đang rối ren, mà người bạn ấy cũng đang rất đau khổ, đây là lúc bạn nên động viên bạn ấy, và cả chính mình nữa. Thiết nghĩ, 1 lời cầu nguyện cho nhau, hay xin ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần thì rất là tốt.
    Cứ cầu nguyện thật nhiều bạn nhé!!!
    Một vài dòng chia sẻ. Bình an trong Giesu!!!
    P/s: nhờ mọi người có kinh nghiệm tư vấn nào^^
    Buổi con gặp gian truân xin Ngài đừng ẩn mặt
    Trong ngày con cầu cứu xin Ngài lắng tai nghe

  • 12 thành viên đã cảm ơn maria_thtruc vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (11-06-2012),An Vi (12-06-2012),Cát Bụi (12-06-2012),duongga17 (11-06-2012),Mai Tín (11-06-2012),nguahoangtvt (11-06-2012),Pere Joseph (13-06-2012),Phù thủy nhỏ (13-06-2012),Phero_Hau (12-06-2012),smiles (11-06-2012),thuynguyen_gk (11-06-2012)

  • #3
    nguahoangtvt's Avatar
    Trạng thái :   nguahoangtvt đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 214
    Tên Thánh:
    Phê rô
    Tên thật:
    Trần Văn Tuyến
    Đến từ: Xứ Sơn Bình, Hạt Bình Giã, Giáo Phận Bà Rịa, Việt Nam
    Sở thích: Du Lịch, ICT, game, xem phim hành động,...
    Nghề nghiệp: Sale team Leader at Lotte Xylitol
    Cảm ơn
    1,843
    Được cảm ơn 1,070 lần
    trong 229 bài viết
    Mình nghĩ chị maria_thtruc chia sẻ rất đúng rồi đó bạn à. Bây giờ người bạn của bạn đang suy sụp tinh thần thì điều bây giờ cần là được thoải mái. Hãy khuyên bạn ấy đến gặp các sour hoặc các linh mục để có thể tư vấn về vấn đề này được tốt hơn. Bạn ấy cũng có thể tham gia các hoạt động xã hội để tìm được sự thoải mái trong tâm hồn. Hãy tự nhủ lòng rằng Chúa luôn ở bên ta, Ngài sẵn sàng chia sẻ mọi điều và hãy tìm đến Ngài mọi lúc mọi nơi!

  • 11 thành viên đã cảm ơn nguahoangtvt vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (11-06-2012),Cát Bụi (12-06-2012),Mai Tín (11-06-2012),maria_thtruc (11-06-2012),Pere Joseph (13-06-2012),Phù thủy nhỏ (13-06-2012),Phero_Hau (12-06-2012),smiles (11-06-2012),thuynguyen_gk (11-06-2012),trangkd03 (12-06-2012)

  • #4
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết
    Mình rất ủng hộ ý kiến của Maria_Thtruc và Ngựahoang,
    Hôn nhân khác đạo là một thực tế và ngày càng phổ biến nơi các bạn trẻ.
    Theo Mai Tín, hạnh phúc hay không là do thái độ sống của hai người, chứ không phải do "cùng đạo" hay "khác đạo". Có những bạn trẻ "cùng đạo", nhưng cưới nhau về chẳng bao lâu cũng luc đục; có những người "khác đạo", nhưng họ yêu nhau và cảm thông cho nhau thật, họ vẫn hạnh phúc.
    Tuy nhiên, có những hoàn cảnh rất riêng nơi từng người, nên không có một kết luận chung chung được. Hơn nữa, Giáo Hội Công Giáo hiện nay đâu có ép buộc, bởi "đức tin" là điều không thể ép buộc, vì khi bị "ép" như thế, sẽ gây ra những hậu quả không tốt.

    Trong khuôn khổ của diễn đàn, chúng mình cũng nên tìm hiểu một chút về vấn đề này:
    1. Hôn nhân khác đạo: là hôn nhân giữa một bên là Công Giáo và một bên không phải là Công Giáo (hoặc không có đạo).
    2. Hôn nhân hỗn hợp: là hôn nhân giữa một bên là Công Giáo và một bên không Công Giáo, nhưng đã được rửa tội trong đạo Tin Lành hay đạo Chính Thống.
    3. Nếu đạo ai người nấy giữ, thì phải như thế nào thì hôn nhân mới thành sự?
      Phải xin phép chuẩn nơi tòa Giám Mục. Nếu không có phép chuẩn thì phép hôn phối bất thành. Để được phép chuẩn phải hội đủ các điều kiện sau:
      • Bên Công giáo phải tuyên bố mình sẵn sàng tránh mọi nguy cơ mất đức tin và thành thật cam kết sẽ làm hết sức để tất cả con cái được Rửa tội và giáo dục trong Giáo Hội Công giáo;
      • Phải thông báo cho bên không Công giáo biết những điều bên Công giáo phải cam kết, để họ ý thức thật sự về lời cam kết và nghĩa vụ của bên Công giáo;
      • Cả hai bên phải được giáo huấn về những mục đích và đặc tính chính yếu của hôn nhân mà không bên nào được phép loại bỏ.
      Khi đã có phép chuẩn thì có thể làm phép cưới trong nhà thờ hay tại một nơi khác thích hợp. Nên liên lạc với cha sở sớm!

      Như vậy, đừng vì "cùng đạo" hay "khác đạo" mà đánh mất người mình yêu, rồi sẽ phải tiếc nuối mãi. Các bạn trẻ phải thật bình tĩnh, hỗ trợ, nâng đỡ nhau để vượt qua những khó khăn, nếu đã yêu nhau thật lòng.

      Mai Tín




  • 13 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    An Vi (12-06-2012),Bông Hoa Nhỏ (12-06-2012),Cát Bụi (12-06-2012),duongga17 (11-06-2012),maria_thtruc (11-06-2012),nguahoangtvt (11-06-2012),Pere Joseph (13-06-2012),Phù thủy nhỏ (13-06-2012),Phero_Hau (12-06-2012),smiles (11-06-2012),thuynguyen_gk (11-06-2012),trangkd03 (12-06-2012)

  • #5
    Trạng thái :   trangkd03 đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 19
    Tên thật:
    nguyễn thụy quỳnh trang
    Đến từ: giáo xứ hà nội
    Sở thích: nấu ăn, rock ballad, đọc sách
    Nghề nghiệp: kỹ sư hạ tầng
    Cảm ơn
    39
    Được cảm ơn 142 lần
    trong 19 bài viết
    Chào bạn.
    Đây là 1 vấn đề mà bất cứ ai cũng có thể chạm tới, nó ko có gì là mới mẻ, trên rất nhiều diễn đàn công giáo cũng tranh chấp về vấn đề này.......và cuối cùng cũng chưa có kết luận.
    Riêng theo Trang đã từng có kinh nghiệm trong chuyện này và 2 đứa bạn thân của mình (đã kết hôn) cũng đang ở trong trường hợp này chỉ chia sẻ với bạn 1 vài điều thôi.

    Quen người khác đạo, bản thân bạn luôn luôn phải cố gắng và nỗ lực như cây đuốc trong đêm để cháy sáng làm người dẫn đường cho người bạn kia, vì người ta không biết gì về đạo mình, nếu như 1 ngày nào đó cây đuốc ấy vụt tắt bạn sẽ thế nào? Bạn hiểu ý mình không? Đây là 1 cuộc chiến mà mình chiến đấu với chính mình.........Ôi, gian nan!!!

    Kế tiếp nữa là, những người thân của mình sẽ lo lắng cho hạnh phúc tương lai của mình: có đi Lễ Cn thường xuyên ko? đám giỗ ma chay bên đạo và bên lương thế nào??? (các thủ tục cần có). Vì mình có đạo sống có lề luật, ví dụ như : 2 vợ chồng cãi nhau thì có thể đến gặp Cha để xin hướng giải quyết ....V..v...nhưng ngta từ nhỏ đến giờ ko có cái lối suy nghĩ đó, nếu căng quá thì ly dị...mình sẽ thế nào?????

    Rồi bạn có thể tưởng tượng là bây giờ lấy mình ngta sốt sắng theo đạo nhưng lấy xong ngta dở chứng ko thích nữa thì sao??? có câu là "Lạy Đức Chúa Trời Ba Ngội, con lấy được vợ con thôi nhà thờ".

    Ở đây, mình ko nói tất cả những người theo đạo đều vậy, nhưng mà bạn phải lường trước hết tất cả những vấn đề này để hạnh phúc của bạn thật sự được trọn vẹn.

    Cuối cùng là bạn hãy cầu nguyện đi nhé, xin Chúa soi sáng cho bạn điều nào là tốt đẹp nhất cho bạn. Chúa sẽ giúp bạn nhận ra đó!

    QT

    Thay đổi nội dung bởi: trangkd03, 12-06-2012 lúc 03:36 PM
    Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì?(Mc 8,36)

  • 10 thành viên đã cảm ơn trangkd03 vì bài viết này:

    An Vi (12-06-2012),Cát Bụi (12-06-2012),Mai Tín (12-06-2012),maria_thtruc (12-06-2012),nguahoangtvt (14-06-2012),Pere Joseph (13-06-2012),Phù thủy nhỏ (13-06-2012),smiles (12-06-2012),takechi (16-09-2012)

  • #6
    Banned
    Trạng thái :   Cát Bụi đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 86
    Tên Thánh:
    Stanislaus
    Tên thật:
    Thao Dinh
    Đến từ: QLD
    Sở thích: Học Hỏi
    Nghề nghiệp: Tiểu Thương
    Cảm ơn
    320
    Được cảm ơn 418 lần
    trong 96 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi Judas_Phan Xem bài viết
    Làm sao dòng máu tín đồ Kito giáo không ngừng chảy lại có thể hòa với bọn dị giáo được? Chả nhẽ vì một người con gái/trai mà ta có thể quay lưng với tôn giáo của ta được sao?
    Hãy giáo hóa, thuyết phục những kẻ dị giáo kia thành những con chiên của Chúa. Khi đó mới tính tới làm phép bí tích hôn nhân.
    Anh Giáo, Ấn Độ Giáo, Do Thái Giáo, Hoà Hảo, Hồi Giáo, Phật Giáo, Tin Lành..... Dựa vào đâu để đánh giá đạo nào là dị giáo?

    Nếu mục đích của tất cả các tôn giáo đều là giáo hoá lẫn nhau thì không biết thế giới này sẽ ra sao nữa? Cứ nhìn những sự bách hại người Công Giáo ở một vài nước Trung Đông thì biết.

    Đa số tin rằng loài người cần có một niền vào một đấng vô hình, nhưng sự tồn tại của nhiều tôn khác nhau qua nhiều thế kỷ chứng minh rằng không nhất thiết phải theo một tôn giáo nhất định nào để mưu tìm hạnh phúc và ý nghĩa cuộc đời. Vì thế thiết nghĩ niềm tin vào một đấng vô hình quan trọng hơn là một tôn giáo trong hôn nhân. Đức tin quan trọng hơn là tôn giáo trong hôn nhân. Tôn giáo có nguy cơ làm tan rã hôn nhân nhưng niềm tin riêng của mỗi người vào một đấng vô hình thì không vì tất cả đều hướng con người đến chân-thiện-mỹ.

    Cát Bụi có nhận được một tin nhắn từ nick chat tam_su_ban_gai và Cát Bụi đã hỏi ý kiến của nick này để đăng nội dung tin này như sau:

    Trích Nguyên văn bởi tam_su_ban_gai
    Đúng là dốt mà cứ hay lên mặt dạy đời. Tôn giáo nào làm tan rã hôn nhân???Con người có tôn giáo là con người "hữu thần". Chính khi loại bỏ tôn giáo, con người mới đảo lộn mọi giá trị luân lý.
    Học không tới nơi tới chốn thì tốt nhất im mồm.
    10:29 PM
    Còn "đối tượng của tôn giáo" lại là vấn đề khác, chứ đâu có gộp một cục trong đề tài "hôn nhân khác đạo"
    tin vào ba cái kiến thức Internet viết lăng nhăng mà cứ phán om sòm vậy anh Bụi?
    Thay đổi nội dung bởi: Cát Bụi, 12-06-2012 lúc 07:55 PM

  • 4 thành viên đã cảm ơn Cát Bụi vì bài viết này:

    Mai Tín (15-06-2012),maria_thtruc (13-06-2012),nguahoangtvt (14-06-2012)

  • #7
    Banned
    Trạng thái :   Judas_Phan đã thoát
    Tham gia : May 2012
    Bài gửi : 25
    Tên thật:
    Phan Lạc Mai
    Đến từ: Tràng Châu Phủ Lý
    Sở thích: Tranh luận
    Nghề nghiệp: Sinh viên
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 25 lần
    trong 15 bài viết
    Tại sao các bạn phản ứng với từ dị giáo đến như vậy? Mình nói trên quan điểm Giáo Hoàng Gregory IX.

  • Thành viên đã cảm ơn Judas_Phan vì bài viết này:


  • #8
    Banned
    Trạng thái :   Judas_Phan đã thoát
    Tham gia : May 2012
    Bài gửi : 25
    Tên thật:
    Phan Lạc Mai
    Đến từ: Tràng Châu Phủ Lý
    Sở thích: Tranh luận
    Nghề nghiệp: Sinh viên
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 25 lần
    trong 15 bài viết
    Theo mình hiểu dị là khác biệt. Thuần hóa người khác tôn giáo về tôn giáo mình là việc làm tốt mà. Phật giáo, hồi giáo, Tin lành mình đều xếp vào thành phần dị giáo.
    Các bạn còn nhớ cuộc thập tự chinh chứ? Chẳng nhẽ thời đó các đấng các bậc sai sao?
    P/s: Cám ơn 1 pm của bạn MT góp ý. Mình sẽ từ từ tiếp thu.

  • Thành viên đã cảm ơn Judas_Phan vì bài viết này:


  • #9
    Trạng thái :   conquaytrove đã thoát
    Tham gia : Jun 2012
    Bài gửi : 8
    Tên thật:
    Lê Nhã An
    Đến từ: Nhà Thờ Chánh Tòa Mỹ Tho
    Sở thích: Làm việc, đọc sách, xem phim, đi dạo
    Nghề nghiệp: Tham lam
    Cảm ơn
    73
    Được cảm ơn 60 lần
    trong 11 bài viết
    Hi! Mình thấy các bạn đang tranh luận sôi nổi quá, nhân đây mình cũng xin được góp ý một chút theo suy nghĩ và những gì mình biết.
    Mình không nghĩ những người theo Đạo Công Giáo đều có ĐỨC TIN và ĐỨC MẾN. Thậm chí ngay cả các vị được Chúa tuyển chọn vào con đường hiến tế cho Ngài. Các Tông Đồ ngày xưa theo Chúa còn phản bội, còn chối Chúa thậm chí là không tin Chúa thì xác phàm nhân như ta dám lấy gì mà khẳng định lòng con tin Chúa tuyệt đối? Ngay cả Thánh Augustino ngày xưa tội lỗi, ăn chơi thế nào? Nhưng mình thật sự thấy bài viết của bạn Judas_Phan ảnh hưởng không nhỏ đến những người ngoại đạo. Thế bạn có biết từ đâu bắt nguồn nên đạo Tin Lành?
    Và Dân Thánh Israen thời xưa nay mấy ai còn tin Chúa, Giữ đạo và có lòng yêu mến? Hay để ứng nghiệm lời Chúa về Dân Israen?
    Làm sao dòng máu tín đồ Kito giáo không ngừng chảy lại có thể hòa với bọn dị giáo được?
    Bạn đã nói như thế thì có lẻ sẽ chẳng có thêm một người Ngoại Đạo nào tin vào Đạo Công Giáo được.
    Minh xin trở lại vấn đề Hôn Nhân khác Đạo. Mình xin được kể cho các bạn nghe một câu chuyện, một câu chuyện có thật.
    Mẹ chồng của mình là người ngoại Đạo. Còn Ba chồng mình là một người Đạo gốc. Một điều trùng hợp là cả bà Nội chồng và Mẹ chồng mình đều không có Đạo và không làm Lễ cưới ở nhà thờ khi cưới. Các bạn chắc sẽ thắc mắc.?
    -" Khi nào em có Đức Tin vào Chúa và lòng trí em theo Chúa thì lúc đó em sẽ được làm con Chúa." - Đó là câu nói mà Ba và ông Nội đã nói với hai người Bạn đời của mình.
    Mình xin dám chắc với các bạn rằng: Mình là người Công Giáo nhưng lòng tin mình yếu kém, mình thấy sợ hãi và lo lắng khi bước ra khỏi Nhà Thờ. Nhưng chính Mẹ chồng mình là người đưa mình quay trở về.( Một Đức Tin và Đức Ái mạnh mẽ và đã được Cha ban phép hôn phối). Hai con người khác Đạo đã hòa quện nên một nhờ Chúa soi sáng. Còn chồng mình là người giúp Lễ cho Đức Cha Phạm Minh Mẫn (Mình gọi là Đức Cha vì lúc ấy Ngài chưa được phong Đức Hồng Y). Cũng là người tìm lại Đức Tin cho mình, chỉ bảo mình cả cách cầu nguyện và giữ hạnh phúc gia đình giống như Ba và Mẹ đã và đang làm.
    Mình tin rằng tình yêu sẽ là điều diệu kỳ làm nên tất cả. Nếu hai người thật sự yêu nhau và cùng nhau nhìn về 1 hướng, cùng đồng điệu và tôn trọng nhau thì vấn đề tôn giáo hay không tôn giáo không quan trọng. Nếu bạn yêu mến Chúa, Chúa không bỏ rơi bạn bao giờ. Nếu bạn có lòng tin vào Chúa và lòng tin vào cuộc hôn nhân với người khác Đạo thì bạn cứ mạnh dạn xin Chúa soi sáng và hướng dẫn bạn.
    Và bạn Judas_Phan à, Bạn có biết tỷ lệ ly hôn ở người Theo Đạo Công Giáo chiếm bao nhiêu phần trăm không? Bạn có biết là nó nhiều thế nào không?
    Mình mong những ai đang và đã yêu nhau luôn được ơn Chúa soi sáng để nhận ra tình yêu đích thực và giữ gìn vun đắp.
    Mình không thuộc hết bài kinh nhưng mình nhớ có 1 câu mà mình hay đọc khi mình mới yêu là:" Nếu anh(em) ấy đẹp lòng Chúa thì xin Chúa giữ gìn tình yêu của chúng con, còn nếu không xin Chúa cho con quên anh(em) ấy để anh(em) ấy tìm được hạnh phúc thật sự của mình.
    Cuộc đời trải lắm màu hồng của lúc bình yên yêu nhau, khi thăng trầm bảo tố xin hãy giữ được màu hồng ấy. Xin hãy thánh hóa tình yêu của chúng con hôm nay và mãi mãi trong tay Chúa!
    ( Mong các bạn góp ý thêm để mình được hiểu)
    Thay đổi nội dung bởi: conquaytrove, 13-06-2012 lúc 10:00 AM

  • 7 thành viên đã cảm ơn conquaytrove vì bài viết này:

    An Vi (13-06-2012),Cát Bụi (13-06-2012),maria_thtruc (13-06-2012),nguahoangtvt (14-06-2012),Phù thủy nhỏ (13-06-2012),smiles (13-06-2012)

  • #10
    Banned
    Trạng thái :   Judas_Phan đã thoát
    Tham gia : May 2012
    Bài gửi : 25
    Tên thật:
    Phan Lạc Mai
    Đến từ: Tràng Châu Phủ Lý
    Sở thích: Tranh luận
    Nghề nghiệp: Sinh viên
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 25 lần
    trong 15 bài viết
    Về cơ bản mình phản đối cuộc hôn nhân không cùng tôn giáo. Chúa đã sinh ra Adam, đồng thời cũng lấy xương sườn Adam tạo nên Eva. Adam và Eva là một cặp. Một người theo đạo Ki tô lấy người theo tôn giáo khác là không thể chấp nhận được. Không tin bạn hỏi các vị chức sắc tôn giáo mà xem.

  • 2 thành viên đã cảm ơn Judas_Phan vì bài viết này:

    Cát Bụi (13-06-2012)

  • Ðề tài đã khoá
    Trang 1/2 12 cuốicuối

    Chủ đề tương tự

    1. Trò chơi Nói ít hiểu nhiều
      By Meo Luoi in forum Chém gió
      Trả lời: 36
      Bài mới gửi: 31-05-2012, 10:27 AM
    2. Phép mầu nhiệm giá bao nhiêu?
      By Lan Anh in forum Bài Tổng Hợp
      Trả lời: 0
      Bài mới gửi: 15-10-2011, 12:14 PM
    3. Phép mầu nhiệm giá bao nhiêu?
      By Lan Anh in forum Gia Đình và Cuộc Sống
      Lan Anh
      Trả lời: 0
      Bài mới gửi: 15-10-2011, 12:14 PM
    4. Giải nhiệt mùa Hạ
      By Lan Anh in forum Gia Đình và Cuộc Sống
      Lan Anh
      Trả lời: 0
      Bài mới gửi: 24-07-2011, 10:34 AM
    5. Bao nhiêu?? Chỉ một chút thôi!!!
      By halleluyah in forum Giai Điệu Trái Tim
      Trả lời: 0
      Bài mới gửi: 13-08-2010, 11:26 AM

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình