+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: GioitreConggiao.Org: 2 năm - Một chặng đường yêu thương!

  1. #1
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết

    GioitreConggiao.Org: 2 năm - Một chặng đường yêu thương!

    1. Ra đời:
    Một buổi chiều hè tháng 6, sau 2 năm điều hành trang gieomamtinyeu.net (diễn đàn của các bạn trẻ Hàng Xanh), allihavetogive họp với các bạn trong Ban Đại Diện GTHX để hội ý về việc mở ra một trang mạng mới với qui mô lớn hơn, với ước mong đây sẽ là ngôi nhà chung cho cộng đồng Giới trẻ Công giáo, nòng cốt sẽ là các bạn giới trẻ Hàng Xanh. Mọi người nhất trí với nhau là sẽ bỏ trang gieomamtinyeu.net, bắt tay xây dựng một diễn đàn mới với domain gioitreconggiao.org, tinh thần là qui tụ các bạn trẻ khắp nơi trong tình yêu thương, nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin và bắt tay nhau làm những việc có ích cho Giáo Hội và xã hội.
    Dự tính chi phí khoảng 3,5 triệu, bao gồm chi phí mua hosting, domain, thiết kế giao diện, cài đặt forum... allihavetogive xung phong bỏ ra 2 triệu, số còn lại các bạn sẽ đóng góp. Vậy là một diễn đàn mới được hình thành. Tạ ơn Chúa!

    2. Gian nan:
    Một tuần sau, khi diễn đàn bắt đầu chạy Demo, thì các bạn trẻ Hàng Xanh đột ngột rút lui. Một mình allihavetogive đối mặt với khó khăn về kinh tế, việc xây dựng khung sườn, nội dung, quản trị, mời gọi thành viên... Tuy vậy, allihavetogive vẫn không nản chí, vì một ngôi nhà online cho giới trẻ khắp nơi là một thao thức đã ấp ủ từ lâu trong lòng. allihavetogive chỉ còn biết cố gắng hết sức, và cầu nguyện với Chúa luôn: "Lạy Chúa, con luôn tin tưởng rằng: nếu Chúa muốn con làm việc này, thì cho dù có bao nhiêu khó khăn Ngài cũng sẽ có cách giúp con vượt qua". Tạ ơn Chúa!

    Nhưng thực sự có nhiều lúc allihavetogive đã nản lòng, khi thấy không có ai đồng hành với mình, một mình cùi cũi post bài, xây dựng nội dung diễn đàn.
    Trích Nguyên văn bởi allihavetogive Xem bài viết
    Cha ơi!

    Con làm trang web này với một hoài bão lớn lao
    là tạo sự kết nối hiệp thông với anh em giới trẻ khắp nơi.
    Ngày nào con cũng mày mò
    tìm cách tô điểm cho "đứa con tinh thần" này.

    Nhưng giờ đây...
    khi mà mọi thứ sắp hoàn thành
    con lại tự hỏi mình
    có nên làm vậy hay không
    khi chúng con đã có gieomamtinyeu.net?

    Anh em chúng con ai ai cũng yêu mến ngôi nhà cũ của mình
    và không muốn rời bỏ nó
    con cô đơn lạnh lẽo trong ngôi nhà mới khang trang
    không bóng người...
    cảm thấy bao công sức, tiền bạc mình bỏ ra dường như vô nghĩa...
    3. Chập chững:
    Có lẽ lời than vãn của allihavetogive đã thấu đến tai Chúa nhân lành, thế là Ngài cử Dì San San đến với allihavetogive và diễn đàn. Dì bảo "Dì sẽ đồng hành với All, vì lời cầu nguyện trên, đừng lo lắng nhé!" Wow, allihavetogive nhủ thầm "Con biết thế nào Chúa cũng cho người đến giúp con mà!".
    Thế là allihavetogive và Dì San San cùng nhau xây dựng diễn đàn từng bước một, xóa bỏ toàn bộ cái nền của gieomamtinyeu.net, vì các bạn Hàng Xanh không tham gia nữa, khởi tạo các chuyên mục, cùng nhau viết bài, mời gọi thành viên,... Sức hút từ những bài viết và lời mời gọi của Dì San San rất mạnh, từ ngày có Dì, thành viên ghi danh tăng lên từng ngày, diễn đàn ngày một tươi hơn, sống động hơn. Tạ ơn Chúa!

    4. Phát triển:
    Vào một ngày, Dì San San hỏi allihavetogive: "All có muốn diễn đàn mình có cha linh hướng không?" - "Mèn, sao Dì lại hỏi vậy, nếu có thì thích quá đi chứ!".
    Thế là Dì mời gọi cha Phaolo và cha Giuse vào diễn đàn. Hai cha rất bận, nhưng thấy allihavetogive và Dì vất vả, nên cũng cố gắng nhín thời gian viết bài chia sẻ, và tư vấn giúp allihavetogive sắp xếp lại các chuyên mục, viết lời ngỏ, xây dựng nội qui...
    Hai cha trẻ, viết bài hết sức dễ thương mà sâu sắc, sẵn sàng trả lời cho các bạn trẻ khi các bạn gặp gút mắc hoặc mất bình an. Đặc biệt nhất là hai cha đã quảng đại nhận và dâng ý lễ mỗi tuần, cầu nguyện cho ân nhân – thành viên diễn đàn và gia đình, cùng với các ý nguyện riêng mà các bạn trẻ dâng mỗi tuần. Chính nhờ đó mà diễn đàn ngày càng được sự quan tâm của bạn trẻ khắp nơi, lượng truy cập tăng vọt, thành viên lúc này đã trên 100, allihavetogive thầm tạ ơn Chúa, điều mà allihavetogive mơ ước đang dần dần hình thành...

    Một hôm allihavetogive có nhã hứng, mở luôn một trang facebook mang tên Giới trẻ Công giáo, giới thiệu các bài viết hay trên diễn đàn đến với các bạn trẻ trong cộng đồng facebook. Không ngờ đó lại là một thành công ngoài mong đợi, các bài viết được đọc nhiều hơn, diễn đàn được sự quan tâm của các bạn trẻ khắp nơi trên thế giới. Tạ ơn Chúa!

    5. Trợ giúp:
    Ban đầu chỉ có allihavetogive và Dì San San làm công tác quản trị, Dì rất bận nhưng vì tình thương mến với allihavetogive và các bạn trẻ mà Dì đảm nhận rất nhiều việc: quản lý nội dung, chỉnh sửa bài viết, mời gọi thành viên, quản lý "Bài viết nổi bật", quan sát và xử lý các vấn đề xảy ra trên diễn đàn, đề cử các bạn trẻ và BQT... Về lâu dài thì allihavetogive và Dì San San chắc chắn sẽ làm không hết việc. May thay, Chúa lại gởi tiếp cho allihavetogive những bạn trẻ hết sức dễ thương và nhiệt tình để hỗ trợ allihavetogive quản trị diễn đàn như Boulevard, Mai Cồ, phuthuynhinhanh, sky, 3T, smiles, thanhthuteresa,... Tạ ơn Chúa!

    Để diễn đàn được an toàn và uy tín, allihavetogive bắt đầu nghĩ đến việc mua bản quyền VBB, đang đau đầu với số tiền khá lớn (200 USD), thì Chúa lại gởi đến cho allihavetogive bạn Châu, không những bạn ấy tài trợ VBB bản quyền cho diễn đàn mà còn tài trợ hosting cho diễn đàn suốt một năm qua. Tạ ơn Chúa!

    Ngoài ra, allihavetogive cũng muốn thiết kế logo và giao diện mới, xây dựng các cuộc thi, và trên hết, xây dựng các chương trình bác ái cho các bạn trẻ. Chưa biết lấy nguồn quĩ từ đâu, thì từ bài viết "Phép màu" của Dì San San, có 2 vị ân nhân đã gởi cho diễn đàn 200 USD để đến với mái ấm Nhật Hồng; sau đó là một chị của cha Việt giúp diễn đàn 5 triệu đồng cho việc thiết kế và tổ chức các cuộc thi, cha Toản thì gởi về cho allihavetogive máy quay Video, một số ân nhân và bạn trẻ giúp cái này cái khác, nói chung allihavetogive cũng không phải lo lắng gì nữa, tuy chưa có nhiều, nhưng allihavetogive đã thấy rõ sự quan phòng của Chúa, qua bàn tay của mọi người cùng đóng góp cho diễn đàn. Tạ ơn Chúa! Và xin chân thành cảm ơn tất cả những sự giúp đỡ hỗ trợ cách này cách khác của quí ân nhân, nguyện xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho quí vị.

    6. Offline - Các nhóm nhỏ:
    Thất bại với hai lần đầu mời gọi offline, allihavetogive trăn trở với suy nghĩ “phải tạo ra một sân chơi hấp dẫn và bổ ích hơn cho các bạn trẻ”. Suy đi tính lại về quỹ thời gian hạn hẹp của mình, cuối cùng chỉ còn rảnh vào trưa Chúa nhật, thế là… AGAPE đã ra đời. Tạ ơn Chúa!
    Cứ 2 tuần 1 lần, công viên Lê Văn Tám đã thành địa điểm họp mặt quen thuộc của các bạn trẻ. Agape mang lại sức sống mới cho diễn đàn: các bạn trẻ từ trong thế giới ảo bước ra đời thật, cùng sinh hoạt, chia sẻ, quan tâm, yêu thương, nâng đỡ lẫn nhau; từ đó những bài các bạn viết cho nhau thấm đượm nhiều diệu cảm hơn, quan tâm hơn, nhiệt huyết hơn. Cũng từ Agape, các clip vũ điệu và sinh hoạt lần lượt ra đời, góp phần cho sự phong phú của diễn đàn, với ước mong sẽ xây dựng được một thư viện trò chơi sinh hoạt và vũ điệu, làm tài liệu cho các bạn quản trò trong các nhóm, các huynh trưởng, GLV…
    Giờ đây, Agape không còn cố định ở công viên Lê Văn Tám nữa, mà nhóm chọn hình thức như dân du mục, mỗi lần đến với những địa điểm khác nhau. Qua Agape, chúng mình đã có dịp biết đến giáo xứ Hàng Xanh, Fatima, dòng mến Thánh giá Thủ Thiêm, v.v...
    Agape ngày càng có những "chương trình con" độc đáo, giúp mọi người liên kết chặt hơn trong tình huynh đệ, nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin và cuộc sống hằng ngày như "Cầu nguyện huynh đệ", "Thiên thần cho nhau", v.v....

    Nói đến sự liên kết, không thể nào không nhắc đến Co-Yo (Connect the Youth), là một nhóm các bạn trẻ tiên phong làm nhiệm vụ kết nối: chào đón và hướng dẫn thành viên mới của diễn đàn và Agape, sinh hoạt giao lưu và làm phóng sự về các nhóm Giới trẻ, tổ chức "Giai điệu Birthday" mừng sinh nhật thành viên hàng tháng, v.v... Còn nhiều lắm những công tác thầm lặng của các bạn Co-Yo giúp cho gia đình GioitreConggiao.Org có được sự kết nối tuyệt vời. Tạ ơn Chúa!

    Một nhóm khác cũng không kém phần quan trọng là Passion Media, nổi đình nổi đám với các kỳ Radio Giới trẻ và các Clip vũ điệu dễ thương, Clip khoảnh khắc Agape đáng nhớ, Clip phóng sự về các nhóm Giới trẻ, v.v... Tạ ơn Chúa!
    Ngoài ra Passion Media còn thực hiện một số thiết kế hình ảnh cho diễn đàn.
    Tiếc là từ khi bị mất máy quay của cha Toản, hoạt động của Passion Media có phần giảm sút.

    7. Bác ái:
    Chương trình bác ái đầu tiên dự định diễn ra từ mùa Chay năm 2011, nhưng thời điểm đó quá ít bạn tham gia, nên chương trình được hoãn lại mãi tới 31/07. Đôi khi trong cái thất bại lại có thành công, do được chuẩn bị khá tốt, chương trình “Nối kết yêu thương 1” tuy không hoành tráng, rộn ràng, nhiều màu sắc, nhưng lại mang đậm tình cảm, đến từ những bạn trẻ đã biết yêu thương nhau, càng yêu thương hơn những người nhỏ bé, bất hạnh. Nụ cười tỏa lan… Tạ ơn Chúa!

    Từ thành công của “Nối kết yêu thương 1”, chúng mình lại tiếp tục ra khơi với “Nối kết yêu thương 2: Nụ cười đêm trăng” và “Nối kết yêu thương 3: Đỡ nâng”.

    8. Con số:
    Sau 2 năm đi vào hoạt động, diễn đàn GTCG chúng mình có 2,688 chủ đề với 12,854 bài gởi ở các chuyên mục khác nhau. Thành viên đăng kí là 1,048, trong đó có khoảng hơn 100 thành viên thường xuyên online và viết bài.
    Những con số đó không phải là mục tiêu để chúng mình vươn tới, nhưng allihavetogive nhắc đến để thấy một sự nỗ lực của tất cả chúng mình, và điều đó không hề vô nghĩa, những chia sẻ của chúng mình đang được tỏa lan, làm ấm lòng, làm vững tin, làm sự nâng đỡ, làm nguồn vui… cho nhiều người. Tạ ơn Chúa!

    9. Khuyết điểm:
    Ngay khi bước vào hoạt động, allihavetogive đã đặt ra nhiều mục tiêu và hướng đi riêng cho diễn đàn GTCG, tuy nhiên, đến nay chúng ta vẫn chưa thực sự đạt được những nét riêng khác biệt ấy. BQT còn thụ động và yếu trong công tác quản trị, chưa thành lập được ban tài chính để điều động nguồn quĩ, thành viên còn viết không dấu, sai chính tả nhiều, tương quan giữa BQT và các bạn thành viên còn xa cách…
    Nếu kể ra thì chúng mình sẽ tự thấy trong bản thân từng người chúng mình còn rất nhiều hạn chế: thiếu nhiệt huyết, thiếu quan tâm, thiếu lắng nghe, thiếu cảm thông, thiếu quảng đại, thiếu hy sinh…

    Nhìn lại những khuyết điểm không phải để buồn rầu chán nản, hay trách móc lẫn nhau, mà chính là để cùng nhau cố gắng hơn.

    10. Lời kết:
    2 năm đã qua, đó không phải là thời gian quá dài, nhưng cũng không phải ngắn, đã có biết bao nhiêu kỷ niệm, nụ cười và giọt nước mắt, cùng với sự thăng trầm của mái nhà GioitreConggiao.Org. Sự có mặt, tồn tại và phát triển của GioitreConggiao.Org cho đến nay tất cả là nhờ vào hồng ân Thiên Chúa, sự quan tâm của các cha linh hướng, các tu sĩ, các bậc phụ huynh, các ân nhân đồng hành và sự nhiệt tình của các bạn trẻ. Xin chân thành tạ ơn Chúa và cảm ơn tất cả mọi người!
    Ước mong sao qua diễn đàn này, mỗi người trẻ có thể cảm nhận được sự hiệp nhất trong đức mến, ngày càng trưởng thành trong đức tin và vững vàng trong đức cậy.
    Ước mong sao diễn đàn sẽ trở thành một mái nhà ấm áp tình thương, chan hòa tiếng cười, mà cũng không kém phần sôi động cho các bạn trẻ.
    Ước mong sao chương trình “Nối kết yêu thương” sẽ mãi là chiếc cầu nối, để tình yêu được nối liền từ trái tim Giêsu, qua tấm lòng quảng đại của các ân nhân, qua bàn tay yêu thương phục vụ của các bạn trẻ, rồi đến với những người nhỏ bé bất hạnh…
    Ước mong sao Agape sẽ mãi là nơi “Anh gặp em, em gặp anh trong yêu thương và sẻ chia”
    Còn nhiều, nhiều lắm những ước mong cho con đường phía trước của GioitreConggiao.Org, và để thực hiện những ước mong tốt đẹp ấy, không gì bằng liên tục cầu nguyện và không ngừng cố gắng.

    Thân mến!


    ___________________________________
    T/b: Nhân dịp mừng bổn mạng và sinh nhật lần thứ 2 của diễn đàn, allihavetogive mời gọi mọi người viết bài cho chuyên mục "Diễn đàn GTCG tôi yêu", cùng chia sẻ những cảm xúc khi đến với diễn đàn, viết về các chương trình, các bài viết trên diễn đàn, hoặc về những người bạn đã biết qua gia đình này. Và như gợi ý của cha Việt, chúng mình cũng có thể viết về những hồng ân mình đã nhận được, dâng lên Chúa lời tạ ơn. Mong thay!

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    ¤*¨°·.¸¸.°¨*¤
    Hãy yêu như
    *(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
    »~:¤.·º`·.Jesus.·´º·.¤:~«
    *(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*

  2. 16 thành viên đã cảm ơn allihavetogive vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (23-06-2012),3T_thanhtuyen (22-06-2012),Bông Hoa Nhỏ (22-06-2012),Doan Quan (27-06-2012),genie (22-06-2012),Mai Tín (22-06-2012),Mari.QuynhChi (20-12-2012),maria_thtruc (23-06-2012),Pere Joseph (03-08-2012),Pham Du (22-06-2012),Phù thủy nhỏ (23-06-2012),smiles (25-06-2012),Táo ttnbjch (22-06-2012),Teresa Nhỏ Bé (22-06-2012),Thánh Thư (22-06-2012),thuynguyen_gk (22-06-2012)

  3. #2
    Pham Du's Avatar
    Trạng thái :   Pham Du đã thoát
    Tham gia : Jul 2011
    Bài gửi : 242
    Tên Thánh:
    Phê Rô
    Tên thật:
    Dự
    Đến từ: chưa biết
    Sở thích: cái gì cũng thích
    Nghề nghiệp: Thất nghiệp toàn tập
    Cảm ơn
    2,370
    Được cảm ơn 1,727 lần
    trong 348 bài viết
    Tạ ơn Chúa đã ban đến cho con nhưng anh chị em thân thương trong ngôi nhà này.
    Cảm ơn tất cả quý cha quý dì và tất cả anh chị em đã tạo ra một sân chơi cho e ... và tất cả mọi người .
    XinChúa trả công cho tất cả mọi người ......


  4. 9 thành viên đã cảm ơn Pham Du vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (23-06-2012),3T_thanhtuyen (22-06-2012),allihavetogive (22-06-2012),Bông Hoa Nhỏ (22-06-2012),genie (22-06-2012),Mai Tín (22-06-2012),maria_thtruc (23-06-2012),Pere Joseph (03-08-2012),smiles (25-06-2012)

  5. #3
    Bông Hoa Nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Bông Hoa Nhỏ đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 335
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Hồng Trang
    Đến từ: Gx Bùi Phát
    Sở thích: Hát,Đọc sách,Đi chơi
    Nghề nghiệp: Nghe nhạc
    Cảm ơn
    1,043
    Được cảm ơn 3,205 lần
    trong 493 bài viết
    Gia đình giới trẻ công giáo thân thương !
    Mình muốn mượn lời chia sẻ từ Tía Giuse Việt mình có chút cảm nghiệm muốn được gửi đến cùng cả nhà.

    Những hồng ân mà mình đã cảm nhận được từ mái ấm diễn đàn GTCG này.

    Nếu mà nói những hồng ân mà mình nhận được thì rất là nhiều mình không thể nào mà đếm hết được mình chỉ biết dâng lời mà tạ ơn lên Thầy Giesu.Trước đây khi chưa biết diễn đàn mình là một cô bé khá tự ti,loay hoay giửa cuộc sống đánh mất chính bình an nhưng tình cờ Thầy Giesu đã dẫn dắt mình đến với diễn đàn và từ đó

    chính tại nơi mái ấm đã giúp thay đổi con người của mình qua các bài chia sẻ
    giúp mình có cơ hội để mà học hỏi,yêu thương hơn và trao ban hơn,mình thực sự chỉ mới là thành viên của diễn đàn trong một năm nhưng trong năm đó mình nhận được rất nhiều lời chia sẻ động viên tình thần,lời cầu nguyện tạo nên cho minh cảm thấy niềm vui bình an từ cả nhà, mỗi khi vào trang diễn đàn mình cảm thấy rất ấn tượng với lời chia sẻ

    Trong tình yêu chân thành của Thầy Giêsu, gia đình GTCG thân chúc Bạn thật nhiều bình an và hạnh phúc.

    Nói ra không phải để khoe khoang hay khen gì đâu,mình cũng là người biết khá nhiều trang web công giáo nhưng mà thực sự chưa trang thấy trang web nào như diễn đàn nhà mình khá phong phú ý nghĩa như thế này có khá nhiều điểm nổi bật mà mình cảm nhận được.
    - Đây là web giới trẻ nhưng mình nhận thấy nơi đây luôn sống tinh thần yêu thương,tinh thần của Thầy Giesu qua việc quảng đại dấn thân
    - Sự thân thiện qua các anh chị em rất nhiệt tình cởi mở.

    - Agape Nối kết yêu thương giữa anh chị em chúng mình

    Như vậy đã là hai năm một chặng đường dài,diễn đàn đã lên thêm một tuổi mới trong Thầy Giesu,cầu chúc diễn đàn trong tuổi mới ngày càng thăng tiến tràn đầy hồng ân và tiếp tục mang lửa nhiệt huyết đến cho các bạn trẻ như chúng mình nữa nhé.
    Mình chân thành cám ơn

    - Hai Cha Linh Hướng Parde Paolo và Pere Joseph
    - BQT diễn đàn và BĐH Agape
    - Cùng tất cả các bạn thành viên rất yêu mến,dễ thương.


    Thay đổi nội dung bởi: Bông Hoa Nhỏ, 22-06-2012 lúc 11:38 PM
    "Con muốn làm một Bông Hoa Nhỏ dưới chân bàn thờ ngày lễ thường"

  6. 9 thành viên đã cảm ơn Bông Hoa Nhỏ vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (23-06-2012),3T_thanhtuyen (22-06-2012),allihavetogive (22-06-2012),genie (22-06-2012),Mai Tín (22-06-2012),Mari.QuynhChi (20-12-2012),Pere Joseph (03-08-2012),Pham Du (23-06-2012),smiles (25-06-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Áo Đồng phục Gioitreconggiao.org
    By thuynguyen_gk in forum Thông báo
    Trả lời: 55
    Bài mới gửi: 16-06-2012, 03:38 PM
  2. BQT diễn đàn GioitreConggiao.Org trong năm mới 2012
    By allihavetogive in forum Nhân sự - Giới Thiệu
    Trả lời: 14
    Bài mới gửi: 28-02-2012, 12:18 AM
  3. Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 03-06-2011, 11:04 AM
  4. Gioitreconggiao.org chúng mình!
    By allihavetogive in forum Thông báo
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 14-07-2010, 11:22 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình