+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Tình thương vượt quá sự hiểu biết!!!

  1. #1
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết

    Tình thương vượt quá sự hiểu biết!!!

    Tháng 6, Giáo Hội dành để kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, nếu không viết một bài về Thánh Tâm thì có lẽ cũng là một thiếu sót. Trong cả tháng này, Giáo Hội mời gọi con người nhớ lại và đến với Tình Yêu của Thiên Chúa, được mạc khải tròn đầy qua Chúa Giêsu. Mà Tình Yêu mang tên Giêsu ấy, được thánh Phaolo cho là "Tình thương vượt quá sự hiểu biết" (Ep 3,19) của con người.


    Vâng, hiểu thế nào được một Thiên Chúa oai phong toàn năng lại sinh ra trong cô đơn, nghèo hèn, lạnh giá... rồi cuối cùng chết một cách đớn đau và nhục nhã trên cây thập tự chỉ vì Yêu?! Làm thế nào hiểu được một Thiên Chúa nâng niu rửa chân cho các môn đệ của mình, cầu nguyện xin tha thứ cho những kẻ sỉ nhục và đóng đinh mình?!

    Tiên tri Hô-sê đã viết về tình yêu Thiên Chúa đầy tính nhân văn, như hình ảnh người mẹ hiền chăm sóc con thơ:
    "Khi Ít-ra-en còn là đứa trẻ, Ta đã yêu nó" (Hs 11, 1). Khi mình, khi bạn, khi em còn chưa tượng hình, Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta rồi.
    "Ta đã tập đi cho Ép-ra-im, đã đỡ cánh tay nó, nhưng chúng không hiểu là Ta chữa lành chúng" (Hs 11, 3). Như người mẹ chăm sóc bảo vệ cho con thơ, đứa con thơ cứ quấy, nó không hiểu là mẹ nó đang chăm sóc nó cách nào. Tình yêu Thiên Chúa đối với chúng mình cũng thế, đôi khi mình không hiểu, cứ than trách Ngài bất công hay vô tâm.
    Còn nữa "Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng. Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má; Ta cúi xuống gần nó mà đút nó ăn" (Hs 11, 4). Thật tuyệt vời phải không? Tình yêu thật gần gũi và ấm áp!
    Nhưng mình thích nhất câu này trong sách Hô-sê: "Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi" (Hs 11, 8). Chúng mình đã có bao nhiêu lần cảm thấy trái tim thổn thức và ruột gan bồi hồi? Phải chăng khi rất yêu và quan tâm đến một ai đó, chúng mình mới có cái cảm giác rất "tình" ấy?

    Bài Phúc âm theo thánh Gioan trong ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu thuật lại cho chúng mình sự việc Chúa Giêsu bị lưỡi đòng đâm thâu qua tim, từ đó máu và nước chảy ra. Tình thương tận hiến đến từng giọt máu và nước cuối cùng, để mang lại nguồn sống mới và ơn thanh tẩy cho mọi người.

    Người xưa có câu "Dò sông dò biển dễ dò - Có ai lấy thước mà đo lòng người?", ý nói chúng mình khó mà nắm bắt được tận cùng trong thâm tâm của người khác. Con người với nhau còn chưa có khả năng hiểu hết, huống chi đây lại là một Tình Yêu cao vời của Thiên Chúa, cho nên thánh Phaolo thật đúng khi khẳng định đó là tình thương vượt quá sự hiểu biết.
    Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là chúng mình không có cách nào để biết - hiểu - đến với Tình Yêu ấy. Thánh Phaolo đã chỉ cho chúng mình một phương thế: "Trong Đức Kitô và nhờ tin vào Người, chúng ta được mạnh dạn và tin tưởng đến gần Thiên Chúa" (Ep 3, 12)
    Đặc biệt hơn, nhờ sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, không những chúng mình được đến gần, mà còn "đủ sức thấu hiểu mọi kích thước rộng dài cao sâu, và nhận biết tình thương của Đức Kitô" (Ep 3, 18-19).

    Nguyện Chúa thương ban Thần Khí của Ngài xuống trên chúng con, để chúng con nhận biết được tình thương của Chúa, là tình thương vượt quá sự hiểu biết, và như thế, chúng con đạt được tràn đầy sự viên mãn của Thiên Chúa. Amen.

    ____________________
    Bài đọc lễ Thánh Tâm năm B: Hs 11, 1b, 3-4, 8c-9; Ep 3, 8-12. 14-19; Ga 19, 31-37

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    ¤*¨°·.¸¸.°¨*¤
    Hãy yêu như
    *(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
    »~:¤.·º`·.Jesus.·´º·.¤:~«
    *(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*

  2. 11 thành viên đã cảm ơn allihavetogive vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (21-06-2012),An Vi (21-06-2012),cattrang (20-06-2012),Doan Quan (27-06-2012),JB. Sĩ Trọng (24-06-2012),Mai Tín (21-06-2012),maria_thtruc (23-06-2012),Pere Joseph (21-06-2012),Pham Du (23-06-2012),smiles (21-06-2012),Thánh Thư (21-06-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình