Con mệt vì con thấy lối ra nhưng con không bước tới.
Con mệt vì con thấy rằng đời con không sáng sủa lắm.
Con mệt vì con thấy rằng mình có gì đó không ổn.
Con mệt vì con thấy rằng mình cô đơn.
Con mệt vì con có quá nhiều ưu tư.
Con mệt.....con mệt lắm rồi Chúa ơi !
Chúa có biết rằng đó là lời con đã nói nói với Chúa rất nhiều lần rồi hay không ?
Con phải dừng lại thôi Chúa ơi...
Con phải chấp nhận mọi thứ thôi Chúa ơi...
Con muốn dừng lại, muốn đầu hàng mọi thứ nhưng nào có được...Con không thể làm được chúa ơi
Cuộc đời mỗi con người đều có những lúc bùn vui, đau khổ và lúc đau khổ là lúc con người ta tuyệt vọng. Mình cũng như thế, thấy đau khổ tột cùng, mất hết niềm tin vào cuộc sống.Và lại kêu xin cùng Chúa: Con k thể đầu hàng, con k thể kết thúc mọi thứ nhưng xin Ngài cho con đủ sức mạnh vượt qua tất cả.Cảm ơn A Jade, e cũng đang mang nh nỗi ưu tư như vậy.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Ông Xa-ra-xa-đai là ai ?
- Vẻ Chân Thật Bề Ngoài
- CHẾT : được vào LUYỆN NGỤC... đã là may !
- Chúa Ba Ngôi nội tại và nhiệm cục dưới cái nhìn "linh tinh"
- Maria - Mẹ là Nữ Trinh muôn đời !
- Trên cát có tình yêu không ?
- Tầm Quan Trọng Của Luật
- "Cố thử một lần nữa xem ! "
- “Tam nhân thành hổ”
- Kiều mang tội gì ?