Trạng thái :  
Tham gia : Mar 2011
Bài gửi : 214
Tên Thánh: Phê rô
Tên thật: Trần Văn Tuyến
Đến từ: Xứ Sơn Bình, Hạt Bình Giã, Giáo Phận Bà Rịa, Việt Nam
Sở thích: Du Lịch, ICT, game, xem phim hành động,...
Nghề nghiệp: Sale team Leader at Lotte Xylitol
Cảm ơn 1,843
Được cảm ơn 1,070 lần
trong 229 bài viết
Bài của Mắt Huyền hay thật đó! Nhưng phần kết của anh Duy An cũng không kém. Đọc xong thấy nhớ lại cái thời mới lên đây đi học chở cô bạn long nhong bằng con ngựa sắt từ Ngã 6 Dân Chủ đến công viên 23/9. :) Con ngựa sắt này cũng đã vượt 100km từ Sài Gòn -> Xuân Sơn (BRVT) với nguahoang. Bồi hồi...
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: