Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Ảnh chương trình sinh hoạt tháng 5 và gặp gỡ Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm

Threaded View

  1. #1
    Trạng thái :   haianonline đã thoát
    Tham gia : Oct 2011
    Bài gửi : 120
    Tên thật:
    Đinh Văn Tùng
    Đến từ: Gx An Đạo - Bùi Chu
    Sở thích: Tham gia các hoạt động giới trẻ, đá banh.
    Nghề nghiệp: Sinh Viên
    Cảm ơn
    50
    Được cảm ơn 558 lần
    trong 121 bài viết

    Ảnh chương trình sinh hoạt tháng 5 và gặp gỡ Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm

    Nhóm Sinh Viên Bùi Chu Miền Nam

    [Phóng sự ảnh] Chương trình sinh hoạt tháng 5 và gặp gỡ Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm



    Vậy làm một dịp sinh hoạt nữa lại tới, và lần sinh hoạt này đặc biết hơn những lần sinh hoạt trước, bởi vì vào tháng 5 hàng năm, trên toàn thế giới kỉ niệm ngày của mẹ, họ dành cho mẹ những lời yêu thương, những quà tặng, những lời cám ơn, và những lời chúc tốt đẹp nhất tới người mẹ của mình. Trong Giáo Hội Hoàn Vũ cũng không ngoại lệ, tháng 5 là tháng dâng hoa kính Mẹ, dâng lên Đức Maria những bông hoa đẹp xinh, những tấm lòng nhân hậu.

    Cứ vào chủ nhật tuần thứ 2 của tháng, những chương trình để kỉ niệm ngày của mẹ được tổ chức một cách rộn rã hơn, hoành hơn.
    Nhóm Sinh Viên Bùi Chu Miền Nam cũng đã lên kế hoạch một chương trình để mừng kỉ niệm ngày của mẹ và ngày sinh hoạt thường kỳ của nhóm. Nhưng có một điều đặc biệt hơn nữa đã đến với anh chị em trong nhóm, đó là sự hiện diên của Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, Giám Mục Giáo Phận Bùi Chu. Khi được nghe tin Đức Cha sẽ vào Miền Nam vào ngày 26/7/2012, và Đức Cha muốn gặp gỡ và chia sẻ cùng với anh chị em trong nhóm. BĐH đã quyết định dời ngày sinh hoạt thường kỳ vào tuần thứ 2 của tháng, sang ngày 27/5, để cùng gặp gỡ và chia sẻ cùng Đức Cha.

    Suốt đêm 26/5, trời mưa rất to, anh chị em đều lo lắng cho buổi sinh hoạt ngày hôm sau, ai nấy đề mong ước và cầu nguyện để ngày 27 được nắng tạnh. Tới sáng 27, trời vẫn còn mưa dày hạt, ai cũng lo lắng, có những thành viên còn họi điện thoại tới hỏi: "Trời hôm nay mưa thế này, thế có sinh hoạt không?" đó là câu hỏi của rất nhiều thành viên trong nhóm đã gọi điện thoại cho tôi, vì trời mua càng ngày càng lớn hơn. Đã tới 7h sáng, trời vẫn đổ nước không ngừng. Khi nghe những câu hỏi đó, tuy trong lòng thấy buồn, nhưng vẫn trả lời các ban: "Mưa là việc của ông Trời, còn chương trình của chúng ta đã thông báo, đã chuẩn bị, thì cứ thế mà làm thôi, chứ có gì đâu mà phải sợ, ăn chơi thì sợ gì mưa rơi..." thế rồi mọi người nói sẽ tới tham dự buổi sinh hoạt. Có một điều lạ lùng đã xảy ra, khoảng 7h20', trời vẫn còn mưa lâm râm, nhưng đã có chút ánh mặt Trời, lòng tôi cảm thấy vui vui, và hy vọng trời sẽ ủng hộ, và Thiên Chúa cũng đã nghe thấy những lời cầu nguyện của chúng tôi. Trời dần cũng đã hết mưa, rồi tạnh hẳn, ánh nắng buổi sáng bắt đầu xuyên qua những hàng cây xanh to.
    Chưa tới 8h, các thành viên đã có mặt khá đông đủ, trên mặt ai nấy cũng nở những nụ cười thật tươi, khi gặp nhau, mọi người chào nhau bằng những nụ cười, những cái bắt tay, và những câu chuyện đã làm xôi nổi hội trường sinh hoạt


    Đã tới giờ sinh hoạt, anh chị em Thánh Hóa đầu giờ, và cũng nổi lên những bản nhạc, những điệu múa để làm cho bầu khí trở nên sôi nổi, nóng bỏng hơn nữa



    Bây giờ, bắt đầu có sự chia sẻ của Thầy Phạm Mạnh, cố vấn của nhóm SVBC Miền Nam. Thầy chia sẻ về chủ đề "Ngày Của Mẹ", Thầy đã chia sẻ đôi chút về nguồn gốc ngày của mẹ, tình mẫu tử trong thế giới hôm nay. Và thầy cũng đã có một câu hỏi dành cho các đội để cùng nhau chia sẻ: Môi trường trong xã hội ngày hôm nay, có ảnh hưởng gì tới mối tương quan về tình mẫu tử?



    Bây giờ là lúc dành cho các đội cha sẻ với nhau câu hỏi mà thầy đã đưa ra




    Bây giờ thời gian để cùng nhau chia sẻ đã hết, đã tới lúc mỗi đội cử cho mình một đại diện để lên thuyết trình về câu hỏi mà các bạn vừa cùng nhau chia sẻ






    Và lúc này, Đức Cha đã đến để tham dự buổi sinh hoạt, cũng như chia sẻ đôi chút về ngày của Mẹ, cũng như chia sẻ về ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống










    Vậy là buổi sinh hoạt đã kết thúc, một ngày thật vui vẻ, ý nghĩa và đầy những kỷ niệm vui.
    Ai nấy cũng đều vui và cảm thất hạnh phúc khi được gặp nhau, được chia sẻ và nói về người đã dày công sinh thành và nuôi dưỡng mình.
    Đặc biệt hơn nữa, là ở ngay chính nơi đất khách quê người này, nơi đầy những sa hoa, những cám dỗ, nhưng tất cả anh chị em có mặt trong ngày sinh hoạt hôm nay để cảm thấy được sự sống, thấy được tình đồng hương, và còn được gặp và nghe những lời chia sẻ, những lời dạy dỗ của Đức Cha của Giáo Phận.

    Nguyện xin các Đấng Thiên Thần, Thánh Bổn Mạng, Mẹ Maria cầu bầu cùng Thiên Chúa, xin cho tất cả anh chị em chúng con luôn mạnh khỏe, bình an và nhận được nhiều ân sủng của Thiên Chúa. Amen.


    Chi tiết xem tại: www.svbuichumiennam.com



    Đức Tùng

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 2 thành viên đã cảm ơn haianonline vì bài viết này:

    nguahoangtvt (14-06-2012),Pham Du (14-06-2012)

Chủ đề tương tự

  1. Mừng bổn mạng Giuse, chúc mừng Bố Việt, anh All cùng các bạn nam!
    By Phù thủy nhỏ in forum Thông điệp yêu thương
    Trả lời: 13
    Bài mới gửi: 04-04-2012, 08:24 AM
  2. Chúc Mừng Sinh Nhật Cha Giuse
    By Padre Paolo in forum Thông điệp yêu thương
    Trả lời: 16
    Bài mới gửi: 21-04-2011, 10:26 PM
  3. Xin Cầu cho LH Ông Cố Giuse
    By Padre Paolo in forum Cầu Nguyện - Hiệp Thông
    Trả lời: 5
    Bài mới gửi: 25-01-2011, 07:55 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình