+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 2/2 ĐầuĐầu 12
Hiện kết quả từ 11 tới 17 của 17

Chủ đề: Gửi message cho ba ^^

  1. #11
    Bông Hoa Nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Bông Hoa Nhỏ đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 335
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Hồng Trang
    Đến từ: Gx Bùi Phát
    Sở thích: Hát,Đọc sách,Đi chơi
    Nghề nghiệp: Nghe nhạc
    Cảm ơn
    1,043
    Được cảm ơn 3,205 lần
    trong 493 bài viết
    Đọc bài của phù thủy mà nghe cảm động quá muốn rớt cả nước mắt luôn,cảm ơn những chia sẻ đầy ý nghĩa của em nhé.Mãi cầu nguyện cho các người Cha của chúng ta.
    "Con muốn làm một Bông Hoa Nhỏ dưới chân bàn thờ ngày lễ thường"

  2. 4 thành viên đã cảm ơn Bông Hoa Nhỏ vì bài viết này:

    maria_thtruc (18-06-2012),Padre Paolo (16-06-2013),Phù thủy nhỏ (18-06-2012),TerexaThuyDuong (17-06-2013)

  3. #12
    Phù thủy nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Phù thủy nhỏ đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 677
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Phù thủy nhỏ
    Đến từ: gioitreconggiao.org
    Sở thích: cầm đũa,cưỡi chổi, ^^
    Nghề nghiệp: Phù thủy thực tập
    Cảm ơn
    5,206
    Được cảm ơn 6,163 lần
    trong 811 bài viết
    Mừng ngày của ba, tiếp tục...gửi message cho ba nhé cả nhà ơi :)
    *From:
    con gái

    *To: Ba của con
    Hôm nay là ngày của Cha, năm nay cũng như mọi năm, Ba vẫn chẳng nhớ ngày này đâu^^! Dạo này con về quê, Ba vẫn hỏi thăm tình hình học tập thế nào, con sắp học xong rùi Ba ơi! Không biết đến lúc đó, Ba sẽ hỏi thăm gì nhỉ? Chắc là...tình hình ...bồ bịch thế nào:D, con nhớ hôm nọ về quê, trước khi lên thành phố, Má dặn con "có quen ai thì....nhớ quen người có đạo nha cô nương". Ba thì nói "quen người không có đạo thì rủ người ta vô đạo chứ sao, má mày cứ lo vớ vẩn".


    *To: Tía Toản
    Tía ui, dạo này không được nhắn tin chúc Tía ngủ ngon nữa rùi, nhớ Tía quá xá, hic hic

    *To: Bố Việt
    Bố ơi mau mau bay về với tụi con, 1 năm rùi đó, hihi.

    *To: Những ông bố của diễn đàn
    Kể ra thì nhiều lắm, anh All nè, Mai Tín nè, thầy J.B. Sỹ Trọng nè (không biết còn ai không nhỉ^^)Xin chúc mừng Ngày của Cha tới các anh và thầy, ghen tỵ với mọi người ghê, vì những baby thiệt dễ thương và giỏi giang nè



    Ba ơi...
    Ba ơi...
    Ba ơi...


    Mai Tín's Avatar

    Mai Tín

     13:39, 15th Jun 2013 #2316 

    Cám ơn Phu thuy nho


    Quẳng gánh lo đi và vui sống
    Mơ mộng một chút chẳng phải thừa
    Trời có lúc nắng lúc mưa
    Cơn bão đi qua cũng chưa là gì
    ^^




  4. 12 thành viên đã cảm ơn Phù thủy nhỏ vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (15-06-2013),allihavetogive (15-06-2013),Honesty (15-06-2013),Huyen Tam (18-06-2013),JB. Sĩ Trọng (15-06-2013),Lan Anh (16-06-2013),Mai Tín (15-06-2013),Padre Paolo (16-06-2013),Pere Joseph (17-06-2013),Pham Du (15-06-2013),shinzy_ho (15-06-2013),TerexaThuyDuong (17-06-2013)

  5. #13
    Spiritual Director
    Padre Paolo's Avatar
    Trạng thái :   Padre Paolo đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 239
    Tên thật:
    Paolo Trần Toản, CMC
    Cảm ơn
    3,957
    Được cảm ơn 3,052 lần
    trong 412 bài viết
    Ô má ơi...đáng phát thật...không biết năm ngoái ngày Father's Day mình bay lượn ở đâu mà không biết đến post này của PNT...xin đọc 10 Kinh Mân Côi để cầu nguyện bù cho mọi người...cám ơn PTN năm nay lại tiếp tục post gửi message cho Ba, nhờ đó mới biết là năm ngoái PNT cho gửi message cho mình...chân thành cám ơn.

    Thật là một điều lạ: đối với Mẹ thì chúng ta ai cũng dễ dàng nói những lời thương yêu, nhưng với Ba thì lại...chính Toản cũng thấy vậy...mỗi khi gọi về nhà gặp Ba nhấc điện thoại thì chỉ chào hỏi vài lời thì Ba nói, "con nói chuyện với Mẹ nhá," thế là xong.

    Một lần nữa xin cám ơn lời chúc của PTN...cũng xin kính chúc Bố Việt, Thầy Sỹ Trọng, Anh Mai Tín và All cũng như những fathers trong diễn đàn (nếu có) một này Father's Day thật đặc biệt. Sáng mai (Ngày Father's Day bên Mỹ) Toản sẽ dâng lễ cầu nguyện đặc biệt cho Bố Việt, Thầy Sỹ Trọng, Anh Mai Tín, All và những fathers trong diễn đàn. Xin mọi người hiệp ý. HAPPY FATHER'S DAY.

    No Avatar

    JB. Sĩ Trọng

     17:57, 16th Jun 2013 #2318 

    Con xin cảm ơn Cha rất nhiều. Nguyện xin Chúa ban cho Cha thật nhiều Hồng ân !


    Thay đổi nội dung bởi: Padre Paolo, 16-06-2013 lúc 09:08 AM
    "Our lives begin to end
    the day we become silent...
    about things that matter."

  6. 8 thành viên đã cảm ơn Padre Paolo vì bài viết này:

    Honesty (16-06-2013),Huyen Tam (17-06-2013),JB. Sĩ Trọng (16-06-2013),Lan Anh (16-06-2013),M.Goretti Ngan (25-06-2014),Pere Joseph (17-06-2013),Phù thủy nhỏ (16-06-2013),TerexaThuyDuong (17-06-2013)

  7. #14
    Huyen Tam's Avatar
    Trạng thái :   Huyen Tam đã thoát
    Tham gia : Jan 2013
    Bài gửi : 72
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Nguyễn Th Huyền Tâm
    Đến từ: Đồng Nai
    Sở thích: Nghe nhạc
    Nghề nghiệp: Kế Toán
    Cảm ơn
    786
    Được cảm ơn 680 lần
    trong 91 bài viết
    hi hi hi, đọc chia sẻ của Tía và mọi người thấy ba mình cũng gần gần như vậy. Mỗi khi gọi điện về, đã cố tình gọi vào số điện thoại của ba chứ không gọi vào số của mẹ, chỉ để nói chuyện với ba lâu hơn, vậy mà cứ sau những câu "học hành sao rồi?" " công việc thế nào?" " ở trên đó có khỏe không?" và câu kế tiếp là " có nói chuyện với mẹ không, ba đưa máy cho mẹ nè". haizzz vậy là hết nghe được tiếng papa....ba chơi xấu...chơi mà trốn
    Và giờ thì...rút kinh nghiệm cho những lần trước đó, câu đầu tiên ba nghe được khi bắt máy sẽ là " con không nói chuyện với mẹ đâu nhá!" đố mà ba chạy thoát được. Nhờ vậy mà cuộc nói chuyện của cha con mình diễn ra khá lâu... giờ thì con tha hồ kể cho ba nghe chuyện con đi học thế nào, đi làm ra sao, khoe với ba đủ thứ...wao, cũng nhờ vậy mà con mới biết ba con ngày xưa cũng là một nghệ sỹ ghita, cũng một thời lỡn mợn, hàn huyên với ba về nhạc lý, về từng nốt nhạc thật là thích.
    Hôm nay ngày của những người cha, trong đó có papa của con đó nghen, Con luôn mong và cầu chúc ba sớm khoẻ mạnh.
    Con chúc Bố, Tía có một ngày thật nhiều niềm vui, bình an...và có nhiều nhiều nhiều con chiên vây quanh nhé
    Chúc anh All và các ông bố trong diễn đàn nhận được của con dành cho bố nhé!
    "Tình yêu cho đi không người nhận, tình yêu trở về với người đã trao ban"
    "Hạnh phúc là có nhau hôm nay để sống, yêu thương là biết sống sao để ta có nhau ngày mai"


  8. 7 thành viên đã cảm ơn Huyen Tam vì bài viết này:

    Honesty (16-06-2013),JB. Sĩ Trọng (16-06-2013),Lan Anh (16-06-2013),Pere Joseph (17-06-2013),Phù thủy nhỏ (16-06-2013),TerexaThuyDuong (17-06-2013),Thánh Thư (16-06-2013)

  9. #15
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết
    To: Bố của con:
    Bố,
    Trước nay bố vẫn rất ít nói. Hai Bố con mình sống chung một nhà, nhưng mỗi ngày chắc cũng nói với nhau không quá 5 câu Bố nhỉ. Chỉ là "V ơi, xuống ăn cơm", "Đi đâu về trễ vậy?", ... Đàn ông mà Bố nhỉ, chẳng lẽ lại ngồi "tám" với nhau sao ^^. Con biết Bố giữ kín trong lòng biết bao nhiêu tình cảm dành cho chúng con, cả những nỗi buồn... Con nhớ có một lần Bố say, lâu lắm rồi, lúc Bố say Bố mới nói chuyện, khi ấy Bố xoa đầu con rồi Bố nói Bố rất thương con, Bố vẫn dõi theo từng bước chân của con, rằng Bố muốn lo cho con nhiều thứ nữa, lo cho được đầy đủ hơn, nhưng sức Bố chỉ có vậy thôi... rồi Bố khóc! Đó là lần đầu tiên con nghe Bố tâm sự, và chắc cũng là lần duy nhất, vì sau này Bố không nhậu nữa... Nhưng chỉ một lần như vậy thôi, cũng giúp con hiểu về Bố nhiều hơn, thương Bố hơn.
    Con rất nể Bố, tuy là đạo theo nhưng rất siêng năng lễ thờ, kinh sách. Nể nhất là Bố dám đi tắm rửa, vệ sinh, tẩm liệm cho những người qua đời trong giáo xứ...
    Con cũng rất thương Bố, tính hiền như cục đất, hay bị Mẹ "ăn hiếp". Nếu là con chắc không giỏi nhẫn nhịn như Bố.
    Nhờ biết bao hy sinh của Bố Mẹ mà anh em chúng con nay đã lớn khôn, con cũng không có gì để đền tạ công ơn, chỉ biết cầu nguyện và mong sao Bố Mẹ sống thật khỏe, thật lâu với chúng con.

    ________
    To: Tất cả những người cha
    Con xin chúc mừng Tía Toản, Bố Việt, thầy JB Sỹ Trọng, anh Mai Tín, và tất cả những người cha người bố khác trong diễn đàn và trên thế giới nhân ngày Hiền Phụ. Nguyện Chúa thương chúc lành và ban nhiều sức khỏe cho những người cha để tiếp tục đồng hành, gánh vác, yêu thương, che chở và nâng đỡ những người con.


    ________
    Cảm ơn tổng đài Phù Thủy Nhỏ ^^!
    ¤*¨°·.¸¸.°¨*¤
    Hãy yêu như
    *(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
    »~:¤.·º`·.Jesus.·´º·.¤:~«
    *(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*

  10. 9 thành viên đã cảm ơn allihavetogive vì bài viết này:

    Honesty (17-06-2013),Huyen Tam (18-06-2013),JB. Sĩ Trọng (16-06-2013),Lan Anh (16-06-2013),M.Goretti Ngan (25-06-2014),Pere Joseph (17-06-2013),Phù thủy nhỏ (16-06-2013),TerexaThuyDuong (17-06-2013),Thánh Thư (16-06-2013)

  11. #16
    Bông Hoa Nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Bông Hoa Nhỏ đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 335
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Hồng Trang
    Đến từ: Gx Bùi Phát
    Sở thích: Hát,Đọc sách,Đi chơi
    Nghề nghiệp: Nghe nhạc
    Cảm ơn
    1,043
    Được cảm ơn 3,205 lần
    trong 493 bài viết
    Happy Father Day - Các Người Cha trên toàn thể thế giới,chúc mừng Tía Toản,Bố Việt, Thầy JB Sĩ Trọng,Anh Mai Tín,Anh All
    Mình là người con cả của gia đình,chị hai của hai đứa em,nhưng ngẫm nghĩ mình vẫn chưa thể hiện hết trách nhiệm một người con trong gia đình.Mình lâu lâu vẫn lớn tiếng cãi lại bố mình,vẫn biết là đứa lớn nhất trong nhà nhưng bố đi đâu về vẫn có vài ba cái bánh cục kẹo để dành phần cho mình.Con gái là thế đó trầm tính ít nói rất ít thể hiện ra bên ngoài,chỉ quan sát và xem xét.Hôm qua đi cafe Thánh Ca Father Day nghe Anh All thể hiện bài Ơn Cha làm mình quá cảm động giàu cảm xúc,có một cái gì đó khe khẽ làm con giật mình khi được lắng nghe ca khúc này.
    "Con muốn làm một Bông Hoa Nhỏ dưới chân bàn thờ ngày lễ thường"

  12. 6 thành viên đã cảm ơn Bông Hoa Nhỏ vì bài viết này:

    allihavetogive (17-06-2013),Honesty (17-06-2013),Huyen Tam (18-06-2013),Pere Joseph (17-06-2013),Phù thủy nhỏ (17-06-2013),TerexaThuyDuong (17-06-2013)

  13. #17
    Spiritual Director
    Pere Joseph's Avatar
    Trạng thái :   Pere Joseph đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 465
    Tên thật:
    Joseph Việt, O.Carm
    Đến từ: Fr.
    Cảm ơn
    6,286
    Được cảm ơn 4,963 lần
    trong 583 bài viết
    Ngày Hiền Phụ mới khép lại. Mình đang thi và có nhiều bất ngờ (ví dụ: dự Lễ, rồi phải ăn tiệc sau đó) nên vừa chạy vừa cày. Hôm qua vừa chạy đi Lễ khấn của mấy người bạn vừa tranh thủ gọi điện cho Bố, được 2 phút 40 giây. Đường phố xe ồn quá nên mình phải hò thật to "chúc mừng ngày của Bố". Không biết Bố có nghe rõ không vì mình không nghe rõ bên kia trả lời. Chẳng biết làm cách nào hơn là hò thêm lần nữa như thế. he he he.... Bố chịu khó nghe 2 lần nhé ! Tại xe cộ !!!

    Cảm ơn cả nhà nhiều lắm!
    Việt tiếp tục tạ ơn và cầu nguyện cùng tía Toản và các người cha trong diễn đàn.
    Chúc cả nhà vui vẻ, mạnh khoẻ, đẹp đẽ, tươi trẻ, sạch sẽ, gọn ghẽ,....... nhé! :)




  14. 7 thành viên đã cảm ơn Pere Joseph vì bài viết này:

    allihavetogive (17-06-2013),Honesty (17-06-2013),Huyen Tam (18-06-2013),Lan Anh (18-06-2013),M.Goretti Ngan (25-06-2014),Phù thủy nhỏ (17-06-2013),TerexaThuyDuong (17-06-2013)

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 2/2 ĐầuĐầu 12

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình