+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: How well do you know God?

  1. #1
    Spiritual Director
    Padre Paolo's Avatar
    Trạng thái :   Padre Paolo đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 239
    Tên thật:
    Paolo Trần Toản, CMC
    Cảm ơn
    3,957
    Được cảm ơn 3,052 lần
    trong 412 bài viết

    How well do you know God?

    Khi ấy, Chúa Giêsu thưa rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con trừ ra Cha; và cũng không ai biết Cha trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho.” (Mt 11:25)

    Cha Mark Links kể câu chuyện như sau:

    Trong một lần thi nhóm sinh viên theo học để trở thành phi hành gia buộc phải đưa ra 20 cầu trả lời cho câu hỏi, “Who are you? – Bạn là ai?”

    Một sinh viên ten John Glenn, sau này trở thành phi hành gia nỏi tiếng, chia sẻ là mấy câu trả lời đầu thì rất dễ: “Tôi là đàn ông. Tôi là phi công. Tôi là người Mỹ. Nhưng càng trả lời thì càng thấy khó để nói lên mình là ai.”

    Sự nhận xét của John Gleen cho ta thấy một điểm rất quan trọng: chúng ta có thể biết rất nhiều về mình, nhưng thật sự không biết mình là ai. Và nếu nói theo ý tưởng của đoạn Tin Mừng trên thì chúng ta có thể biết rất nhiều sự kiện về Chúa Cha, nhưng chúng ta không thật sự biết Ngài là ai. Chúng ta có thể học biết về Chúa rất nhiều và nói về Ngài cách thao thao bất tuyệt, nhưng trong cuộc sống thì không có một tâm tình, không có một sự liên kết với Ngài. Nói cách khác, chúng ta có thể có nhiều kiến thức về Thiên Chúa và nói cho người khác biết Ngài là Đấng nhân từ đầy lòng thương xót, Ngài hiểu thấu tâm hồn con người, Ngài hằng luôn chắm nom và nâng đỡ-ủi an…Nhưng khi gặp sự khó thì mất bình tĩnh, cầu nguyện không được như ý thì lại trách Chúa chẳng quan tâm…chúng ta phản ứng như không biết Ngài là ai…

    Qua đoạn Tin Mừng trên Chúa Giêsu dạy ta cách duy nhất để biết một người đó là đến với người đó với một tâm hồn của trẻ thơ, nghĩa là đến với một tâm hồn cởi mở và tin tưởng hoàn toàn.

    “Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn.” (Mt 11:25)

    Chúng ta biết Chúa ở mức độ nào? Ở mức độ kiến thức hay ở mối liên hệ đơn sơ, cởi mơ và chân thành? Xin Maria giúp chúng con nhận thức rằng biết Chúa không lệ thuộc vào kiến thức, nhưng là lệ thuộc vào thái độ đơn sơ cởi mở và biết sống yêu thương và phó thác.


    Padre Paolo

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    "Our lives begin to end
    the day we become silent...
    about things that matter."

  2. 16 thành viên đã cảm ơn Padre Paolo vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (04-08-2012),allihavetogive (23-07-2012),An Vi (23-07-2012),anhnguyen (17-02-2014),Bông Hoa Nhỏ (24-07-2012),conquaytrove (23-07-2012),Lan Anh (23-07-2012),Mai Tín (23-07-2012),maria_thtruc (23-07-2012),Mari_huuhau (26-07-2012),Ngôi Sao (23-07-2012),Pham Du (02-08-2012),superman (24-07-2012),Teresa Nhỏ Bé (23-07-2012),TeresaBT (06-08-2012),thuynguyen_gk (23-07-2012)

  3. #2
    An Vi's Avatar
    Trạng thái :   An Vi đã thoát
    Tham gia : Mar 2012
    Bài gửi : 417
    Tên Thánh:
    Agnes
    Tên thật:
    Đỗ An Vi
    Đến từ: Giáo phận Mỹ Tho
    Sở thích: -
    Nghề nghiệp: -
    Cảm ơn
    1,290
    Được cảm ơn 3,251 lần
    trong 559 bài viết
    Chúng ta có thể học biết về Chúa rất nhiều và nói về Ngài cách thao thao bất tuyệt, nhưng trong cuộc sống thì không có một tâm tình, không có một sự liên kết với Ngài. Nói cách khác, chúng ta có thể có nhiều kiến thức về Thiên Chúa và nói cho người khác biết Ngài là Đấng nhân từ đầy lòng thương xót, Ngài hiểu thấu tâm hồn con người, Ngài hằng luôn chắm nom và nâng đỡ-ủi an…Nhưng khi gặp sự khó thì mất bình tĩnh, cầu nguyện không được như ý thì lại trách Chúa chẳng quan tâm…chúng ta phản ứng như không biết Ngài là ai…
    Lạy Chúa! Chúa biết con có nhiều giới hạn, lòng yếu đuối khiến con không tốt lành khi lẽ ra phải tốt lành.
    Cầu xin Chúa giúp con nhận biết được Người giữa những ồn ào và bận tâm làm con chia trí.
    Xin Chúa cho con luôn hiểu được và biết rằng con là tôi tớ của Người. Amen.
    Hãy nâng tâm hồn lên
    ---------An Vi---------


  4. 5 thành viên đã cảm ơn An Vi vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (04-08-2012),Mai Tín (02-08-2012),Padre Paolo (11-08-2012),TeresaBT (06-08-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình